Tâm sự Một vài chia sẻ về những mối quan hệ bạn bè từ Reddit.

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

r/AskMen
u/5tanislav

Điều gì mà người nào đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trong một khoảng thời gian khá dài?
u/LillyWhitePink (228 điểm)

Mẹ từng nói hồi còn nhỏ với tôi rằng bạn bè ở trường không phải là bạn bè thật sự mà họ chỉ như người mình quen thôi. Rằng tôi không có ai làm bạn thật sự. Đó là một nước đi tệ hại để nói như vậy với một đứa trẻ 8 tuổi.


>u/mzclita (39 điểm)
Mẹ và chị gái mình thường hay nói: "không có người bạn thật nào tồn tại cả, không có ai là bạn của em/con cả." Lớn lên mình đã nghe điều này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi và mình chưa từng nhận ra rằng, cho đến chỉ một vài tháng trước, việc nghe như vậy đã ảnh hưởng như thế nào đến thái độ đối với tình bạn của mình. Hiện mình đang trong tuổi 30 và bây giờ mới bắt đầu hiểu được rằng bạn có thể có bạn bè, bạn bè có thể trở thành một mạng lưới hỗ trợ, họ có thể trở thành một phần cuộc sống của bạn và rất cần thiết cho cảm xúc và tinh thần khỏe mạnh. Hiện sau khi mình hiểu được như vậy rồi, mình đã luôn đảm bảo phải nói với những người như họ rằng cách nghĩ như vậy nó tiêu cực đến nhường nào mỗi khi mà họ vẫn nhắc lại điều này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình còn hay nghi ngờ và phải vật lộn để tin tưởng những người bạn về tương lai lâu dài

>>u/StonedE350 (7 điểm)
Là một người cũng có thái độ đối với mấy mối quan hệ kiểu bạn bè như anh trước tuổi 30, điều này làm em khá lo ngại

Ở chỗ làm mới mọi người ai cũng hòa đồng với nhau và đều giống như là bạn thân nhất, và em thì ngồi ở phía sau thư giãn


>>>u/skatenox (1 điểm)
[...]

>u/TheLunitik (8 điểm)
yea... rắc rối thật

>>u/vestibulocochlearwok
Là một ai đó đã gặp người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình, và vẫn rất thân khi lên 8 tuổi... những điều đó nói chung rất tệ.

>u/lamponerosso (2 điểm)
Điều tương tự này cũng xảy ra với mình. Mình nghĩ bố mình đã không hiểu được hậu quả khi nói những thứ như vậy với một đứa bé... There is always a time for everything


>u/InternJedi (1 điểm)
Cũng là mẹ: "Tại sao con không ra ngoài chơi với các bạn của mình?"


Về cơ bản điều mình muốn nói ở đây khi dịch và trích những cái comments cụ thể này là thay vì tin rằng không có ai thực sự tốt với mình/bạn bè rất vớ vẩn/... thì hãy học cách tìm những người bạn tốt và luôn giữ thái độ tốt với mối quan hệ đó. Dĩ nhiên bạn bè không phải là tất cả, và ngoài đời bạn không thể biết ai là người tốt hay xấu, mình biết cảnh giác như vậy đã là rất tốt rồi, tuy thế cũng không có nghĩa là khép kín các cánh cửa và tự cô lập bản thân.

Đối với mình thì gia đình là trên hết bởi vì mình chưa tìm được thằng bạn hay cô bạn nào để chơi cùng. Thường thì mình cũng dễ kết bạn nhưng nếu phát hiện mối quan hệ ấy dần trở nên độc hại thì mình bơ và từ từ rút khỏi luôn :))

TL;DR (tóm tắt): mình chán ngấy mấy cái quotes deep kiểu "không có ai thực sự tốt với mình", "bạn bè chỉ là giả tạo" rồi.
 
Last edited by a moderator:

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
r/AskMen
u/5tanislav

Điều gì mà người nào đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trong một khoảng thời gian khá dài?
reddit.com/r/AskMen/comments/awvy6k/what_is_something_someone_did_that_ruined_your/

u/LillyWhitePink (228 điểm)

Mẹ từng nói hồi còn nhỏ với tôi rằng bạn bè ở trường không phải là bạn bè thật sự mà họ chỉ như người mình quen thôi. Rằng tôi không có ai làm bạn thật sự. Đó là một nước đi tệ hại để nói như vậy với một đứa trẻ 8 tuổi.


