Nghệ thuật đấu bò!

T

tuyen_13

Sevilla là thủ phủ của vùng Andalusia nằm phía nam Tây Ban Nha, cách thủ đô Madrid hơn 400km. Đây là thành phố lớn thứ tư của Tây Ban Nha với khoảng 700 nghìn dân, là cái nôi của Flamenco - điệu nhảy nổi tiếng khắp thế giới. Flamenco ăn vào máu người dân Tây Ban Nha và nó đã được đưa vào những vở nhạc kịch nổi tiếng như Carmen của nhà soạn nhạc Georges Bizet hay vở Bolero của Maurice Ravel. Sevilla cùng với Madrid, là hai thành phố có đấu trường bò tót lớn và đẹp nhất Tây Ban Nha với những trận đấu hấp dẫn và sôi động...
Theo abcxyz.net
 
T

tuyen_13

Trước giờ đấu toàn bộ sân kín mít không còn một chỗ trống. Không khí sôi động và chờ đợi bao trùm cả sân. Thật may mắn chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng hai thần tượng matador đó là Manuel Jesús Cid Sala được mệnh danh “El Cid” (theo tên người anh hùng dân tộc Tây Ban Nha) và Salvador Vega García. Các đấu sĩ với những bộ vét lụa thêu thùa và đính cườm vàng thật sặc sỡ kỳ công. Không khí sôi động của trận đấu bò tót. Mục kích những điều đó mới thấy được phần nào niềm đam mê của dân xứ này với thú chơi hấp dẫn ấy.

3613202.jpg
Sự đối đầu của sức mạnh và trí khôn


Cả sân vận động mấy chục nghìn con người lặng yên và hồi hộp theo dõi từng động tác uyển chuyển và kiêu hãnh nhưng tập trung cao độ của các đấu sĩ vờn bò tót hung hãn bằng tấm vải màu đỏ (Muleta). Những khi họ nhảy lên đâm mũi xiên dũng mãnh và hiên ngang thì cả đấu trường ồ rộ lên, tỏ rõ sự khâm phục.
Một trấn đấu (corrida) được chia làm ba tercio. Trước hết là phần thử độ nhanh nhạy của chú bò tót đang hung hăng vừa được thả ra sân (vờn bằng tấm vải màu sặc sỡ hoặc cưỡi ngựa đâm bằng giáo). Kế tiếp là giai đoạn thử sức và làm hăng máu bọn bò tót khi chúng liên tiếp bị ba đấu sĩ dùng nhưng chiếc lao bé đâm vào phần bắp u.
Giai đoạn hấp dẫn nhất, đấu sĩ matador đấu trí với chú bò đang điên tiết. Nhìn những bước đi, cú vờn uyển chuyển, kiêu hãnh và oai hùng cũng như sự nhanh nhạy đến dũng cảm của những đấu sĩ này, trước sức mạnh hung dữ của bò tót khi đã trở thành con thú bị thương điên cuồng. Màn chào khán giả của đấu sĩ sau trận đấu cũng vừa duyên dáng vừa kiêu hùng trước mấy chục nghìn khán giả, dưới những tràng vỗ tay như sấm động cùng với hàng ngàn chiếc khăn tay trắng vẫy chào người hùng. Kết thúc cuộc chơi là cú đâm của đấu sĩ matador kết liễu cuộc đời của một chú bò tót vốn mấy phút trước còn rất hung dữ.
Sau trận đấu, hoà vào dòng người toả ra khắp nơi từ các cổng ra của đấu trường, chúng tôi “lạc” vào một quán ăn gần đó. Ở Tây Ban Nha, quán xá không có người phục vụ nào nói được tiếng Anh. Chưa biết nên đặt món gì thì đã có một người khách quen của quán được gọi đến để phiên dịch. Được biết chúng tôi từ Việt Nam đến, họ rất ngạc nhiên và khoái chí kêu lên “oh Vietnan, Vietnan, very beautiful!” Hình như họ không nói được âm “am” nên toàn phát âm Việt Nam thành Vietnan.
Chân tình và cởi mở, xung quanh hỏi han chúng tôi đủ chuyện và vẫn khâm phục người Việt đã dạy cho Mỹ một bài học nhớ đời. Họ cũng như chúng tôi sau khi xem đấu bò cũng phải tụ tập ăn uống và tán chuyện trước khi trở về nhà. Buổi tối ấy thật vui vẻ với các bạn Tây Ban Nha hào phóng kết thúc sau nửa đêm để lại nhiều ấn tượng thật đẹp về con người nơi đây...

3613203.jpg
Matador với màn vờn lúc khởi đầu trận đấu
3613204.jpg

Vờn bò tót sau khi kỵ sĩ dùng giáo đâm


3613205.jpg
Một góc khán đài ồn ào nào nhiệt

3613206.jpg

Xếp hàng vào đấu trường

theo sgtt
 
A

arxenlupin

Chưa biết luyện kiểu j mà em??

Chắc cũng như đá bóng thôi!

Chạy vài vòng sân!

Càng nhanh càng tốt!

đấu bò chứ có phải cái trò thả bò ngoài đg đâu

em đã có lần xem trên tv, thấy họ tập mấy cái phong cách nhìn cho nó pro tý, đẹp tí, rồi có thằng giả làm 2 cái sừng trâu, luyện tư thế v.v
 
Top Bottom