mùa hè và cánh diều tuổi thơ

Duy official

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng bảy 2017
13
31
6
24
Thái Nguyên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi những tiếng ve báo hiệu mùa hè về là lòng tôi lại xốn xang cảm xúc, những mùa hè và cánh diều tuổi thơ lại hiện về với bao nhiêu kỷ niệm.

Đó là cả vùng trời tuổi thơ yên bình, nơi làng quê cũng yên bình và êm ả. Đó là cánh đồng làng đã gặt xong, còn trơ gốc rạ phơi nắng chang chang. Đó là tiếng cười, tiếng reo hò của lũ trẻ quê nghèo tinh nghịch. Tất cả rộn rã lòng tôi, và cánh diều ngày nào lại phấp phới bay trên nền trời xanh thẳm, có cả những đám mây như những cuộn bông khổng lồ làm cho tôi thích thú. Ôi, những hình ảnh mới thân thương làm sao!

Những đứa trẻ chúng tôi đứa nào cũng biết làm diều, đó là một điều thú vị. Chả hiểu chúng tôi học nhau ra sao mà nhanh thế. Những cánh diều thường có hình thoi, hình bán nguyệt, hay hình tam giác, cách làm cũng đơn giản thôi. Này nhé, đầu tiên ta phải làm khung cho diều, đó là đoạn tre làm nan thúng của bố, ta chẻ ra có độ mỏng vừa thôi, không quá yếu cũng không quá cứng. Rồi ta đem nối những đọan nan tre lại để định hình chiếc diều, sau đó cắt giấy dán theo bộ khung. Hồ dán thường là nhựa mít, hoặc hồ làm bằng bột nếp nấu chín. Đuôi diều thường làm ba đuôi, hai đuôi hai bên ngắn hơn đuôi ở giữa một chút. Dây diều là dây cước hay là dây dù mà chúng tôi đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Gắn dây vào là có thể thả diều lên trời và sung sướng ngắm nhìn rồi thả vào đó những điều ngây thơ, trong trẻo.

Chúng tôi thường thi xem diều ai bay cao hơn, đẹp hơn. Vì mải mê ngắm diều mà có lúc đã vấp vào gốc rạ, đau điếng. Tôi nhớ, tôi đã thả lên trời bao nhiêu là mơ ước, tôi mơ tôi nằm trên cánh diều ngắm mây trời phiêu bồng. Tôi tưởng tượng mình làm anh phi công lái máy bay bay qua làng mạc, núi đồi, gềnh thác... Tôi thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, khoan khoái vô cùng. Quanh tôi, lũ bạn cũng cười khanh khách đầy vui vẻ, tiếng cười tan vào không gian mênh mông. Buổi chiều, gió đồng lồng lộng, mùi cỏ thơm ngai ngái, cùng khói bếp vương vương bên rặng tre làng làm lòng người khoan khoái, lâng lâng và dịu nhẹ.

Năm tháng qua đi, những mùa hè tuổi thơ, những cánh diều tuổi thơ chỉ còn lại trong ký ức. Những năm tháng ấy không thể nào quay lại được, nhưng trong tiềm thức nó vẫn là một dấu ấn khó phai, nó thường trỗi dậy làm tôi nhớ thương da diết. Đôi lúc ở trong cái ngột ngạt, khói bụi, ồn ào của thị thành ta thấy thèm quá đi thôi được làm chú bé thả diều lên cao mà ngắm nhìn thoả thích. Ôi, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi chứ làm sao mà làm được nhỉ, những cánh diều tuổi thơ ơi!

Nguồn: hocsinh24h
 
Last edited by a moderator:

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
21
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
Khi những tiếng ve báo hiệu mùa hè về là lòng tôi lại xốn xang cảm xúc, những mùa hè và cánh diều tuổi thơ lại hiện về với bao nhiêu kỷ niệm.

Đó là cả vùng trời tuổi thơ yên bình, nơi làng quê cũng yên bình và êm ả. Đó là cánh đồng làng đã gặt xong, còn trơ gốc rạ phơi nắng chang chang. Đó là tiếng cười, tiếng reo hò của lũ trẻ quê nghèo tinh nghịch. Tất cả rộn rã lòng tôi, và cánh diều ngày nào lại phấp phới bay trên nền trời xanh thẳm, có cả những đám mây như những cuộn bông khổng lồ làm cho tôi thích thú. Ôi, những hình ảnh mới thân thương làm sao!

Những đứa trẻ chúng tôi đứa nào cũng biết làm diều, đó là một điều thú vị. Chả hiểu chúng tôi học nhau ra sao mà nhanh thế. Những cánh diều thường có hình thoi, hình bán nguyệt, hay hình tam giác, cách làm cũng đơn giản thôi. Này nhé, đầu tiên ta phải làm khung cho diều, đó là đoạn tre làm nan thúng của bố, ta chẻ ra có độ mỏng vừa thôi, không quá yếu cũng không quá cứng. Rồi ta đem nối những đọan nan tre lại để định hình chiếc diều, sau đó cắt giấy dán theo bộ khung. Hồ dán thường là nhựa mít, hoặc hồ làm bằng bột nếp nấu chín. Đuôi diều thường làm ba đuôi, hai đuôi hai bên ngắn hơn đuôi ở giữa một chút. Dây diều là dây cước hay là dây dù mà chúng tôi đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Gắn dây vào là có thể thả diều lên trời và sung sướng ngắm nhìn rồi thả vào đó những điều ngây thơ, trong trẻo.

Chúng tôi thường thi xem diều ai bay cao hơn, đẹp hơn. Vì mải mê ngắm diều mà có lúc đã vấp vào gốc rạ, đau điếng. Tôi nhớ, tôi đã thả lên trời bao nhiêu là mơ ước, tôi mơ tôi nằm trên cánh diều ngắm mây trời phiêu bồng. Tôi tưởng tượng mình làm anh phi công lái máy bay bay qua làng mạc, núi đồi, gềnh thác... Tôi thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, khoan khoái vô cùng. Quanh tôi, lũ bạn cũng cười khanh khách đầy vui vẻ, tiếng cười tan vào không gian mênh mông. Buổi chiều, gió đồng lồng lộng, mùi cỏ thơm ngai ngái, cùng khói bếp vương vương bên rặng tre làng làm lòng người khoan khoái, lâng lâng và dịu nhẹ.

Năm tháng qua đi, những mùa hè tuổi thơ, những cánh diều tuổi thơ chỉ còn lại trong ký ức. Những năm tháng ấy không thể nào quay lại được, nhưng trong tiềm thức nó vẫn là một dấu ấn khó phai, nó thường trỗi dậy làm tôi nhớ thương da diết. Đôi lúc ở trong cái ngột ngạt, khói bụi, ồn ào của thị thành ta thấy thèm quá đi thôi được làm chú bé thả diều lên cao mà ngắm nhìn thoả thích. Ôi, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi chứ làm sao mà làm được nhỉ, những cánh diều tuổi thơ ơi!

Nguồn: hocsinh24h
đăng bài này chi zậy ,,,,,xem giải trí à
 

ThuyAn311203

Học sinh
Thành viên
28 Tháng chín 2017
69
41
36
20
Đắk Lắk
THCS Hòa Đông
Khi những tiếng ve báo hiệu mùa hè về là lòng tôi lại xốn xang cảm xúc, những mùa hè và cánh diều tuổi thơ lại hiện về với bao nhiêu kỷ niệm.

Đó là cả vùng trời tuổi thơ yên bình, nơi làng quê cũng yên bình và êm ả. Đó là cánh đồng làng đã gặt xong, còn trơ gốc rạ phơi nắng chang chang. Đó là tiếng cười, tiếng reo hò của lũ trẻ quê nghèo tinh nghịch. Tất cả rộn rã lòng tôi, và cánh diều ngày nào lại phấp phới bay trên nền trời xanh thẳm, có cả những đám mây như những cuộn bông khổng lồ làm cho tôi thích thú. Ôi, những hình ảnh mới thân thương làm sao!

Những đứa trẻ chúng tôi đứa nào cũng biết làm diều, đó là một điều thú vị. Chả hiểu chúng tôi học nhau ra sao mà nhanh thế. Những cánh diều thường có hình thoi, hình bán nguyệt, hay hình tam giác, cách làm cũng đơn giản thôi. Này nhé, đầu tiên ta phải làm khung cho diều, đó là đoạn tre làm nan thúng của bố, ta chẻ ra có độ mỏng vừa thôi, không quá yếu cũng không quá cứng. Rồi ta đem nối những đọan nan tre lại để định hình chiếc diều, sau đó cắt giấy dán theo bộ khung. Hồ dán thường là nhựa mít, hoặc hồ làm bằng bột nếp nấu chín. Đuôi diều thường làm ba đuôi, hai đuôi hai bên ngắn hơn đuôi ở giữa một chút. Dây diều là dây cước hay là dây dù mà chúng tôi đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Gắn dây vào là có thể thả diều lên trời và sung sướng ngắm nhìn rồi thả vào đó những điều ngây thơ, trong trẻo.

Chúng tôi thường thi xem diều ai bay cao hơn, đẹp hơn. Vì mải mê ngắm diều mà có lúc đã vấp vào gốc rạ, đau điếng. Tôi nhớ, tôi đã thả lên trời bao nhiêu là mơ ước, tôi mơ tôi nằm trên cánh diều ngắm mây trời phiêu bồng. Tôi tưởng tượng mình làm anh phi công lái máy bay bay qua làng mạc, núi đồi, gềnh thác... Tôi thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, khoan khoái vô cùng. Quanh tôi, lũ bạn cũng cười khanh khách đầy vui vẻ, tiếng cười tan vào không gian mênh mông. Buổi chiều, gió đồng lồng lộng, mùi cỏ thơm ngai ngái, cùng khói bếp vương vương bên rặng tre làng làm lòng người khoan khoái, lâng lâng và dịu nhẹ.