>u/mzclita (39 điểm)
Mẹ và chị gái mình thường hay nói: "không có người bạn thật nào tồn tại cả, không có ai là bạn của em/con cả." Lớn lên mình đã nghe điều này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi và mình chưa từng nhận ra rằng, cho đến chỉ một vài tháng trước, việc nghe như vậy đã ảnh hưởng như thế nào đến thái độ đối với tình bạn của mình. Hiện mình đang trong tuổi 30 và bây giờ mới bắt đầu hiểu được rằng bạn có thể có bạn bè, bạn bè có thể trở thành một mạng lưới hỗ trợ, họ có thể trở thành một phần cuộc sống của bạn và rất cần thiết cho cảm xúc và tinh thần khỏe mạnh. Hiện sau khi mình hiểu được như vậy rồi, mình đã luôn đảm bảo phải nói với những người như họ rằng cách nghĩ như vậy nó tiêu cực đến nhường nào mỗi khi mà họ vẫn nhắc lại điều này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình còn hay nghi ngờ và phải vật lộn để tin tưởng những người bạn về tương lai lâu dài

>>u/StonedE350 (7 điểm)
Là một người cũng có thái độ đối với mấy mối quan hệ kiểu bạn bè như anh trước tuổi 30, điều này làm em khá lo ngại

Ở chỗ làm mới mọi người ai cũng hòa đồng với nhau và đều giống như là bạn thân nhất, và em thì ngồi ở phía sau thư giãn


>>>u/skatenox (1 điểm)
[...]

>u/TheLunitik (8 điểm)
yea... rắc rối thật

>>u/vestibulocochlearwok
Là một ai đó đã gặp người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình, và vẫn rất thân khi lên 8 tuổi... những điều đó nói chung rất tệ.

>u/lamponerosso (2 điểm)
Điều tương tự này cũng xảy ra với mình. Mình nghĩ bố mình đã không hiểu được hậu quả khi nói những thứ như vậy với một đứa bé... There is always a time for everything


>u/InternJedi (1 điểm)
Cũng là mẹ: "Tại sao con không ra ngoài chơi với các bạn của mình?"


Về cơ bản điều mình muốn nói ở đây khi dịch và trích những cái comments cụ thể này là thay vì tin rằng không có ai thực sự tốt với mình/bạn bè rất vớ vẩn/... thì hãy học cách tìm những người bạn tốt và luôn giữ thái độ tốt với mối quan hệ đó. Dĩ nhiên bạn bè không phải là tất cả, và ngoài đời bạn không thể biết ai là người tốt hay xấu, mình biết cảnh giác như vậy đã là rất tốt rồi, tuy thế cũng không có nghĩa là khép kín các cánh cửa và tự cô lập bản thân.

Đối với mình thì gia đình là trên hết bởi vì mình chưa tìm được thằng bạn hay cô bạn nào để chơi cùng. Thường thì mình cũng dễ kết bạn nhưng nếu phát hiện mối quan hệ ấy dần trở nên độc hại thì mình bơ và từ từ rút khỏi luôn :))

TL;DR (tóm tắt): mình chán ngấy mấy cái quotes deep kiểu "không có ai thực sự tốt với mình", "bạn bè chỉ là giả tạo" rồi.
nếu nói bạn bè là giả tạo, ko ai tốt với mình
Thì sai quá sai
Bạn có thể tin tưởng bất kì ai nhưng gia đình luôn bên bạn tin bạn ( trừ 1 sô TH)
và bạn bè ko p ai cx giả tạo, vậy nên người ta mới có câu " Chọn bạn mà chơi" phải không Thái??
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
nếu nói bạn bè là giả tạo, ko ai tốt với mình
Thì sai quá sai
Bạn có thể tin tưởng bất kì ai nhưng gia đình luôn bên bạn tin bạn ( trừ 1 sô TH)
và bạn bè ko p ai cx giả tạo, vậy nên người ta mới có câu " Chọn bạn mà chơi" phải không Thái??
Hôm nay ở trên lớp em buồn chết đi được vì nhiều lý do. Cả giờ ra chơi em chẳng có ai nói chuyện bởi vì bạn em đều bận hết rồi, có mấy đứa thấy em thế thì hỏi han các thứ, em định kể nhưng chúng nó không quan tâm. May là tiết 3 và tiết 4 lớp được tự quản, một con bạn nó đến hỏi và kiên nhẫn lắng nghe, không chỉ vậy còn lôi thêm vài đứa vào để bàn chuyện của em. Nói thật lúc giờ ra chơi em cảm thấy như trong giai đoạn đầu của trầm cảm ấy, nhưng nhờ có bọn bạn tuyệt vời chúng nó giúp đỡ nên cuộc đời bừng sáng :)))
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
r/AskMen
u/5tanislav

