

Xin chào tất cả các bạn!
Tất cả các bạn có yêu thích loài hoa tam giác mạch không?
Nếu các bạn chưa bao giờ được ngắm và chiêm ngưỡng loài hoa này thì mình giới thiệu với các bạn một số thông tin về loài hoa tam giác mạch nha!
Và đồng thời, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một hình ảnh đẹp nhất được chụp ảnh lại về loài hoa cực kì hấp dẫn và tuyệt đẹp này nhé!
Tam giác mạch là loài hoa rất đặc trưng với các tỉnh miền núi phía Bắc của nước Việt Nam ta, sự quyến rũ lòng người với vẻ đẹp dung dị nhưng thực chất, hoa lại ẩn chứa sự mạnh mẽ, hoang dại. Loài hoa nở rộ và đẹp nhất vào cuối trời thu. Thức là bắt đầu từ tháng 10 ngay lúc này cho đến khi kết thúc vào cuối tháng 12 ...
Tam giác mạch có thể sinh trưởng tốt ở những vùng có chứa khí hậu ẩm và mát với nhiệt độ là từ 15 - 22 độ C. Khi hoa bắt đầu mới nở, hoa thường hay có màu trắng hồng phớt nhạt, sau đó, loài hoa này dần dần chuyển đổi màu áo của mình sang qua màu hồng và tím hồng trước khi nó tạo hạt.
Tam giác mạch bắt đầu nở vào cuối thu nhưng mà đến tận ngoài Tết rồi, các bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng và bắt gặp những đồng hoa tam giác mạch đang bị nở muộn ở đâu đó trên các cao nguyên rộng lớn của một tỉnh miền núi nào đó.
Tam giác mạch - Một cái tên rất kì lạ gắn với một sự tích lạ kỳ không kém. Cả rừng hoa nhỏ bé, xinh xinh này với những chiếc lá xanh non khi tạo quả đã cứu đói cho tất cả dân làng khi mùa đã qua, vụ mới vẫn còn chưa tới. Tại vì nó là họ nhà lúa, lại được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên người dân gọi nó là mạch, lá có hình giống hình tam giác và thế là cái tên "tam giác mạch" được bắt đầu từ đó. Người dân tộc Mông còn gọi tam giác mạch là "chez". Sau khi mùa lúa nương thu hoạch, người dân ở nơi đây bắt đầu gieo hạt tam giác mạch, đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì bắt đầu thu hoạch. Thân của tam giác mạch khi còn non có thể sử dụng để luộc ăn như rau. Sau khi loài hoa này kết quả và thành hạt, khi thu hoạch có thể xay tam giác mạch thành bột để làm lương thực dự trữ hoặc nấu với ngô tạo nên được một thứ rượu có hương vị rất đặc biệt.
Sự tích về hoa tam giác mạch:
Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn. Khi ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp. Một hôm mọi người họp nhau lại rồi chia đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Nhiều ngày trôi qua,nhiều nơi đã đến, nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm mà vẫn chưa thấy gì có thể làm no cái bụng. Một hôm, thoảng bay trong gió mùi hương là lạ, từ trước đến giờ chưa ai được ngửi. Mọi người cùng tìm đến khe núi,và ai nấy đều ngỡ ngàng, một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa. Khi kết hạt mọi người đem về ăn thử thấy ngon không kém gì ngô và gạo. Cái bụng đã ngủ yên không lóc óc đòi ăn nữa. Khói bếp lại bay lên mỗi chiều. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “tam giác mạch”.
1. Hà Giang - Thiên đường đích thực của loài hoa tam giác mạch.
Vùng đất nổi tiếng nhất hơn cả với những màu áo tam giác mạch bạt ngàn, rộng lớn, làm thổn thức tất cả mọi ánh nhìn thì mình đương nhiên phải kể đến Hà Giang. Tam giác mạch ở mảnh đất này không hề mọc lẻ tẻ chút nào mà mọc chụm lại với nhau, trải dài trên mọi thửa ruộng hay các triền núi lớn và thấp. Sắc hoa của tam giác mạch cũng vì thế mà gây ấn tượng và nổi bật hơn hẳn những nơi khác có trồng loài hoa này.
Khi các bạn bước đến những địa điểm ở Hà Giang như Hoàng Su Phì, Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú, ... còn rất nhiều quận huyện khác mà các bạn không hề biết đến. Tất cả các bạn đều có thể chiêm ngưỡng các loài hoa tam giác mạch trải đều đều trên khắp mọi nẻo đường khi du khách tới thăm các con đường này. Nhưng trong số đó, Sủng Là được mọi người coi là địa điểm đẹp nhất để ngắm sắc hoa tam giác mạch đẹp nhất. Những cánh hoa phơn phớt tím hồng trải dài, tạo thành một chiếc tấm thảm đầy màu hoa tuyệt đẹp. Bất cứ những ai đến đây cũng đều bị quyến rũ bởi màu sắc và cả sự dịu dàng, thơ mộng hiếm có của loài hoa đẹp như các câu chuyện cổ tích này.
2. Cao Bằng - Sắc trắng của sự tinh khôi và thanh khiết.
Khác với cả Hà Giang - mảnh đất địa cầu của Tổ quốc, mùa chính của loài hoa tam giác mạch Cao Bằng là vào chính giữa tháng 3 và tháng 4. Nhưng nếu các bạn đã bỏ lỡ, các bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng, cảm nhận được mùi hương và màu sắc của loài này vào "mùa phụ" (khoảng thời gian là tháng 10,11 hàng năm).
Trà Lĩnh và Trùng Khánh chính là hai địa phương thường xuyên trồng trọt nhiều hoa tam giác mạch ở Cao Bằng. Điều thú vị nhất ở nơi đây là hoa tam giác mạch lại có màu trắng cơ, khác hẳn với các vùng khác các bạn nhỉ!
3. Lào Cai - Sắc hồng trải dài vô tận.
Khi các bạn đặt chân đến Lào Cai, nơi đây có rất nhiều hoa tam giác mạch. Nhiều nhất là ở 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai. Thiên nhiên và cuộc sống ngay tại nơi đây dường như đã trở nên rực rỡ, sinh động và tràn trề nhựa sống hơn khi mỗi lần các bạn bước vào mùa hoa tam giác mạch.
Thời gian hoa nở là từ giữa tháng 10 cho đến khi kết thúc tháng 11. Khoảng đầu tuần tháng 11, khi loài hoa này bắt đầu nở rộ, đồng loạt những tấm thảm hoa tam giác mạch sẽ cùng nhau chuyển sắc sang màu hồng, trải dài vô tận trên những triền đồi sâu hút tầm mắt.
4. Mộc Châu - Một địa chỉ mới để ngắm hoa
Tại Mộc Châu (Sơn La), người ta đã ươm trồng thành công cánh đồng hoa tam giác mạch từ năm 2014. Vào tháng 10, hoa tam giác mạch ở Mộc Châu cũng bắt đầu nở bừng khoe sắc, thu hút rất nhiều du khách trong nước và ngoài nước đến đây, đắm chìm vào trong không gian đá núi cao nguyên.
Bao giờ các bạn có thời gian rảnh rỗi, kì nghỉ cuối tuần thì các bạn rủ bạn bè của mình hoặc cha mẹ của mình đi nhé!
Tạm biệt tất cả các bạn!
Tất cả các bạn có yêu thích loài hoa tam giác mạch không?
Nếu các bạn chưa bao giờ được ngắm và chiêm ngưỡng loài hoa này thì mình giới thiệu với các bạn một số thông tin về loài hoa tam giác mạch nha!
Và đồng thời, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một hình ảnh đẹp nhất được chụp ảnh lại về loài hoa cực kì hấp dẫn và tuyệt đẹp này nhé!
Tam giác mạch là loài hoa rất đặc trưng với các tỉnh miền núi phía Bắc của nước Việt Nam ta, sự quyến rũ lòng người với vẻ đẹp dung dị nhưng thực chất, hoa lại ẩn chứa sự mạnh mẽ, hoang dại. Loài hoa nở rộ và đẹp nhất vào cuối trời thu. Thức là bắt đầu từ tháng 10 ngay lúc này cho đến khi kết thúc vào cuối tháng 12 ...
Tam giác mạch có thể sinh trưởng tốt ở những vùng có chứa khí hậu ẩm và mát với nhiệt độ là từ 15 - 22 độ C. Khi hoa bắt đầu mới nở, hoa thường hay có màu trắng hồng phớt nhạt, sau đó, loài hoa này dần dần chuyển đổi màu áo của mình sang qua màu hồng và tím hồng trước khi nó tạo hạt.
Tam giác mạch bắt đầu nở vào cuối thu nhưng mà đến tận ngoài Tết rồi, các bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng và bắt gặp những đồng hoa tam giác mạch đang bị nở muộn ở đâu đó trên các cao nguyên rộng lớn của một tỉnh miền núi nào đó.
Tam giác mạch - Một cái tên rất kì lạ gắn với một sự tích lạ kỳ không kém. Cả rừng hoa nhỏ bé, xinh xinh này với những chiếc lá xanh non khi tạo quả đã cứu đói cho tất cả dân làng khi mùa đã qua, vụ mới vẫn còn chưa tới. Tại vì nó là họ nhà lúa, lại được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên người dân gọi nó là mạch, lá có hình giống hình tam giác và thế là cái tên "tam giác mạch" được bắt đầu từ đó. Người dân tộc Mông còn gọi tam giác mạch là "chez". Sau khi mùa lúa nương thu hoạch, người dân ở nơi đây bắt đầu gieo hạt tam giác mạch, đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì bắt đầu thu hoạch. Thân của tam giác mạch khi còn non có thể sử dụng để luộc ăn như rau. Sau khi loài hoa này kết quả và thành hạt, khi thu hoạch có thể xay tam giác mạch thành bột để làm lương thực dự trữ hoặc nấu với ngô tạo nên được một thứ rượu có hương vị rất đặc biệt.
