Văn 12 Nghị luận xã hội

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương
"biết sống cho đi dể nhận lại nụ cười
Bài làm:
"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", đó là quan niệm sống của bao thế hệ trước, và cả chúng ta hôm nay. Chúng ta biết sống vì người khác, biết hi sinh vì người khác, mà đôi khi chẳng cần nhận lại gì, bởi ta biết 'Biết sống cho đi để nhận lại nụ cười". Ở đây câu nói có 2 vế đối lập, cho và nhận, đẻ nhằm hướng tới khẳng định 1 ý nghĩa lớn lao, đó là mỗi khi ta biết trao đi tình yêu thương, hi sinh, biết quan tâm chăm sóc người khác, biết để ý đến người khác nhiều hơn - ấy là cái cho đi mà ta hướng tới, thì ta sẽ nhận lại "nụ cười" - là niềm vui, hạnh phúc, là những điều tốt đẹp khác. Khi biết trao đi, tâm hồn ta sẽ tràn ngập vui sướng, Bởi ta chẳng phải kẻ ích kỉ, mà là người tốt. TRong cuộc sống còn những hoàn cảnh éo le, bất hạnh, vì thế cần biết cho đi. Với người nhận, họ sẽ luôn biết ơn ta, và cũng có động lực để vươn lên, Với người cho, cho ở đây là cả vật chất và tinh thần. Khi biết cho đi ta sẽ được mọi người yêu quý, cải thiện các mối quan hệ, và ta còn cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn bao giờ hết. Xã hội có những người như vậy là xã hội văn minh. Tuy nhiên, cần biết phê phán những kẻ k biết cho đi chỉ mong nhận lại, ích kỉ, vụ lợi,,,, đáng lên án. Là 1 hsinh đang ngồi trên ghế nhà trường, e tự nhủ với bản thân cần biết cho đi nhiều hơn, biết sống và quan tâm đến người khác nhiều hơn, đối với họ bằng tấm lòng chân thành.. ắt sẽ nhận lại hạnh phúc.
 
Top Bottom