K
kakashi2000


1 cậu bé đang chơi trong đống cát. Cậu đang cố đào 1 đường hầm thì bị hòn 1 hòn đá to chặn lại. Cậu dùng hết sức, làm đủ mọi cách nhưng không dịch chuyển được hòn đá lại còn bị chầy xước hết cả tay. Cậu bật khóc. Ông bố ngồi trong nhà đã theo dõi cả quá trình. Khi cậu bé bất khóc, người bố lại gần xoa đầu cậu, ân cần nói:
- Tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình hả con trai?
Cậu bé thút thít đáp
- Không, bố ạ. Con đã dùng hết sức rồi nhưng không được.
Người bố lại nói:
- Không đâu con trai, con có thể nhờ bố giúp mà.
Nói xong người bố cúi người nhấc tảng đá ra chỗ khác.
Em hãy viết 1 bài văn ngắn nói suy nghĩ của mình về bài học rút ra từ câu chuyện trên
- Tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình hả con trai?
Cậu bé thút thít đáp
- Không, bố ạ. Con đã dùng hết sức rồi nhưng không được.
Người bố lại nói:
- Không đâu con trai, con có thể nhờ bố giúp mà.
Nói xong người bố cúi người nhấc tảng đá ra chỗ khác.
Em hãy viết 1 bài văn ngắn nói suy nghĩ của mình về bài học rút ra từ câu chuyện trên