W
wl
nhung mà các bác không biết là lóp em vui thế nào dau!con gái nhung dánh nhau suôt ngày.con gái lóp van diu dàng,nũ tính mà!!!!!!!!!
eo tình hình giống như môi trường tác động lên quá trình sinh trưởng của sinh vật ấy nhỉ? con trai mà khóc trông kì kinhluckhuc said:ừ thì cũng tùy người! mấy lơp văn tui biết cũng toàn có tinh trạng mì chính cánh như thế! Nhưng mấy lão ấy can đảm, vẫn học và kết quả là đến lúc chia tay lại khóc to nhất lớp! Thế đấy!
ê cho tớ hỏi tí , thế ngoài chuyện khóc ra thì ko biết làm cái chi hả? con trai mà khóc eo! nhưng nói chung là tránh sao đc , chỉ cần kiềm chế tốt thôi. con trai mà khoc thì con gái lấy đâu ra chỗ mà dựa? chẳng lẽ hai dứa buồn ngồi dựa lưng vào nhau mà khóc á? điên hết biết!qanh1989 said:ai bảo
chả lẽ con trai ko được khóc à
chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó mà bọn con trai lớp tui hôm liên hoan uống say hết cả lượt (toàn những thằng uống ko biết mệt,đầy bụng vào giải quyết rùi lại uống tiếp) chỉ vì 1 lý do là chỉ có say mới dám nói hết cảm xúc và mới có thể khóc,bình thường bố đánh còn cười nhưng lúc chia tay cố say để mà khóc. Báo hại hôm tổng kết,thày hiệu trưởng khen trước toàn trường là lớp này uống khá( ông xem hoá đơn tiền bia).
Đâấ,con trai cũng là người ,cũng có cảm xúc nhưng sao ko được khóc. Tại tui bây giờ ko khóc được nữa chứ nếu ko thì hôm đó chắc tui cũng khóc rùi
KHÔNG...linhlea9 said:tau đả đảo mí tay con trai khóc , bớ có thừng nào cùng chí hướng với tau ko?
hic em ơi em nói thế có thấy gai mồm hôngthuy11a1 said:nhiều con gái càng vui chứ sao.con trai la chúa hay lăng nhăng .mà nhiều con gái thì con trai càng được quan tâm đặc biệt chứ sao ?