Ra Xu - ka thân mến!
Nhận đc thư của bạn muốn tìm hiểu về đất nước mình nên hôm nay mình viết thư cho bạn kể về đất nước mình.
Việt Nam - quê hương mình, nơi có những cánh cò rập rờn bay trên những cánh đồng lúa bao la bát ngát. Nước mình hình chữ S và có 3 miền : Bắc, Trung và Nam.
Ông cha chúng mình đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước lớn như: (Hán, Mông, Nguyên, Ngô, Tống,... sau này đều là Trung Quốc) và Pháp, Mĩ. Tuy so với quân địch, nước mình bé nhỏ, quân lại ít ỏi, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất cùng với tình yêu đất nước, lòng đoàn kết dân tộc, ông cha mik` đã chién thắng với giành lại hòa nình cho đời sau như vậy đấy. Những cuộc kháng chiến chống quân xâm lược như: Chiến thắng tại sông Bạch Đằng, 3 lần chống quân Mông - Nguyên,... đều là những cuộc kháng chiến tiêu biểu. Và đặc biệt cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đầu tiên là của bà Trưng Trắc và Trưng Nhị, chứng tỏ phụ nữ Việt Nam cũng là những con người cực kì dũng cảm đúng ko? Và chắc hẳn bạn cũng biết BÁC HỒ đúng ko? Bác là 1 người yêu nước, dành hết tình yêu thương cho đất nước, cho nhân dân. Bác đã đi qua bao nhiêu đất nước để học cách chống giặc và về đánh thắng giặc đấy. Nếu ko có Bác thì nước mình sẽ ko có nền độc lập như ngày hôm nay đâu bạn ạ!
Nước mình còn có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng mình chỉ có thể kể 1 số cảnh đẹp tiêu biểu thôi, vì mình cũng ko biết hết và nếu biết cũng không thể kể hết đc mà. ở miền Bắc thì có 1 số cảnh đẹp tiêu biểu như: Hồ Tây, Vịnh Hạ Long, Chùa 1 cột,... Vịnh Hạ Long là 1 trong những kì quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới đó. Ở Vịnh Hạ Long có rất nhiều đảo , hang động có rất nhiều thạch nhũ tạo thành những hình thù snh động. Miền Trung có biển Nha Trang, sông Hương, Động Phong Nha -Kẻ Bàng,... Miền Nam có sông Cửu Long, bến cảng Nhà Rồng - nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước...
Nước mình ko chỉ có truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng mà còn có những phong tục tập quán từ xa xưa vẫn còn tốn tại đến ngày nay như tục làm bánh chưng, bánh dày, tổ chức lễ hội, giỗ tổ Hùng Vương,.... Bánh chưng bánh dày hay đc làm vào dịp Tết, nhất là tết Nguyên Đán. 10/3 âm lịch hàng năm, cả nước lịa nô nức hướng về lễ giỗ tổ Húng Vương ở Phú Thọ. Đây là ngày để giỗ 18 vị vua Hùng đã có công dựng nước. Và Việt nam mik` còn tổ chức rất nhiều lễ hội lớn nhỏ nữa: hội chọi trâu, đua thuyền,...
Nước mình nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Có bao nhiêu tiến sĩ ngày xưa nay tên vẫn còn đc khắc trên bia ở văn miếu Quốc Tử Giám( Hà Nội). Như vừa rồi giáo sư Ngô Bảo Châu đã đc thưởng huy chương Piedls là giải thưởng toán học thế giới chỉ dành cho ng` dưới 40 tuổi. Ngoài ra còn rất nhiều gia đình, dòng họ có truyền thông hiếu học khác...
Đc sinh ra vs lớn lên ở đất nước Việt Nam đầy truyền thống hiếu học, các phong tục tập quán đặc sắc, có những cảnh đẹp mê hốn, có 1 truyền thống dựng nước, giữ nước như thế này mình rất vui và tự hào. Chắc chắn bây jờ nếu nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn sẽ nhìn thấy những cánh đồng có những cánh cò bay rập rờn - nơi ấy chính là quê hương mình. Nếu có dịp thì hãy đến thăm Việt Nam nhé!
Thôi, thư đã dài, mình phải dừng bút ở đây thôi. Cuối thư chúc Xu - ka mạnh khỏe, học giỏi nhé!
Bạn thân