[Ngữ Văn 11]phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

D

doigiaythuytinh

Nghiã sự việc: Hắn chọn lầm nghề mất rồi

Nghĩa tình thái: có lẽ hắn cũng như mình :D
 
M

meobachan

Nghiã sự việc: Hắn chọn lầm nghề mất rồi

Nghĩa tình thái: có lẽ hắn cũng như mình :D

Với câu này thì mình nghĩ khác cậu ;))
Ta nên nghĩ đến văn cảnh của câu này, được đặt trong tác phẩm nào rồi từ đó mới suy ra nghĩa sự việc và nghĩa tình thái.
"Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi", câu này trích trong tác phẩm "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân, trong đoạn độc thoại của viên quản ngục khi suy nghĩ về câu nói của bát phẩm thơ lại lúc nhận được tin tên tử từ Huấn Cao sẽ giải về đây, chờ ngày ra pháp trường. Viên quản ngục và cả bất phâm thơ lại vồn là những người có thiên lương trong sáng, vốn yêu cái đẹp và trọng những con người có tài như Huần Cao. Bản tính con người của họ hoàn toàn đối lập với nghề mà họ đang làm - cái nghề đại diên cho sự xấu xa, tàn ác và chết chóc. Khi nghe những lời của bát phẩm thơ lại nói về cái tiêc nuối khi phải chém một người tài giòi như Huấn Cao, viên quản ngục cảm thấy như tìm được người đồng cảm với mình, và chính bản thân viên quản ngục cũng nhận ra được cái sai tráii trong cách chọn nghề của mình, và ông nghĩ cả thầy thơ lại cũng thế. Đó chính là ngha sự việc.
- Còn nghĩa tình thái thì câu này như 1 tiếng thở dài, tặc lưỡi, lắc đầu, đầy vẻ hối hận khi biết mình đã chọn nhầm nghề - "có lẽ".
 
H

hunganhqn

Mình thì nghĩ đơn giản. Bởi vì nghĩa nào thì nghĩa, vãn cứ phải căn cứ trên từ ngữ, văn cảnh:
1. Nghĩa sự việc: hắn và mình đều chọn nhầm nghề.
2. Nghĩa tình thái: có thể có 2 hướng xác định: sự khẳng định và sự khẳng định chưa chắc chắn. Nhưng đặt trong văn cảnh thì có thể hiểu đó thực chất là sự khẳng định - sự khẳng định có được nhờ những chiêm nghiệm về "hắn", về "mình".
 
M

mushroom_kl

uh, theo m ý kiến của đoiaythuytinh đúng vì néu như meobachan ns là phải dựa vào văn cảnh thì đâu phải ai cũng biết câu văn đó ở trong bài văn nào chứ
 
Top Bottom