Văn 11 Nghị luận về câu nói của Elie Wiesel

Nguyễn Phạm Thanh Thảo

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng mười hai 2018
17
3
6
21
Vĩnh Phúc
Cao Đẳng Nghề Vĩnh Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Elie Wiesel viết:" ngược lại với yêu thương không phải là sự căm ghét mà là sự dửng dưng . Ngược lại với vẻ đẹp không phải là cái xấu mà là sự dửng dưng, ngược lại với cái sống không phải là cái chết mà là sự dửng dưng . "
Nêu suy nghĩ về câu nói trên.
Mn giúp e đề này vớiiiii
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hỗ trợ Windows

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
804
1,014
181
25
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Theo chị vấn đề của e là vẫn chia hiểu được đề bài đúng không? Như vậy thì trong câu văn có sự lặp lại cụm từ "sự dửng dưng". Mà dửng dưng là thái độ vô tâm, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình. Sự dửng dưng đó sẽ khiến cho chúng ta không nhận ra nhiều giá trị tuyệt vời khác như sự yêu thương, vẻ đẹp, cái sống. Và chính vì vật mà "dửng dưng" trở thành một vật cản vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ ngăn cản chúng ta với thế giới bên ngoài.
 
Top Bottom