Điều gì mà người nào đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trong một khoảng thời gian khá dài?
reddit.com/r/AskMen/comments/awvy6k/what_is_something_someone_did_that_ruined_your/

u/LillyWhitePink (228 điểm)

Mẹ từng nói hồi còn nhỏ với tôi rằng bạn bè ở trường không phải là bạn bè thật sự mà họ chỉ như người mình quen thôi. Rằng tôi không có ai làm bạn thật sự. Đó là một nước đi tệ hại để nói như vậy với một đứa trẻ 8 tuổi.


>u/mzclita (39 điểm)
Mẹ và chị gái mình thường hay nói: "không có người bạn thật nào tồn tại cả, không có ai là bạn của em/con cả." Lớn lên mình đã nghe điều này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi và mình chưa từng nhận ra rằng, cho đến chỉ một vài tháng trước, việc nghe như vậy đã ảnh hưởng như thế nào đến thái độ đối với tình bạn của mình. Hiện mình đang trong tuổi 30 và bây giờ mới bắt đầu hiểu được rằng bạn có thể có bạn bè, bạn bè có thể trở thành một mạng lưới hỗ trợ, họ có thể trở thành một phần cuộc sống của bạn và rất cần thiết cho cảm xúc và tinh thần khỏe mạnh. Hiện sau khi mình hiểu được như vậy rồi, mình đã luôn đảm bảo phải nói với những người như họ rằng cách nghĩ như vậy nó tiêu cực đến nhường nào mỗi khi mà họ vẫn nhắc lại điều này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình còn hay nghi ngờ và phải vật lộn để tin tưởng những người bạn về tương lai lâu dài

>>u/StonedE350 (7 điểm)
Là một người cũng có thái độ đối với mấy mối quan hệ kiểu bạn bè như anh trước tuổi 30, điều này làm em khá lo ngại

Ở chỗ làm mới mọi người ai cũng hòa đồng với nhau và đều giống như là bạn thân nhất, và em thì ngồi ở phía sau thư giãn


>>>u/skatenox (1 điểm)
[...]

>u/TheLunitik (8 điểm)
yea... rắc rối thật

>>u/vestibulocochlearwok
Là một ai đó đã gặp người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình, và vẫn rất thân khi lên 8 tuổi... những điều đó nói chung rất tệ.

>u/lamponerosso (2 điểm)
Điều tương tự này cũng xảy ra với mình. Mình nghĩ bố mình đã không hiểu được hậu quả khi nói những thứ như vậy với một đứa bé... There is always a time for everything


>u/InternJedi (1 điểm)
Cũng là mẹ: "Tại sao con không ra ngoài chơi với các bạn của mình?"


Về cơ bản điều mình muốn nói ở đây khi dịch và trích những cái comments cụ thể này là thay vì tin rằng không có ai thực sự tốt với mình/bạn bè rất vớ vẩn/... thì hãy học cách tìm những người bạn tốt và luôn giữ thái độ tốt với mối quan hệ đó. Dĩ nhiên bạn bè không phải là tất cả, và ngoài đời bạn không thể biết ai là người tốt hay xấu, mình biết cảnh giác như vậy đã là rất tốt rồi, tuy thế cũng không có nghĩa là khép kín các cánh cửa và tự cô lập bản thân.

Đối với mình thì gia đình là trên hết bởi vì mình chưa tìm được thằng bạn hay cô bạn nào để chơi cùng. Thường thì mình cũng dễ kết bạn nhưng nếu phát hiện mối quan hệ ấy dần trở nên độc hại thì mình bơ và từ từ rút khỏi luôn :))

TL;DR (tóm tắt): mình chán ngấy mấy cái quotes deep kiểu "không có ai thực sự tốt với mình", "bạn bè chỉ là giả tạo" rồi.
Câu nói 1 hình như quá bi quan thì phải, nhưng tớ nghĩ, nó chỉ đúng với 1 số truowfnng hợp, còn lại thì không :)
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
r/AskMen
u/5tanislav

Điều gì mà người nào đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trong một khoảng thời gian khá dài?
reddit.com/r/AskMen/comments/awvy6k/what_is_something_someone_did_that_ruined_your/

u/LillyWhitePink (228 điểm)

Mẹ từng nói hồi còn nhỏ với tôi rằng bạn bè ở trường không phải là bạn bè thật sự mà họ chỉ như người mình quen thôi. Rằng tôi không có ai làm bạn thật sự. Đó là một nước đi tệ hại để nói như vậy với một đứa trẻ 8 tuổi.


>u/mzclita (39 điểm)
Mẹ và chị gái mình thường hay nói: "không có người bạn thật nào tồn tại cả, không có ai là bạn của em/con cả." Lớn lên mình đã nghe điều này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi và mình chưa từng nhận ra rằng, cho đến chỉ một vài tháng trước, việc nghe như vậy đã ảnh hưởng như thế nào đến thái độ đối với tình bạn của mình. Hiện mình đang trong tuổi 30 và bây giờ mới bắt đầu hiểu được rằng bạn có thể có bạn bè, bạn bè có thể trở thành một mạng lưới hỗ trợ, họ có thể trở thành một phần cuộc sống của bạn và rất cần thiết cho cảm xúc và tinh thần khỏe mạnh. Hiện sau khi mình hiểu được như vậy rồi, mình đã luôn đảm bảo phải nói với những người như họ rằng cách nghĩ như vậy nó tiêu cực đến nhường nào mỗi khi mà họ vẫn nhắc lại điều này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình còn hay nghi ngờ và phải vật lộn để tin tưởng những người bạn về tương lai lâu dài

>>u/StonedE350 (7 điểm)
Là một người cũng có thái độ đối với mấy mối quan hệ kiểu bạn bè như anh trước tuổi 30, điều này làm em khá lo ngại

Ở chỗ làm mới mọi người ai cũng hòa đồng với nhau và đều giống như là bạn thân nhất, và em thì ngồi ở phía sau thư giãn


>>>u/skatenox (1 điểm)
[...]
>u/TheLunitik (8 điểm)
yea... rắc rối thật

>>u/vestibulocochlearwok
Là một ai đó đã gặp người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình, và vẫn rất thân khi lên 8 tuổi... những điều đó nói chung rất tệ.

>u/lamponerosso (2 điểm)
Điều tương tự này cũng xảy ra với mình. Mình nghĩ bố mình đã không hiểu được hậu quả khi nói những thứ như vậy với một đứa bé... There is always a time for everything


>u/InternJedi (1 điểm)
Cũng là mẹ: "Tại sao con không ra ngoài chơi với các bạn của mình?"

Về cơ bản điều mình muốn nói ở đây khi dịch và trích những cái comments cụ thể này là thay vì tin rằng không có ai thực sự tốt với mình/bạn bè rất vớ vẩn/... thì hãy học cách tìm những người bạn tốt và luôn giữ thái độ tốt với mối quan hệ đó. Dĩ nhiên bạn bè không phải là tất cả, và ngoài đời bạn không thể biết ai là người tốt hay xấu, mình biết cảnh giác như vậy đã là rất tốt rồi, tuy thế cũng không có nghĩa là khép kín các cánh cửa và tự cô lập bản thân.

