Nói chung khai giảng trường mình cũng khá nhanh chỉ khoảng 1 tiếng 15 phút thôi. Nhưng mình kẻ trong đội nghi thức nên sau khi mình làm nhiệm vụ xong thì mình đi chuyển về vị trí tập kết có mái Che nên Ko bị nắng còn các bạn học sinh khác bị nắng, nghĩ cũng thấy tội cho các bạn còn lại!Haizz...Buổi chiều về rồi, và chào buổi chiều mọi người, lại là Ryo đây. Hôm nay là ngày khai giảng của cả nước đúng không nào mọi người ??? Không biết cảm xúc của mọi người hôm nay khai giảng thế nào nhỉ ??? Hôm nay chỗ Ryo nắng khá to nên chỉ ngồi xem mấy bạn múa văn nghệ như phơi nắng thôi, xong sau đó phải ngồi vô chỗ râm để có chỗ mát....Nói chung hôm nay nóng dã man nhưng vui mọi người ạ..
Thế còn mọi người thì sao nhỉ ???
Hãy chia sẻ và tâm sự cùng Ryo với nào !!!!