Sử 8 Muôn vàn kiểu chết của Hồng quân Liên Xô trong ww2

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc chiến tàn bạo, con người ta không thể biết trước được mình sẽ chết vào lúc nào và vì cái gì. Rất nhiều trường hợp cái chết đến với người lính vì những lí do đơn giản nhất, khó nghĩ nhất, nhưng đó là một phần của chiến tranh:
-Bị đói lâu ngày, có thức ăn lại ăn quá nhiều thứ khó tiêu. Chết!!!
-Khát nước, không có gì đun, cho một vốc tuyết vào mồm. Chết!
-Đeo máy khâu vào sau lưng, chờ ngày gửi về quê nhà. Xung trận bị ngã, máy khâu đập vào đầu. Chết!
-Đem mìn ra sông đánh cá, mìn nổ quá sớm làm lật thuyền. Không biết bơi. Chết!
-Chui vào hố bom ngủ cho ấm. Trúng khí độc. Chết!
-Hoàn thành nhiệm vụ quá sớm, bị quân nhà oanh kích nhầm. Chết!
-Chiếm được nhà máy rượu của địch, uống say không đứng dậy nổi. Địch phản công. Chết!
-Thấy mấy thùng vodka ở giữa 2 chiến tuyến địch và ta, chạy lên lấy. Chết!
-Vào nhà máy hóa chất, tưởng methanol (CH3OH) là rượu. Chết!
-Ở hậu tuyến rảnh rỗi đem súng ra bắn bom xịt. Chết!
-Đi đái vào quả mìn bên đường tàu để tiêu khiển. Mìn nổ. Chết!
-Đứng xem ông ở trên đái. Chết!...
Trích từ hồi kí của các binh sĩ Hồng quân trong WW2!xiên lô.jpg
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Cuộc chiến tàn bạo, con người ta không thể biết trước được mình sẽ chết vào lúc nào và vì cái gì. Rất nhiều trường hợp cái chết đến với người lính vì những lí do đơn giản nhất, khó nghĩ nhất, nhưng đó là một phần của chiến tranh:
-Bị đói lâu ngày, có thức ăn lại ăn quá nhiều thứ khó tiêu. Chết!!!
-Khát nước, không có gì đun, cho một vốc tuyết vào mồm. Chết!
-Đeo máy khâu vào sau lưng, chờ ngày gửi về quê nhà. Xung trận bị ngã, máy khâu đập vào đầu. Chết!
-Đem mìn ra sông đánh cá, mìn nổ quá sớm làm lật thuyền. Không biết bơi. Chết!
-Chui vào hố bom ngủ cho ấm. Trúng khí độc. Chết!
-Hoàn thành nhiệm vụ quá sớm, bị quân nhà oanh kích nhầm. Chết!
-Chiếm được nhà máy rượu của địch, uống say không đứng dậy nổi. Địch phản công. Chết!
-Thấy mấy thùng vodka ở giữa 2 chiến tuyến địch và ta, chạy lên lấy. Chết!
-Vào nhà máy hóa chất, tưởng methanol (CH3OH) là rượu. Chết!
-Ở hậu tuyến rảnh rỗi đem súng ra bắn bom xịt. Chết!
-Đi đái vào quả mìn bên đường tàu để tiêu khiển. Mìn nổ. Chết!
-Đứng xem ông ở trên đái. Chết!...
Trích từ hồi kí của các binh sĩ Hồng quân trong WW2!View attachment 133025
công nhận mấy ông này chán sống hay sao mà lại chết ngu thế nhỉ
 
Top Bottom