Văn 9 Nghị luận xã hội về một vấn đề xã hội đặt ra từ tác phẩm văn học

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Từ hình ảnh "đôi tri kỉ" trong bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu, hãy bàn về tình tri kỉ của mỗi con người trong cuộc sống ngày nay (đoạn văn ngắn khoảng từ 10 đến 12 câu)

Bài làm
Tình tri kỉ trong "Đồng chí" của Chính Hữu là thứ ánh sáng ấm lòng lóe lên từ tình người nói chung. Cụ thể, tri kỉ là biết mình, tình tri kỉ là tình cảm giữa người với người mà trong đó người này hiểu người kia như hiểu chính bản thân mình. Hoặc đơn giản, đó là kết tinh của tình bạn, tình yêu và tình thân tạo thành mà nên. Trong quá khứ, tình tri kỉ là tình đồng chí sắt son giữa những người lính sống vì nhau mà chia sẻ dù cho ngoài kia là tăm tối của chiến tranh, đói khổ. Còn hiện tại, tình tri kỉ là tình cảm của 2 người thân thiết, có thể là bạn đường, bạn đời, hoặc là một ai đó mà cho ta sự bầu bạn và sự đồng điệu vô hình. Cuộc sống ngày phát triển, ta tìm được một người tri kỉ thật sự thì đó là hạnh phúc không dễ kiếm tìm. Bởi lẽ, tri kỉ sẽ luôn bên ta dù cho ta là ai, là gì và như thế nào. Tri kỉ sẽ giúp ta vượt qua những vấp ngã, giúp ta mở lòng kể cả khi ta bị trói buột trong chính tình cảnh mà mình tạo ra. Thật giản đơn nhưng đáng quý vô cùng! Định mệnh sẽ cho ta một người tri kỉ vậy nên hãy nhận ra và trân trọng điều đó. Bạn chưa có thì hãy chờ, bạn có rồi thì hãy giữ, còn nếu bạn đánh mất thì hãy đi tìm.

Em cần vài lời góp ý: @baochau1112 , @Phạm Đình Tài , @Ye Ye , @shannonle2708 ,....

P/s: Mình sẽ thường xuyên đăng bài ở topic này vậy nên vui lòng không spam lãm loãng topic. Ngoài ra nếu bạn cũng muốn nhận góp ý về những bài viết của mình cũng có thể đăng lên nhưng vui lòng đừng lạm dụng.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề bài: Từ hình ảnh "đôi tri kỉ" trong bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu, hãy bàn về tình tri kỉ của mỗi con người trong cuộc sống ngày nay (đoạn văn ngắn khoảng từ 10 đến 12 câu)

Bài làm
Tình tri kỉ trong "Đồng chí" của Chính Hữu là thứ ánh sáng ấm lòng lóe lên từ tình người nói chung. Cụ thể, tri kỉ là biết mình, tình tri kỉ là tình cảm giữa người với người mà trong đó người này hiểu người kia như hiểu chính bản thân mình. Hoặc đơn giản, đó là kết tinh của tình bạn, tình yêu và tình thân tạo thành mà nên. Trong quá khứ, tình tri kỉ là tình đồng chí sắt son giữa những người lính sống vì nhau mà chia sẻ dù cho ngoài kia là tăm tối của chiến tranh, đói khổ. Còn hiện tại, tình tri kỉ là tình cảm của 2 người thân thiết, có thể là bạn đường, bạn đời, hoặc là một ai đó mà cho ta sự bầu bạn và sự đồng điệu vô hình. Cuộc sống ngày phát triển, ta tìm được một người tri kỉ thật sự thì đó là hạnh phúc không dễ kiếm tìm. Bởi lẽ, tri kỉ sẽ luôn bên ta dù cho ta là ai, là gì và như thế nào. Tri kỉ sẽ giúp ta vượt qua những vấp ngã, giúp ta mở lòng kể cả khi ta bị trói buột trong chính tình cảnh mà mình tạo ra. Thật giản đơn nhưng đáng quý vô cùng! Định mệnh sẽ cho ta một người tri kỉ vậy nên hãy nhận ra và trân trọng điều đó. Bạn chưa có thì hãy chờ, bạn có rồi thì hãy giữ, còn nếu bạn đánh mất thì hãy đi tìm.

Em cần vài lời góp ý: @baochau1112 , @Phạm Đình Tài , @Ye Ye , @shannonle2708 ,....

P/s: Mình sẽ thường xuyên đăng bài ở topic này vậy nên vui lòng không spam lãm loãng topic. Ngoài ra nếu bạn cũng muốn nhận góp ý về những bài viết của mình cũng có thể đăng lên nhưng vui lòng đừng lạm dụng.
Về căn bản thì bài của em đã ổn rồi. Nhưng chị chỉ có một số góp ý nhỏ để nó hoàn thiện hơn.

+ Thay "tạo thành mà nên" thành "tạo nên". Ý của chữ "tạo thành" đã tương đương với "nên" rồi. Chính vì vậy, sử dụng như vậy được xem là lỗi lặp. Nếu muốn hay nữa thì có thể chỉnh thành "... đó là sự hòa quyện của cử chỉ ấm áp trong tình bạn, hơi thở nồng cháy của tình yêu thương và bến bờ hạnh phúc của tình thân kết thành đóa hoa mang tên tri kỉ"
+ Câu kết của em thực sự rất lãng. Nếu không muốn nói là nó hoàn toàn không ăn nhập với câu trước hay với cả đoạn này. Nếu có thể em nên dừng lại ở câu "Thật giản đơn nhưng trân quý vô cùng!" là được rồi. Tạm thời chị vẫn chưa nghĩ ra được câu nào ăn khớp với ý của em. Nhưng xét về tổng thể, chị thấy em đang cố viết cho đủ 10 câu chứ không phải là đủ ý. Trong trường hợp em lo về số câu thì em có thể dẫn ra một số câu thơ, câu tục ngữ, ca dao về tri kỉ hoặc các dẫn chứng về đôi bạn cùng chung chí hướng đều ổn nè.

Chị chỉ muốn góp ý sơ lược như vậy thôi. Vì căn bản nó đã tạm ổn rồi. Chúc em học tốt.
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Đề bài: Cho đoạn thơ

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười

Hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 12 câu) về quan niệm: "Được sống trong tình yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người"

Bài làm

Trong chúng ta có mấy ai hiểu thấu ẩn ý của quan niệm: " Được sống trong tình yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người"? Tình yêu thương là tình cảm cao quý hình thành từ lòng yêu mến, sự đồng cảm, quan tâm đến mọi người và vạn vật xung quanh. Đó có thể là cái ấm áp của tình cảm gia đình, sự gắn bó khăng khít của tình bằng hữu hoặc chỉ là trái tim mãnh liệt của tình yêu đôi lứa tạo nên. Những lí giải tuy đơn thuần như thế nhưng sức mạnh của tình yêu thương thì lại không hề nhỏ bé một chút nào. Người được sống trong tình yêu thương sẽ tìm thấy nguồn động viên an ủi, biết cách tiếp tục phấn đấu vì mục đích sống đã đặt ra. Tình yêu thương giúp tâm hồn họ vực dậy khỏi những khoảng không tăm tối, những hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy để nhìn thấy một cuộc sống tươi đẹp còn đang tỏa rạng ở phía trước. Thế nhưng nếu sống mà không có yêu thương con người ta sẽ trở nên yếu mềm và dễ dàng chấp nhận buông xuông mọi thứ. Bởi lẽ, không yêu thương có nghĩa là cô đơn trong thế giới của riêng mình và tự để thời gian dần giết chính bản thân ta. Thời đại ngày một phát triển, chúng ta nên biết yêu thương mọi người và chính mình nhiều hơn, đặc biệt là yêu thương bằng hành động. Bạn nói bạn yêu thương một người mà lại không làm gì để người đó thấy mình được yêu thương thì lời bạn nói là hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, hãy trao gửi và lan tỏa yêu thương đến mọi để chính ta cũng được nhận lại thứ tình cảm ấm lòng này các bạn nhé!

Mọi người cho em nhận xét ạ, em cảm ơn.
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Đề bài: Cho đoạn thơ

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười

Hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 12 câu) về quan niệm: "Được sống trong tình yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người"

