Nếu.........thì

Status
Không mở trả lời sau này.
C

cuong276

thì chắc chắn mình sẽ giận lắm, bù lại hôm khác bạn phải đến mừng cưới cho mình.
nếu bạn cưới người mà bạn ko yêu
 
B

barbieflower

Thì chắc chắn rằng mình sẽ ko bao h hạnh phúc cả
Nếu mình bị như vậy, bạn có thương mình ko?
 
B

barbieflower

Híc, thế thì bạn phải chốn đi thật xa khoảng 1 thời gian ko quá ngắn thôi!
Nếu bạn phải xa người mà bạn yêu thương nhất
 
C

cuong276

thì mình sẽ rất buồn và có thể khóc.
nếu bạn cũng phải xa người mà bạn yêu thương nhất
 
B

barbieflower

Thì mình sẽ tự nhốt mình trong phòng và khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi nhớ dù đó là điều ko thể
Nếu mình muốn bạn nói tên người bạn yêu, bạn có đồng ý ko(nếu ko chịu thì cũng đừng giận mình nhá)
 
C

cuong276

thì minh sẵn sàng trả lời: người mình yêu là người lập chủ đề này
nếu mình muốn bạn nói người con trai bạn ấn tượng nhất
 
B

barbieflower

Thì mình sẽ sắn sàng trả lời rằng:Người đó ko lập nick trên học mãi;))
Nếu mình nói dối bạn
 
Last edited by a moderator:
C

cuong276

thì mình sẽ ko trách bạn vì nói hay ko là quyền của bạn
nếu một ngày bạn yêu một người
 
B

barbieflower

Thì lúc đó chứng tỏ mình đã lớn thật rồi
Nếu 1 ngày chị ý nói dối anh
 
C

cuong276

thì anh sẽ ko trách chị ấy, có lẽ chị ấy làm thế là có một nguyên nhân nào đó.
nếu một ngày em gặp được và làm quen với chị ấy
 
B

barbieflower

Thì em sẽ vui lắm, vì có thêm bạn mới mà!
Nếu em nói với anh là em đã...100 tuổi, anh có tin ko=))
 
L

lamthanhle

thì mình sẽ giữ tình cảm ấy trong tim
nếu một ngày người bạn không dám thổ lộ tình cảm nói thích bạn
 
B

barbieflower

Nhưng mình chẳng hiểu bạn nói gì cả!
Nếu anh có việc bận nê phải off ngay lập tức
 
C

cuong276

thì anh sẽ gác việc bận đó sang một bên và mở mạng tiếp tục onl
nếu em phải lựa chọn người em yêu(nhưng người đó ko yêu em) và người yêu em
 
B

barbieflower

Thì em sẽ chọn người yêu em vì như vậy, 2 người họ sẽ hạnh phúc.Còn em thì chọn bên nào cũng ko có hạnh phúc.
Nếu bố mẹ anh biết anh thích chị ý
Thôi, bye bye anh trai kết nghĩa nha!Bố em ko cho thức khuya.Em off đây!7h sáng mai em lại onl tiếp!Chụt chụt, hôn chị ý 1 cái, hôn anh 1 cái!Chúc 2 người hạnh phúc nhá!Hi hi
 
Last edited by a moderator:
C

cuong276

thì anh sẽ mặc kệ, anh vẫn cứ thick chị ấy.
nếu em bị người em yêu (người đó cũng yêu em) ép làm một chuyện j`đó (nếu em ko làm sẽ hận em suốt đời)
 
B

barbieflower

Nếu chuyện đó khiến em trở thành tội nhân thiên cổ thì có lẽ em sẽ để người ý hận em, bởi vì em ko phải là 1 kẻ yêu mù quáng
Nếu em nói rằng.........
á, thôi, em đi ngủ đây!Bố la suốt từ lúc vừa rồi đến tận bây h
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom