Văn nghị luận.

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
nêu suy nghĩ của em về câu nói:
''Đừng cho rằng mình là kẻ ngốc , nếu như thế ta sẽ là kẻ ngốc thật sự ''
@Dotiendo , @Nhung'xx TLP'xx , @baochau1112 , @khuattuanmeo .
Sao chị ko nhận được thông báo về lần tag này nhỉ? @@
Chị hướng em 1 số ý để làm bài nhé ^^
- Kiến thức là vô tận bởi thế dù cho là người thông minh nhất cũng có thể được xem là kẻ ngốc
- Nếu như ngừng học hỏi, con người sẽ thụt lùi dần
- Nếu như không chịu học hỏi, tự nghĩ rằng mình ngu ngốc thì chắc chắn bản thân sẽ là kẻ ngốc thật sự
- Bên trong con người luôn có cái ngốc nhưng ngốc ở một số trường hợp nhất định còn nếu như nghĩ mình ngốc, càng tiếp tục chay lười trong suy nghĩ thì mãi mãi là 1 kẻ ngốc đúng nghĩa

P/s: Chị đang hơi gấp. Nếu em ko hiểu gì thì hỏi lại chị nhé
 
  • Like
Reactions: LiLi Nguyễn
Top Bottom