Bàn về việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 thoát chết trong gang tấc. Có người viết:"Xem lại góc máy quay trực diện chắc nhiều người sẽ có cảm giác hụt hẫng, đáng tiếc 1 chút, tiếc chỉ vì anh chạm được chứ không thực sự đỡ được- đó vốn dĩ là sự cầu toàn và lòng tham của con người...". Suy nghĩ của anh chị vê sự cầu toàn trong cuộc sống.
Mở bài: dẫn dắt vấn đề
(Giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Mạnh, lời nhận định và sự cầu toàn)
Thân bài:
- Giải thích:
+ Sự cầu toàn: là sự ham muốn cái hoàn hảo, toàn diện, người cầu toàn là người có xu hướng muốn mọi việc phải theo đúng lịch trình, dự đoán, hoàn hảo không tì vết từ công việc cho tới gia đình hay bất cứ thứ gì liên quan đến họ
+ Trong lời nhận định trên, sự cầu toàn trong câu chuyện là mong muốn anh Mạnh có thể cứu đứa bé bình an mà không hề bị thương chút nào. Tuy rằng đó là điều không thể nhưng trong thâm tâm nhiều người vẫn không chịu được mà mong muốn vậy. Đó là sự cầu toàn.
- Bàn luận
+ Trong thực tế, con người đều có một chút sự cầu toàn. Tuy nhiên, mỗi người cũng có mức độ khác nhau. Có người thanh thản, ung dung, chấp nhận sai sót và sửa sai theo hướng khác nhưng cũng có người lại khó chịu, cố gắng "bẻ lái" mọi chuyện theo như ý mình chứ không chịu thay đổi cách nghĩ
+ Sự cầu toàn khiến cho người hi vọng lớn bản thân phải hoàn hảo, thậm chí là mong muốn mọi người xung quanh cũng phải vậy. Điều này gây ra phần nào sự bức bối, khó chịu ở một số người
+ Sự cầu toàn đôi khi là niềm tin viển vông, không thể thực hiện được
+ Như câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, anh đã không tiếc thân mình mà dũng cảm phi ra đón lấy đứa bé. Chúng ta cần nhìn vào sự dũng cảm, phi thường, lòng tốt bụng của anh. Mặc dầu đứa bé được cứu sống nhưng vẫn có bị thương. Nhiều người lấy đó làm cớ để tiếc nuối, hụt hẫng và ao ước anh trở thành "siêu anh hùng" như những thước phim của Mavel ta hay xem. Phải chăng, khi sự việc đã quá nổi tiếng, con người ta lại càng kì vọng nhiều, vì thế họ lại càng mong muốn sự việc đó được hoàn hảo, phải ôm trọn đứa bé chứ không chỉ là cái chạm để tránh tổn thương nặng
+ Cuộc sống vốn tồn tại nhiều nghịch lý, nếu cứ giữ quan điểm cầu toàn đến bảo thủ thì sẽ chẳng bao giờ ta tiến lên được chứ đừng nói đến thành công. Chịu chấp nhận, thay đổi mới là cách sống đúng đắn.
Kết đoạn: Tổng kết lại vấn đề, liên hệ bản thân