Bài làm

Trong chúng ta có mấy ai hiểu thấu ẩn ý của quan niệm: " Được sống trong tình yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người"? Tình yêu thương là tình cảm cao quý hình thành từ lòng yêu mến, sự đồng cảm, quan tâm đến mọi người và vạn vật xung quanh. Đó có thể là cái ấm áp của tình cảm gia đình, sự gắn bó khăng khít của tình bằng hữu hoặc chỉ là trái tim mãnh liệt của tình yêu đôi lứa tạo nên. Những lí giải tuy đơn thuần như thế nhưng sức mạnh của tình yêu thương thì lại không hề nhỏ bé một chút nào. Người được sống trong tình yêu thương sẽ tìm thấy nguồn động viên an ủi, biết cách tiếp tục phấn đấu vì mục đích sống đã đặt ra. Tình yêu thương giúp tâm hồn họ vực dậy khỏi những khoảng không tăm tối, những hố sâu của tuyệt vọng lấp đầy để nhìn thấy một cuộc sống tươi đẹp còn đang tỏa rạng ở phía trước. Thế nhưng nếu sống mà không có yêu thương con người ta sẽ trở nên yếu mềm và dễ dàng chấp nhận buông xuông mọi thứ. Bởi lẽ, không yêu thương có nghĩa là cô đơn trong thế giới của riêng mình và tự để thời gian dần giết chính bản thân ta. Thời đại ngày một phát triển, chúng ta nên biết yêu thương mọi người và chính mình nhiều hơn, đặc biệt là yêu thương bằng hành động. Bạn nói bạn yêu thương một người mà lại không làm gì để người đó thấy mình được yêu thương thì lời bạn nói là hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, hãy trao gửi và lan tỏa yêu thương đến mọi để chính ta cũng được nhận lại thứ tình cảm ấm lòng này các bạn nhé!

Mọi người cho em nhận xét ạ, em cảm ơn.
Chú góp ý chút ha.
- Lỗi lặp: thay cụm từ "lòng yêu thương" bằng nhiều từ ngữ khác như lòng nhân ái, sự sẻ chia, giúp đỡ, sự đồng cảm, mến yêu, quý trọng,... Vì đọc câu nào cũng i xì một chữ nghe hơi nhàm chút.
- Tổng thể đoạn văn không hề nhắc tới đoạn thơ của đề bài, không hề chạm vào một câu thơ nào trong đề bài khiến quan niệm cần chứng minh thiếu ý.
- Thay lí lẽ bằng dẫn chứng như ca dao tục ngữ, dẫn chứng thực tế để câu văn thêm phần sinh động, đỡ khô khan, cứng nhắc.

Sơ sơ vậy thì tạm ổn ha~
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
- Tổng thể đoạn văn không hề nhắc tới đoạn thơ của đề bài, không hề chạm vào một câu thơ nào trong đề bài khiến quan niệm cần chứng minh thiếu ý.
Cái này cháu cũng định hỏi nè: Nếu nhắc tới thì hẳn là nhắc ở đầu đoạn văn nhưng nhắc như thế nào ạ?
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Cái này cháu cũng định hỏi nè: Nếu nhắc tới thì hẳn là nhắc ở đầu đoạn văn nhưng nhắc như thế nào ạ?
Ái chà, bài này là "Nói với con" của tác giả Y Phương trong chương trình văn 9 nè. Còn nếu gặp bài khác không rõ thì lấy đó để trích vào như một dẫn chứng chính.
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Ái chà, bài này là "Nói với con" của tác giả Y Phương trong chương trình văn 9 nè. Còn nếu gặp bài khác không rõ thì lấy đó để trích vào như một dẫn chứng chính.
Chú hiểu sai ý cháu rồi, cháu học lớp 9 mà nên bài này cháu biết, ý cháu là khi viết đoạn văn thì mình viết ý liên quan đến ngữ liệu đề cho như thế nào? Kiểu tóm tắt nội dung của ngữ liệu hay từ ngữ liệu rút ra vấn đề nghị luận phải viết làm sao ý ạ
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Chú hiểu sai ý cháu rồi, cháu học lớp 9 mà nên bài này cháu biết, ý cháu là khi viết đoạn văn thì mình viết ý liên quan đến ngữ liệu đề cho như thế nào? Kiểu tóm tắt nội dung của ngữ liệu hay từ ngữ liệu rút ra vấn đề nghị luận phải viết làm sao ý ạ

Sau khi viết xong phần giới thiệu thì tập trung viết giải thích ý nghĩa đoạn thơ xen kẽ nhiều lí lẽ khác nhau như kiểu: Tình cảm gia đình như dòng sông chắt lọc hương vị ngọt ngào của cuộc sống, bằng ngòi bút thi ca đặc sắc, nhà thơ Y Phương đã cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp ấy qua những câu thơ:.... Nhà thơ muốn dàn trải tâm hồn mình để soi vào lòng mình mà nhìn cuộc đời, về những kí ức tươi đẹp, tình cha... Tình mẹ....
Tiếp đến là phải lồng ghép để khẳng định nhận định trong đề á nha.
 
Top Bottom