Văn 9 nghị luận xã hội

Hanhan_2007

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2021
43
94
41
17
Bình Định
nlxh về vai trò của tình bạn trong học đường.
giúp mik vs
Bạch Tử ThiênCuộc sống là một chặng hành trình dài, mà ở đó mỗi người sẽ tự viết lên những trang sách khác nhau . Và trên hành trình đó, tình bạn là một yếu tố cốt lõi làm cuộc sống của chúng ta thêm phần tốt đẹp hơn. Bạn bè! Tiếng gọi giản dị, đơn sơ mà ấm cúng vô cùng. Họ là những người luôn bên ta mọi lúc mọi nơi, kề vai sát cánh, cùng chia ngọt sẻ bùi. Là người rộng lượng sẵn sàng dang tay đón ta vào lòng mỗi khi mỏi mệt, luôn nở nụ cười rồi nói "không sao đâu" khi ta vấp ngã. Họ luôn bao dung trước lỗi lầm của của ta nhưng không có nghĩa là dung túng. Từ khi cắp sách đến trường, được gặp bao nhiêu bạn bè, họ cùng ta lớn lên, chơi đùa, mài dũa tri thức và yêu thương lẫn nhau như một gia đình thực thụ. Chính tình cảm ấy không biết tự bao giờ đã ăn sâu vào trong tâm trí ta, trở thành nguồn động lực vô hình giúp ta trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Đôi bạn Tất Minh - Minh Hiếu mười năm cõng nhau đến trường. Hiếu từ nhỏ đã có một cơ thể không lành lặn, càng lớn tay chân càng co quắp cộng thêm việc bố mẹ hay đi làm ăn xa nên việc đi học thật sự rất mong manh, nó dường như một giấc mơ có thể tan biến lúc nào, Nhưng Minh lại chính là phép màu ấy, ngày qua quày, Minh đều cõng Hiếu đi học đều đặn như một thói quen. Quả thật, ông trời có mắt, chưa bao giờ lấy đi của ai bất cứ thứ gì, chính tình bạn ấy cùng sự nỗ lực không bền bỉ đã giúp họ đỗ đại học với số điểm cao mà không ít người hằng mong ước. Tình bạn không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn là hành động, hành động ấy đã thúc đẩy mỗi con người tiến về phía trước. Trong cuộc sống, cái gì cũng tồn tại song song như một con dao hai lưỡi. Cũng như con người, ngoài những người hết lòng vì bạn bè mà không mong nhận lại chút lợi ích nào thì vẫn còn những kẻ có suy nghĩ thiển cận, chơi để lợi dụng. Thấy người kia đang trở nên tươi tốt thì đến bám víu, lấy lời ngon ngọt để hút mật cho đến khi họ héo tàn thì toan bỏ chạy. Làm như thế sẽ dần đánh mất nhân cách con người, sẽ không còn ai muốn ở bên nữa. Hãy tạo cho bản thân một nhận thức đúng đắn về tình bạn, dành những điều tốt nhất cho nhau chỉ vì chúng ta là bạn bè, là những người đồng chí nên hà cớ gì giúp nhau chỉ vì lợi lộc.

Tham khảo ạ ^^
Có gì sai sót, mong mọi người góp ý :>
 
  • Like
Reactions: Bạch Tử Thiên
Top Bottom