Đối với mình thì gia đình là trên hết bởi vì mình chưa tìm được thằng bạn hay cô bạn nào để chơi cùng. Thường thì mình cũng dễ kết bạn nhưng nếu phát hiện mối quan hệ ấy dần trở nên độc hại thì mình bơ và từ từ rút khỏi luôn :))

TL;DR (tóm tắt): mình chán ngấy mấy cái quotes deep kiểu "không có ai thực sự tốt với mình", "bạn bè chỉ là giả tạo" rồi.
tình bạn trong sáng thủa nào giờ cx dần dần mất đi cái tốt đẹp thực chất của nó, cx k hẳn nhưng câu nói bạn bè giả tạo ấy là quá sai nhưng suy cho cùng trên thế giới này cái gì cũng có 2 mặt của nó mà thôi
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
r/AskMen
u/5tanislav

Điều gì mà người nào đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trong một khoảng thời gian khá dài?
reddit.com/r/AskMen/comments/awvy6k/what_is_something_someone_did_that_ruined_your/

u/LillyWhitePink (228 điểm)

Mẹ từng nói hồi còn nhỏ với tôi rằng bạn bè ở trường không phải là bạn bè thật sự mà họ chỉ như người mình quen thôi. Rằng tôi không có ai làm bạn thật sự. Đó là một nước đi tệ hại để nói như vậy với một đứa trẻ 8 tuổi.


>u/mzclita (39 điểm)
Mẹ và chị gái mình thường hay nói: "không có người bạn thật nào tồn tại cả, không có ai là bạn của em/con cả." Lớn lên mình đã nghe điều này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi và mình chưa từng nhận ra rằng, cho đến chỉ một vài tháng trước, việc nghe như vậy đã ảnh hưởng như thế nào đến thái độ đối với tình bạn của mình. Hiện mình đang trong tuổi 30 và bây giờ mới bắt đầu hiểu được rằng bạn có thể có bạn bè, bạn bè có thể trở thành một mạng lưới hỗ trợ, họ có thể trở thành một phần cuộc sống của bạn và rất cần thiết cho cảm xúc và tinh thần khỏe mạnh. Hiện sau khi mình hiểu được như vậy rồi, mình đã luôn đảm bảo phải nói với những người như họ rằng cách nghĩ như vậy nó tiêu cực đến nhường nào mỗi khi mà họ vẫn nhắc lại điều này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình còn hay nghi ngờ và phải vật lộn để tin tưởng những người bạn về tương lai lâu dài

>>u/StonedE350 (7 điểm)
Là một người cũng có thái độ đối với mấy mối quan hệ kiểu bạn bè như anh trước tuổi 30, điều này làm em khá lo ngại

Ở chỗ làm mới mọi người ai cũng hòa đồng với nhau và đều giống như là bạn thân nhất, và em thì ngồi ở phía sau thư giãn


>>>u/skatenox (1 điểm)
[...]

>u/TheLunitik (8 điểm)
yea... rắc rối thật

>>u/vestibulocochlearwok
Là một ai đó đã gặp người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình, và vẫn rất thân khi lên 8 tuổi... những điều đó nói chung rất tệ.

>u/lamponerosso (2 điểm)
Điều tương tự này cũng xảy ra với mình. Mình nghĩ bố mình đã không hiểu được hậu quả khi nói những thứ như vậy với một đứa bé... There is always a time for everything


>u/InternJedi (1 điểm)
Cũng là mẹ: "Tại sao con không ra ngoài chơi với các bạn của mình?"


Về cơ bản điều mình muốn nói ở đây khi dịch và trích những cái comments cụ thể này là thay vì tin rằng không có ai thực sự tốt với mình/bạn bè rất vớ vẩn/... thì hãy học cách tìm những người bạn tốt và luôn giữ thái độ tốt với mối quan hệ đó. Dĩ nhiên bạn bè không phải là tất cả, và ngoài đời bạn không thể biết ai là người tốt hay xấu, mình biết cảnh giác như vậy đã là rất tốt rồi, tuy thế cũng không có nghĩa là khép kín các cánh cửa và tự cô lập bản thân.

Đối với mình thì gia đình là trên hết bởi vì mình chưa tìm được thằng bạn hay cô bạn nào để chơi cùng. Thường thì mình cũng dễ kết bạn nhưng nếu phát hiện mối quan hệ ấy dần trở nên độc hại thì mình bơ và từ từ rút khỏi luôn :))

TL;DR (tóm tắt): mình chán ngấy mấy cái quotes deep kiểu "không có ai thực sự tốt với mình", "bạn bè chỉ là giả tạo" rồi.
tại sao không có ai thật sự tốt với mình ?
trên đất nước VN này ít nhất cũng phải có 1 người tốt và luôn thông cảm cho mình chứ
 
Top Bottom