Nhật ký My ordinary life

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,763
4,804
531
Hà Nội
THCS Quang Minh
26/08/2025
Vẫn tiếp tục những lo lắng quay quẩn trong đầu, sáng ra cứ thứ thì anh Long hay bố mẹ cũng hỏi, mình đều bài chuẩn bị tiền thi lại là vừa 5 củ, xót quá luôn ấy ạ. Đến chiều cu Đức Anh có điểm trước nó bảo mình, nhưng mà mình đã có đâu, 3 giờ mới có. Đến độ 3 giờ, british council gửi mail về cho mình, hồi hợp lắm luôn ấy. Mở ra con 7.0 to đùng trước mặt, sướng quá, muốn khoe cho cả nhà luôn nha :)), nhưng tiếc là bố đang bên nhà bác Thắng không khoe đi, gọi điện cho chị Thảo, nhắn tin cho anh Long luôn, cảm giác vui mừng khôn xiết ấy :)). Sướng quá, nay cũng tập tành làm quả story trên fb, lần đầu làm còn không biết giật giật :)). Được cái mọi người cũng chúc mừng mình nên vui quá trời :D. Bước đầu thế là oce rồi, mẹ mình biết, mẹ còn khóc luôn cơ mà. Được cái cái bà Thềm lắm chuyện thật sự, lại còn so sánh mình với con nhà bà "Con nhà t 7 già, con nhà 7 non" :)), mình không biết nói gì luôn. Đến tối các thì chị Thảo suggest học SAT nhma giờ thì mình thôi, cần nhiều thời gian lắm, lại bỏ hết mấy môn kia mất nên mình say bye luôn.

Kết lại, 1 trải nghiệm tuyệt vời thí :D, vui lắm luôn
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,763
4,804
531
Hà Nội
THCS Quang Minh
17/10/2025 :
Lâu rồi mà mình không viết nhật ký. Mình bắt đầu ôn thi ĐGNL cộng bonus bài tập thầy Hà và cô Huyền nè. Dạo này thì mình đã quen với việc dậy sớm hơn :D. Mình vừa ngồi làm bài tập vừa nghe của Jamie Miller thôi :D Hy vọng là mình có thể ôn xong nhanh nhất các kiến thức để luyện tập, cơ mà khó quá :))
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,763
4,804
531
Hà Nội
THCS Quang Minh
Lâu lắm rồi không viết nhật kỳ, mình lưu bút chút kỷ niệm những ngày tết nào
13/2/2026 (26 tết)
Thật ra là hôm đấy là buổi học cuối nhưng mà tâm trạng cũng bình thường. Trường sắp xếp chỉ cho học 3 tiết thay vì 5 tiết như thời khóa biểu. May do hôm thứ 7 trước mình trực nhật rồi nên là mấy bọn cúp học thì sẽ trực nhật bù, mình thơ thẩn làm vài ván bóng chuyền rồi đá cầu các thứ thôi. Đến tan tiết 3, cứ tưởng được về nhưng mà ai ngờ, trường khóa cổng, các thầy cô họp, cho học sinh ra chơi tự do...
Chơi cũng vui, mình đá cầu với bọn các bạn, giao lưu cùng các em lớp 11, 10, gặp được 1 đứa e 11 điển trai, đá cầu hay, đứa nào cũng ngưởng mộ. Nhìn lại bản thân mình thì cũng đá cầu khá tốt nhưng mà ngoại hình kém quá nên tự ti lắm. Thế mà cũng chơi được đến khoảng 11h20 rồi về thì trên đường về gặp Hải Quỳnh thôi. Thật sự mình cố tạo ra những câu hỏi xã giao thôi tại vì cũng hơi ngại, chỉ mong được đến khúc rẽ để về... Về đến nhà thì mình nấu cơm, do mẹ đi chợ. Làm mấy bó rau muống luộc + thịt rang hôm qua mẹ kho ngon phết ấy rồi ngủ nghỉ, học bài, chạy bộ. Buổi chiều thì con em xuống hộ mẹ, mình có ghé qua chợ rồi đi về thôi, tết cũng chả học được mấy đâu mà :vvv
 
Last edited:

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,763
4,804
531
Hà Nội
THCS Quang Minh
14/2/2026 (27 tết)
Mình ngủ li bì đến 7-8h rồi cắm cúi đầu vào bàn học thôi, tại cũng sắp thi, trưa thì mình tiếp tục chủ động lại nấu cơm. Nhưng mà vẫn rất chê món thịt rang mẹ nấu tối hôm qua, kiểu dính mỡ cá nên tanh ơi là tanh. Mình không ăn được nên ăn kèm với rau, nước chấm tỏi ớt ấy, xong em mình rửa bát, mình lại đi ngủ, rồi học bài. Chiều chiều cũng chạy nhưng mà không vòng vào chợ, chạy được mấy quốc rồi đi về ấy, trên đường đi cũng không có không khí tết lắm. Xong cứ thơ thẩn, lại ăn cơm, rồi ngồi vào bàn... Thoắt cái 27 tết lại trôi qua và chuẩn bị cho những ngày về quê ....
 
Last edited:

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,763
4,804
531
Hà Nội
THCS Quang Minh
15/2/2026 ( 28 tết)
Mẹ mình vẫn cố bán thêm mía tết 1 chút ít buổi sáng nè. Buổi sáng thì mình học có tí vật lý rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn học, nhân lúc bố chưa về thì 2 ae vừa dọn vừa hát, lau cửa sổ phòng. Mình chơi từ 1 đống bài của Jamie Miller nhma cao quá, không hát được rồi cũng sang There's nothing holding me back rồi cũng Perfect, vân vân và mây mây cho đến lúc bố về.
Thì cả nhà vội ăn cơm mà. Bố thì đặt lịch trước tưởng đi ăn cơm rang rồi, nhma 28 tết rồi người ta về quê rồi, làm gì còn có chỗ mở cho mà ăn. Mẹ nấu mấy tô mì omachi và mang thêm hộp kimchi hàng xóm bên chợ cho về ăn kèm, cũng được, xong mình lên cố làm nốt mấy câu Động Lực Học rồi đi tắm rồi nghỉ ngơi, sắp xếp sách vở về, cho đến tầm 13h30 ông Chiến lên ( chú của bố mình) thì về, mình chợp mắt một chút đến tầm 1 tiếng trước khi về nhà thì nghe câu chuyện lịch sử Việt Nam 1978 (đài ô tô bật), nhà chính trị gia Đặng Tiểu Bình gì đó rồi gấu Nga :vv cũng hay phết +1 kiến thức về lịch sử nước nhà.

Bố và ông cũng thảo luận chút về cơ chế bếp từ, mình cũng chỉ biết cười tủm tỉm khi người lớn nói sai, tại vì mình có học bài này rồi, nên hiểu hehe. Về đến nhà thì cũng ăn cơm bình thường thôi, ăn xong cũng tầm 9h nhà mình đi dạo phố Diêm Điền. Thưởng thức một đống ẩm thực, chè, đợi mẹ với con em mua mỹ phẩm chút, rồi cũng lạp sướng nướng đá. 10h đến cái xóm ABC gì ấy để đi mua bánh kẹo rồi tiện đường làm quả ốc + ngao luộc lúc 10h thì đến 10h30 mới về đến nhà
Tối xong mình cũng lên gác học đến 11h30 -> 11h50 xuống đi vệ sinh rồi đi ngủ thôi..( nhma bị đau bụng huhu)
 
Top Bottom