ngữ văn 6

C

chuatroi_2000

Chị miêu tả phần hình dáng của lực sĩ trước nhé ;

- Dáng người đàn ông: to con, hình dáng tam giác vai rộng hông hẹp ( tức mông lép ), ngực mẩy, đầu bư
- Da ngăm ngăm, bóng loáng ( có lẽ do bôi mỡ) nhìn cho nó hấp dẫn
- Tóc đầu đinh, ít tóc càng tốt
- Cơ bắp từng múi, ra khu ra khoảng


Hay có thể thế này

Người: lực lưỡng, to khỏe, cao lớn(phần lớn nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ)
Ngực nở, bóng loáng hay bóng bẩy vì sức khỏe trai tráng
Màu da thường ngăm ngăm hoặc đen luôn
Tóc thì thường được lực sĩ để ngắn nhưng nhìn chung là các lực sĩ đều để kiểu tóc rất ngắn như kiểu đầu đinh
Cơ bắp cuồn cuộn, chắc nịch, nổi những đường gân tay
Khuôn mặt thường tròn, xương xương, toát lên 1 vẻ gì đó rất sung mãn, đầy tự tin nhưng đôi khi rất ''ngông'' khi thắng cuộc.
 
H

hongngam_29

Như vậy là Olympic 2012 đã chính thức được khai mạc vào rạng sáng ngày 28-7 (giờ Việt Nam). Ở sân chơi Olympic, thể thao Việt Nam (TTVN) luôn tham dự với tinh thần "vui là chính”, nhưng vẫn có những người đã đi vào lịch sử nền thể thao nước nhà khi đoạt tấm HCB quý giá. Một trong số đó chính là Hoàng Anh Tuấn - lực sĩ từng một thời là niềm tự hào của TTVN, nhưng cũng để lại biết bao nỗi hổ thẹn với bạn bè quốc tế. Dù sao thì cứ mỗi kỳ Olympic diễn ra, cái tên Hoàng Anh Tuấn lại được nhắc đến, như là một tấm gương và cũng là bài học...

