[Ngữ Văn 11] Chi tiết nghệ thuật

L

lan_phuong_000

Đám tang của lão gô-ri-ô, một đám tang bi thảm và lạnh lẽo, thương thay cho một ông lão tử tế, chua xót thay cho một xã hội đã bị đồng tiền làm cho tha hóa. Sự có mặt của 2 chiếc xe gia huy sang trọng thay thế cho sự vắng mặt của 2 cô con gái đâu có thể an ủi được vong linh con người xấu số, mà ngược lại, chính nó lại là vật chứng hùng hồn nhất cho sự nhẫn tâm vô bờ bến trong quan hệ ruột thịt. Nhưng vẫn may thay, giữa thế giới rạch ròi, sòng phẳng đến lạnh lùng ấy vẫn có một tâm hồn trong trắng, một trái tim thánh thiện, đó là Ra-xti-nhắc, giọt nước mắt cuối cùng của một thời trai trẻ của anh rỏ xuống đầy thiêng liêng, anh đâu chỉ khóc cho lão già tội nghiệp kia, anh khóc cho cả một xã hội đang điên đảo vì đồng tiền... Giọt nước mắt ấy đã khép lại một Ra-xti-nhắc sinh viên nghèo tỉnh lẻ, mở ra trước anh một con đường danh vọng và bằng mọi giá anh phải giành lấy được.

p/s: Tác phẩm này mình chưa được học, chỉ có thể cảm nhận phiến diện như vậy thôi!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom