[Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ là gì?]

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
  • Like
Reactions: hoangthianhthu1710

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
nếu còn 1 ngày để sống thì em sẽ ngồi trước quạt r110r chờ chết để được chết 1 cách thật là " mát mẻ"
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Và ngày mai, mình già đi, nhìn trời mây đen, lắng nghe đàn chim và ăn chút bán trà,...Và đến lúc mà quy tiên. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì?
Chị thì rất đơn giản,nếu còn 1 ngày chị sẽ cố tỏ ra như bình thường
Cố gắng chụp thật nhiều ảnh với mọi người, làm thật nhiều quà tặng để tặng những người chị yêu mến và người làm chị tổn thương , chị sẽ tha thứ hết cho họ. À nấu một bữa cơm thịnh soạn ăn cùng gia đình
Sau đó... chị sẽ tự mình ra đi, khi sinh không được quyết định ngày h thì chết phải tự quyết chứ, cái chết chị muốn nhất là hôi phi yên diệt, chỉ có thành hôi phi ms giúp được mọi người , mà thế giới hiện đại , muốn hôi phi yên diệt có mà... nổ máy bay ^ ^. The end haha
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
nếu còn 1 ngày để sống thì em sẽ ngồi trước quạt r110r chờ chết để được chết 1 cách thật là " mát mẻ"
Chị thì rất đơn giản,nếu còn 1 ngày chị sẽ cố tỏ ra như bình thường
Cố gắng chụp thật nhiều ảnh với mọi người, làm thật nhiều quà tặng để tặng những người chị yêu mến và người làm chị tổn thương , chị sẽ tha thứ hết cho họ. À nấu một bữa cơm thịnh soạn ăn cùng gia đình
Sau đó... chị sẽ tự mình ra đi, khi sinh không được quyết định ngày h thì chết phải tự quyết chứ, cái chết chị muốn nhất là hôi phi yên diệt, chỉ có thành hôi phi ms giúp được mọi người , mà thế giới hiện đại , muốn hôi phi yên diệt có mà... nổ máy bay ^ ^. The end haha

sẽ ngồi ở một chỗ nào đó ngắm hoàng hôn lần cuối......

sẽ chờ chết hoặc chết trước cho khỏe

Ăn :D
Chết no còn hơn chết đói mà :D

em sẽ ở bên gia đình , vậy thôi là đủ rùi

Mỗi ng đều nghĩ 4 việc, v có ai muốn lên 4rum vào ngày cuối đời k?
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

linhlinh967

Banned
Banned
3 Tháng bảy 2017
450
441
81
20
Bắc Ninh
Nếu mà còn 1 ngày để sống thì mk sẽ làm như mọi ngày,tận hưởng những điều thú đzị vs bạn bè, ng thân...
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga

Bùi Việt Thành

Học sinh
Thành viên
20 Tháng sáu 2017
140
157
36
Hà Nội
CS chỉ có 1 lần vì vậy hãy coi ngày nào cx là ngày cuối cùng mà mk dc sống!
Khó lắm bạn ạ,sắp chết đương nhiên có cảm giác đặc biệt chứ.
Nếu là mình,mình sẽ:
-Sáng 4 h dậy,đạp xe ra cánh đồng gần nhà ngắm bình minh lần đầu tiên trong đời.
-Ngắm xong về nhà cầm tiền đi mua hộp bánh trung thu về cho bố mẹ,mua riêng 1 cái ngồi ăn lần cuối.
-Về nhà ăn cơm sáng xong,đạp xe đến trường xin lỗi cô dạy hóa vì làm vỡ ống nghiệm mà không nhận tội.
-Ôm thằng bạn thân nhất và đứa mình thích thật chặt,nói với chúng rằng tao sắp đi đời rồi mày ạ.
-Học tập hăng hái,chăm chỉ nhất có thể.
-Trưa ăn cơm ở trường tẹt ga,không lo ăn nhanh lên chiếm chỗ ngủ nữa
-Trưa thức,nói chuyện với thằng bạn thân nằm bên cạnh
-Chiều vào phòng đoàn đội lấy trộm kèn trumpet ra thổi
-Nhảy tùm xuống bể bơi tắm lần cuối.
-Về nhà gọi điện về quê chúc sức khỏe mọi người.
-Làm sạch việc nhà
-Tận hưởng bữa cơm tối cùng bố mẹ và em gái
-Rửa bát xong đấm lưng cho mẹ.
-11h đêm lên phòng riêng cất hết sách vở và đồ dùng của mình vào 1 cái hộp lớn,viết goodbye lên 1 tờ giấy.
-Lên nóc nhà nằm ngắm trăng cho chết.
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Khó lắm bạn ạ,sắp chết đương nhiên có cảm giác đặc biệt chứ.
Nếu là mình,mình sẽ:
-Sáng 4 h dậy,đạp xe ra cánh đồng gần nhà ngắm bình minh lần đầu tiên trong đời.
-Ngắm xong về nhà cầm tiền đi mua hộp bánh trung thu về cho bố mẹ,mua riêng 1 cái ngồi ăn lần cuối.
-Về nhà ăn cơm sáng xong,đạp xe đến trường xin lỗi cô dạy hóa vì làm vỡ ống nghiệm mà không nhận tội.
-Ôm thằng bạn thân nhất và đứa mình thích thật chặt,nói với chúng rằng tao sắp đi đời rồi mày ạ.
-Học tập hăng hái,chăm chỉ nhất có thể.
-Trưa ăn cơm ở trường tẹt ga,không lo ăn nhanh lên chiếm chỗ ngủ nữa
-Trưa thức,nói chuyện với thằng bạn thân nằm bên cạnh
-Chiều vào phòng đoàn đội lấy trộm kèn trumpet ra thổi
-Nhảy tùm xuống bể bơi tắm lần cuối.
-Về nhà gọi điện về quê chúc sức khỏe mọi người.
-Làm sạch việc nhà
-Tận hưởng bữa cơm tối cùng bố mẹ và em gái
-Rửa bát xong đấm lưng cho mẹ.
-11h đêm lên phòng riêng cất hết sách vở và đồ dùng của mình vào 1 cái hộp lớn,viết goodbye lên 1 tờ giấy.
-Lên nóc nhà nằm ngắm trăng cho chết.
Full lịch lun , hihi, k có thời gian tận hưởng ngày cuối đời.
 
Top Bottom