Văn 10 Nghị luận xã hội

Quy ẩn giang hồ

Học sinh
Thành viên
6 Tháng năm 2020
73
72
36
18
Hà Nội
THPT Cao Bá Quát
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một năm trước, thế giới không khỏi bàng hoàng về cái chết của cậu bạn Kyle Huỳnh, một học sinh quá giỏi và hạnh phúc đến mức chẳng ai tin được điều ấy. Những ngày cuối năm nay, chúng ta lại đón nhận một tin tức đau xót không tin nổi - Jonghuyn - thành viên tài năng của nhóm nhạc SHINee đã tự tử vì cảm thấy thất vọng với bản thân mình. Vấn đề chung mà rất nhiều teen hay gặp trong thời đại này là không thể sống vì bản thân mình. Truyền thông tràn ngập các câu chuyện về những người thành công và những lời khuyên nhủ của họ dành cho chúng ta. Rằng chúng mình phải trở thành một ai đó nổi trội, phải có bằng này bằng kia, phải chinh phục Everest... Cùng với đó là những bản mục tiêu “bucket list” (danh sách những điều cần thực hiện) kiểu như những điều nên làm trước tuổi 20, những điều một người thành công nên có… Áp lực phải giỏi, phải làm điều gì đó lớn lao thực sự là quá lớn. Đôi khi chúng ta chẳng màng quan tâm đến chủng, nhưng những sự so sảnh xung quanh khiến bản thân cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Rồi vô hình trung, ta thấy mình bất tài, vô dụng, đang chậm rãi bước khi mọi người ráo riết chạy. Sau tất cả, ta thu mình lại, ta tự ti và ta đánh mất chính mình. Khác lạ thì đã sao, bình thường thì đã sao nếu việc đó khiến mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì nó hoàn toàn xứng đáng. Bởi không phải ai trong chúng ta sinh ra cũng để trở thành siêu nhân. Mình bình thường nhưng không tầm thường...Đùng cố gồng mình cho những thứ lớn lao và những điều không thuộc về mình dù người ta thường xuyên nói đến. (Theo Hawliet — Ta sinh ra không để trở thành siêu nhân – Hoa học trò số1242/2017)​

1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên?​

2. Nội dung của văn bản trên là gì?​

3. Em hiểu người viết muốn nói gì qua câu văn: Mình bình thường nhưng không tầm thường.​

4. Em có đồng tình với điểm của người viết: Khác lạ thì đã sao, bình thường thì đã sao nếu việc đó khiến mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì nó hoàn toàn xứng đáng.​

 

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
19
Hải Dương

1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên?​

- Biểu cảm

2. Nội dung của văn bản trên là gì?​

- Chúng ta cứ sống là chính bản thân mình, và mỗi chúng ta đều có những khả năng khác nhau, chúng ta dù không thể trở thành siêu nhân, dù chúng ta là những con người bình thường thì đều cần biết vui vẻ và hạnh phúc.

3. Em hiểu người viết muốn nói gì qua câu văn: Mình bình thường nhưng không tầm thường.​

- Con ng là 1 cá thể với những khả năng khác nhau, k phải ai cx có tài năng đặc biệt, đôi khi chỉ là những con người bình thường, những con người biết sống cho đúng nghĩa thì chúng ta k hề tầm thường.

4. Em có đồng tình với điểm của người viết: Khác lạ thì đã sao, bình thường thì đã sao nếu việc đó khiến mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì nó hoàn toàn xứng đáng.​

- Đồng tình, vì mỗi chúng ta sống vì bản thân mình, chúng ta khác lạ hay bình thg cũng đều dựa trên những chuẩn mực, hiểu biết, chứ k có nghĩa khác lạ là lố lăng và sự bình thường kia là tầm thường.

Tham khảo trọn bộ kiến thức Tại đây
 
Top Bottom