Sự tích về hoa tam giác mạch:
Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn. Khi ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp. Một hôm mọi người họp nhau lại rồi chia đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Nhiều ngày trôi qua,nhiều nơi đã đến, nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm mà vẫn chưa thấy gì có thể làm no cái bụng. Một hôm, thoảng bay trong gió mùi hương là lạ, từ trước đến giờ chưa ai được ngửi. Mọi người cùng tìm đến khe núi,và ai nấy đều ngỡ ngàng, một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa. Khi kết hạt mọi người đem về ăn thử thấy ngon không kém gì ngô và gạo. Cái bụng đã ngủ yên không lóc óc đòi ăn nữa. Khói bếp lại bay lên mỗi chiều. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “tam giác mạch”.
1. Hà Giang - Thiên đường đích thực của loài hoa tam giác mạch.
Vùng đất nổi tiếng nhất hơn cả với những màu áo tam giác mạch bạt ngàn, rộng lớn, làm thổn thức tất cả mọi ánh nhìn thì mình đương nhiên phải kể đến Hà Giang. Tam giác mạch ở mảnh đất này không hề mọc lẻ tẻ chút nào mà mọc chụm lại với nhau, trải dài trên mọi thửa ruộng hay các triền núi lớn và thấp. Sắc hoa của tam giác mạch cũng vì thế mà gây ấn tượng và nổi bật hơn hẳn những nơi khác có trồng loài hoa này.
Khi các bạn bước đến những địa điểm ở Hà Giang như Hoàng Su Phì, Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú, ... còn rất nhiều quận huyện khác mà các bạn không hề biết đến. Tất cả các bạn đều có thể chiêm ngưỡng các loài hoa tam giác mạch trải đều đều trên khắp mọi nẻo đường khi du khách tới thăm các con đường này. Nhưng trong số đó, Sủng Là được mọi người coi là địa điểm đẹp nhất để ngắm sắc hoa tam giác mạch đẹp nhất. Những cánh hoa phơn phớt tím hồng trải dài, tạo thành một chiếc tấm thảm đầy màu hoa tuyệt đẹp. Bất cứ những ai đến đây cũng đều bị quyến rũ bởi màu sắc và cả sự dịu dàng, thơ mộng hiếm có của loài hoa đẹp như các câu chuyện cổ tích này.
2. Cao Bằng - Sắc trắng của sự tinh khôi và thanh khiết.
Khác với cả Hà Giang - mảnh đất địa cầu của Tổ quốc, mùa chính của loài hoa tam giác mạch Cao Bằng là vào chính giữa tháng 3 và tháng 4. Nhưng nếu các bạn đã bỏ lỡ, các bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng, cảm nhận được mùi hương và màu sắc của loài này vào "mùa phụ" (khoảng thời gian là tháng 10,11 hàng năm).
Trà Lĩnh và Trùng Khánh chính là hai địa phương thường xuyên trồng trọt nhiều hoa tam giác mạch ở Cao Bằng. Điều thú vị nhất ở nơi đây là hoa tam giác mạch lại có màu trắng cơ, khác hẳn với các vùng khác các bạn nhỉ!
3. Lào Cai - Sắc hồng trải dài vô tận.
Khi các bạn đặt chân đến Lào Cai, nơi đây có rất nhiều hoa tam giác mạch. Nhiều nhất là ở 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai. Thiên nhiên và cuộc sống ngay tại nơi đây dường như đã trở nên rực rỡ, sinh động và tràn trề nhựa sống hơn khi mỗi lần các bạn bước vào mùa hoa tam giác mạch.
Thời gian hoa nở là từ giữa tháng 10 cho đến khi kết thúc tháng 11. Khoảng đầu tuần tháng 11, khi loài hoa này bắt đầu nở rộ, đồng loạt những tấm thảm hoa tam giác mạch sẽ cùng nhau chuyển sắc sang màu hồng, trải dài vô tận trên những triền đồi sâu hút tầm mắt.
4. Mộc Châu - Một địa chỉ mới để ngắm hoa
Tại Mộc Châu (Sơn La), người ta đã ươm trồng thành công cánh đồng hoa tam giác mạch từ năm 2014. Vào tháng 10, hoa tam giác mạch ở Mộc Châu cũng bắt đầu nở bừng khoe sắc, thu hút rất nhiều du khách trong nước và ngoài nước đến đây, đắm chìm vào trong không gian đá núi cao nguyên.
Tạm biệt tất cả các bạn!
Last edited: