V
vuasanban


Tìm và xác định ý nghĩa của các phó từ trong đoạn văn sau:
"... Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không dc. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết làm như thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ thế này...Song anh có cho phép thì em mới dám nói..."
"... Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không dc. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết làm như thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ thế này...Song anh có cho phép thì em mới dám nói..."