Văn 9 nghị luận về tình phụ tử

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Mình tham khảo nhé
- Tình phụ tử là tình cảm cao quý thiêng liêng nhất của đời người, đó là sự gắn kết, yêu thương, bao dung giữa cha và con.
- Nếu tình mẹ gợi lên sự ấm áp, bao dung, yêu thương vô điều kiện thì tình cha lại gợi lên sự bảo vệ, che chở, là trụ cột gia đình. Cha lúc nào cũng nghĩ về và lo lắng cho tương lai của con nhưng tình cảm ấy ít khi biểu lộ ra ngoài mà cha thực hiện điều đó bằng hành động.
- Đó là bác Nguyễn Hữu Định- cha của thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến, với tình yêu con hết mực và lo cho tương lai của con, bác đã hi sinh rất nhiều, bác đã làm đủ mọi việc để kiếm tiền, thậm chí, bác còn phải lấy ống cống, nhà vệ sinh làm "nhà" để lo tiền ăn học cho con.
- Cha là người tuyệt vời nhất, là người có thể hi sinh một cách thầm lặng cho chúng ta, tình yêu của cha vô cùng to lớn. Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương cha hơn và trân trọng mỗi phút được ở bên cha.
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
bn có thể lên youtube coi chương trình Thiếu Niên Nói tập 3 lúc phút 50:10
bn sẽ có ý tưởng lm bài
 
Top Bottom