Nếu xem xét , các giáo viên văn trên trường giảng bài rất dài và mệt mỏi , ngâm nga sướt mướt làm học sinh giáp dài ngáp ngắn , phân tích câu chữ từng đoạn và còn phải ghi chép làm văn mỏi rũ tay . Học sinh trung học và cấp 3 , phải dùng từ ghét mới đúng , và có thể căm thù tột đỉnh .Nhưng toán học rất khác , sinh động và buộc động não suy nghĩ , chủ động chứ không thụ động như văn , giáo viên toán luôn biết cách phân tích bài để làm sáng ý câu toán , khiến học sinh cười nấc bụng , lộ ra cái thiển cận của mình .
Nhưng mà , không phải tôi muốn đề cao Toán Học hay hơn Văn Học . Học sinh ghét văn không phải vì Văn dở mà là vì giáo viên dạy văn không biết thấu cái hồn trong văn , khó hiểu và quá sâu .Thật sự , Văn chính là cái hồn của con người . Người mà không có hồn thì như cái xác chết . Toán chỉ dùng đa phần lý trí , còn Văn lại ăn sâu vào hồn , không chỉ đọc Văn bằng cái óc mà còn phải cảm nhân bằng tâm hồn nữa .Cái sai của giáo viên văn chính là chỉ có biết phân tích , rồi viết bài , viết xong trả bài rồi kiểm tra , thế thôi . Họ dạy học sinh như ''cái máy'' mà không cần đến tâm hồn .Một cái sai nữa , các giáo viên không biết hướng cho học sinh mục đích của văn chương. Mục đích học văn là biết cách ăn nói sao gẫy gọn , dễ hiểu , viết sao cho súc tích mà hay thì mới tốt , mới là văn giỏi .
Bạn nên viết theo dàn ý của một bài văn nghị luận hơn là thiên về cảm xúc bạn nhé! Cảm ơn bạn!