Năm tháng qua đi, những mùa hè tuổi thơ, những cánh diều tuổi thơ chỉ còn lại trong ký ức. Những năm tháng ấy không thể nào quay lại được, nhưng trong tiềm thức nó vẫn là một dấu ấn khó phai, nó thường trỗi dậy làm tôi nhớ thương da diết. Đôi lúc ở trong cái ngột ngạt, khói bụi, ồn ào của thị thành ta thấy thèm quá đi thôi được làm chú bé thả diều lên cao mà ngắm nhìn thoả thích. Ôi, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi chứ làm sao mà làm được nhỉ, những cánh diều tuổi thơ ơi!

Nguồn: hocsinh24h
Bây giờ mùa hè chỉ có trò chơi điện tử, tivi....Đôi lúc ta lại ước thời gian quay lại để được.....
 

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Khi những tiếng ve báo hiệu mùa hè về là lòng tôi lại xốn xang cảm xúc, những mùa hè và cánh diều tuổi thơ lại hiện về với bao nhiêu kỷ niệm.

Đó là cả vùng trời tuổi thơ yên bình, nơi làng quê cũng yên bình và êm ả. Đó là cánh đồng làng đã gặt xong, còn trơ gốc rạ phơi nắng chang chang. Đó là tiếng cười, tiếng reo hò của lũ trẻ quê nghèo tinh nghịch. Tất cả rộn rã lòng tôi, và cánh diều ngày nào lại phấp phới bay trên nền trời xanh thẳm, có cả những đám mây như những cuộn bông khổng lồ làm cho tôi thích thú. Ôi, những hình ảnh mới thân thương làm sao!

Những đứa trẻ chúng tôi đứa nào cũng biết làm diều, đó là một điều thú vị. Chả hiểu chúng tôi học nhau ra sao mà nhanh thế. Những cánh diều thường có hình thoi, hình bán nguyệt, hay hình tam giác, cách làm cũng đơn giản thôi. Này nhé, đầu tiên ta phải làm khung cho diều, đó là đoạn tre làm nan thúng của bố, ta chẻ ra có độ mỏng vừa thôi, không quá yếu cũng không quá cứng. Rồi ta đem nối những đọan nan tre lại để định hình chiếc diều, sau đó cắt giấy dán theo bộ khung. Hồ dán thường là nhựa mít, hoặc hồ làm bằng bột nếp nấu chín. Đuôi diều thường làm ba đuôi, hai đuôi hai bên ngắn hơn đuôi ở giữa một chút. Dây diều là dây cước hay là dây dù mà chúng tôi đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Gắn dây vào là có thể thả diều lên trời và sung sướng ngắm nhìn rồi thả vào đó những điều ngây thơ, trong trẻo.

Chúng tôi thường thi xem diều ai bay cao hơn, đẹp hơn. Vì mải mê ngắm diều mà có lúc đã vấp vào gốc rạ, đau điếng. Tôi nhớ, tôi đã thả lên trời bao nhiêu là mơ ước, tôi mơ tôi nằm trên cánh diều ngắm mây trời phiêu bồng. Tôi tưởng tượng mình làm anh phi công lái máy bay bay qua làng mạc, núi đồi, gềnh thác... Tôi thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, khoan khoái vô cùng. Quanh tôi, lũ bạn cũng cười khanh khách đầy vui vẻ, tiếng cười tan vào không gian mênh mông. Buổi chiều, gió đồng lồng lộng, mùi cỏ thơm ngai ngái, cùng khói bếp vương vương bên rặng tre làng làm lòng người khoan khoái, lâng lâng và dịu nhẹ.

Năm tháng qua đi, những mùa hè tuổi thơ, những cánh diều tuổi thơ chỉ còn lại trong ký ức. Những năm tháng ấy không thể nào quay lại được, nhưng trong tiềm thức nó vẫn là một dấu ấn khó phai, nó thường trỗi dậy làm tôi nhớ thương da diết. Đôi lúc ở trong cái ngột ngạt, khói bụi, ồn ào của thị thành ta thấy thèm quá đi thôi được làm chú bé thả diều lên cao mà ngắm nhìn thoả thích. Ôi, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi chứ làm sao mà làm được nhỉ, những cánh diều tuổi thơ ơi!

Nguồn: hocsinh24h
Hì hì,ở quê như mk là diều 1 phần tuổi thơ đấy,nhớ hồi bé hay thả diều trên đồng,,:)
Cho tôi xin 1 vé đj tuổi thơ~~~~
 
Top Bottom