Hoàng Anh Tuấn nhận thất bại cay đắng
ngay sau khi lên đỉnh vinh quang
Một Hoàng Anh Tuấn đầy kiêu hãnh
Tất cả những nhà quản lý, nhà chuyên môn của thể thao nước nhà, đều phải thừa nhận Tuấn là một trong những tài năng xưa nay hiếm của TTVN. Trong lịch sử TTVN tham dự đấu trường Olympic, chưa có VĐV nào cứ thi đấu lại cầm chắc huy chương như Hoàng Anh Tuấn. Thực tế tại kỳ Olympic 2000, võ sĩ Hiếu Ngân (taekwondo) chính là người mang về tấm HCB đầu tiên ở sân chơi Olympic cho TTVN, nhưng thành tích đó lại khá may mắn. Còn Hoàng Anh Tuấn, lực sĩ này còn suýt giành được cả HCV ở hạng 56kg, khi chỉ kém đối thủ người Trung Quốc đúng 2kg. Hoàng Anh Tuấn sinh ra như là để dành cho cử tạ, cái môn vốn được xem là "lấy thịt đè người”, nhưng lại phải có những tính toán khoa học và mưu mẹo khi thi đấu. Hoàng Anh Tuấn hội tụ những yếu tố để làm nên một tài năng kiệt xuất. Tất cả người hâm mộ còn nhớ như in hình ảnh một Hoàng Anh Tuấn bước lên bục thi đấu tại Olympic Bắc Kinh với khuôn mặt tự tin, nụ cười chiến thắng. Đó là thứ mà không phải VĐV nào ra sân chơi quốc tế cũng làm được. 290kg tổng cử là mức tạ mà Hoàng Anh Tuấn nâng được, giúp anh ghi tên mình vào lịch sử TTVN khi là VĐV thứ 2 có huy chương ở Olympic.
Đã có một thời, cứ nhắc đến Hoàng Anh Tuấn, TTVN lại thấy tự hào, kiêu hãnh và ai cũng tin rằng, Hoàng Anh Tuấn thậm chí còn có thể làm tốt hơn như thế, nhưng...
Một Hoàng Anh Tuấn phải cúi đầu, rơi nước mắt
Không ai phủ nhận tài năng của lực sĩ người Bắc Ninh, nhưng chính sự kiêu hãnh và cái tính cách không giống ai của mình, Tuấn đã bước sang một ngã rẽ với những thất bại, nỗi thất vọng tràn trề.
Cho rằng mình đã là đương kim Á quân Olympic, Tuấn không cần thầy ngoại. Anh tự tập một mình, tự đưa ra các giáo án. Cá tính của Tuấn chưa dừng lại ở đó khi phong cách sinh hoạt, tập luyện của anh cũng rất lộn xộn. Ban huấn luyện quá biết những chuyện đó, nhưng vì Tuấn là tài năng số 1, nên đành phải làm ngơ, nhắc nhở cho có. Hậu quả là, chính sự tự tin thái quá cùng sự chủ quan đã khiến Tuấn trắng tay tại SEA Games 25, chỉ 1 năm sau tấm HCB để đời tại Olympic 2008. Đương kim Á quân Thế vận hội mà không có nổi một tấm huy chương nào tại sân chơi "ao làng” như SEA Games, thì quả đau thật, đau cả với những người xung quanh Tuấn. Còn nhớ sau thất bại gây sốc đó, một Hoàng Anh Tuấn đầy kiêu hãnh đã phải gục đầu, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhiều người cho rằng: thất bại đó là cần thiết để Tuấn trưởng thành hơn. Nhưng điều tồi tệ nhất lại tiếp tục đến.
Tại giải cử tạ VĐTG hồi tháng 9 năm 2010, ngay trước thời điểm khai mạc Asiad 16, các nhà quản lý và người hâm mộ TTVN đã phải nhận một thông tin không thể sốc hơn: Hoàng Anh Tuấn bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping. Sau này, chính Tuấn đã thừa nhận mình vô tình uống phải đồ uống có ga. Chưa biết đúng sai như nào, nhưng việc một Á quân Olympic bị cấm thi đấu vì doping cũng khiến Tuấn gần như hết cơ hội thi đấu đỉnh cao. Quan trọng hơn, hình ảnh của TTVN đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xấu đi rất nhiều trong mắt bạn bè quốc tế.
Đi học, lấy vợ và khát khao trở lại
Bị cấm thi đấu, Tuấn tranh thủ học nốt tấm bằng đại học TDTT. Nhưng cũng trong thời gian này, Tuấn còn "tranh thủ” luôn cả lấy vợ.
Cái tin Tuấn lấy vợ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Với tài năng và cá tính mạnh mẽ, Hoàng Anh Tuấn đã đạt được nhiều thành công chói lọi trong sự nghiệp, nhưng cũng đã vấp ngã rất nhiều. Khoảng thời gian bị cấm thi đấu thực sự là chuỗi ngày tưởng chừng khó vượt qua với lực sĩ người Bắc Ninh. Thế nhưng, đúng như Tuấn tâm sự, trong cái rủi lại có cái may. Trong hoàn cảnh mà ai cũng nhìn mình với con mắt châm chọc, lạnh nhạt thì một nửa cuộc đời đã đến với Tuấn, mang đến hơi ấm, tình yêu thương để giúp anh làm lại từ đầu.
Hồ Thị Kim Oanh, cô gái chỉ kém Tuấn 1 tuổi nhưng đã lấy bằng thạc sỹ và đang làm việc tại Đại học TDTT 3 Đà Nẵng. Tuấn tâm sự: chính Oanh là động lực để anh gạt qua mọi ánh mắt soi mói, vượt qua vết thương tinh thần để làm lại. Với tố chất hơn người, Tuấn nhanh chóng tìm lại phong độ và nếu như không vướng đám cưới, Tuấn đã được thi theo hình thức kiểm tra tại giải cử tạ VĐQG hồi năm ngoái.
Nói về ngày hạnh phúc nhất trong đời mình, Tuấn tủm tỉm: "Thật không ngờ một VĐV bị tiếng là dính doping lại lấy được vợ như ý. Tôi đã mất đi tất cả sự danh tiếng nhưng Oanh vẫn đến với một tình yêu chân thành. Trong những lúc khó khăn nhất, thử thách của tình yêu mới thật sự có ý nhĩa ”. Cái suy nghĩ đó luôn khiến Hoàng Anh Tuấn tâm đắc.
Có thêm niềm tin, giúp Tuấn có thêm sức mạnh để làm lại sự nghiệp của mình. Tuấn đang quyết tâm trở lại thi đấu đỉnh cao: "Tôi mới 27 tuổi nên cơ hội vẫn còn nhiều phía trước. Mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo và tôi tin tưởng sẽ trở lại được sau khi hết hạn kỷ luật của Liên đoàn Cử tạ Thế giới”.
 
Top Bottom