CLB lịch sử Một tấm thân 6 đời chồng

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đó là trường hợp của Tiêu Hoàng hậu nhà Tùy- hoàng hậu của Tùy Dạng Đế. Bà là con gái của vua Tây Lương và sau đó trở thành hoàng tộc vong quốc do bị nhà Tùy tiêu diệt. Bà được gả cho Dương Quảng, và rất được Tùy Văn Đế và Độc Cô Hoàng Hậu yêu quý
Sở hữu dung nhan hiếm có, lại thêm việc sinh vào ngày giờ đặc biệt, thầy tướng đã đoán trước vận mệnh của Tiêu thị bằng 8 chữ: "Mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa".Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi trội của một mỹ nhân mà Tiêu hoàng hậu còn có tố chất thông minh hơn người, bà học gì thạo đó. Nhờ vậy, chỉ vài năm sau, Tiêu hoàng hậu đã nhanh chóng trở thành một tiểu tuyệt thế giai nhân, lại tinh thông thư lễ, đa tài đa nghệ.
Tương truyền, Tiêu Hoàng Hậu đã cùng với Dương Quảng rất khéo léo trong việc diễn vở kịch trống đánh xuôi, kèn thổi ngược để làm Độc Cô Hoàng Hậu động lòng, và cuối cùng phế bỏ thái tử Dương Dũng.
Trong cuộc đời mình, Tiêu Hoàng Hậu đã ăn nằm với sáu đời chồng, chồng mới là người giết chồng cũ. Đầu tiên là Tùy Dạng Đế, sau khi Dạng Đế bị giết bởi Vũ Văn Hóa Cập, thì Tiêu hậu lại ngậm đắng nuốt cay trở thành vợ của kẻ giết chồng mình. Sau đó Vũ Văn Hóa Cập bị Đậu Kiến Đức giết. Một lần nữa, vị phiên vương này lại mê đắm trước sắc đẹp của mỹ nữ họ Tiêu. Vì vậy, ông đã nạp luôn Tiêu thị làm sủng thiếp, bất chấp thân phận là thần tử, và thế là Tiêu hậu lại trở thành vợ của Đậu Kiến Đức.
Sau đó Đậu Kiến Đức bị Đột Quyết gây sức ép, buộc phải đưa Tiêu hậu và con gái Nam Dương công chúa đến Đột Quyết sống. Dung nhan diễm lệ và khí chất trời sinh của Tiêu thị một lần nữa làm điên cuồng 2 đời thủ lĩnh của người Đột Quyết. Bà lần lượt trở thành sủng phi của Xử La Khả Hãn và sau đó là Hiệt Lợi Khả Hãn
Sau này khi kiến lập triều Đường, Lý Thế Dân phái Lý Tĩnh chinh phạt Đột Quyết đã cứu bà về Trường An. Lúc này Tiêu hậu đã 50 và đang mang thai, còn Lý Thế Dân mới 33 tuổi, ấy vậy mà khi vừa nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều, tóc mây mềm mại, gương mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn của Tiêu Hoàng hậu đã phong bà làm Chiêu dung. Lý Thế Dân còn tổ chức một bữa tiệc xa hoa đầy những cao lương mỹ vị, cho ca nữ đàn hát cả ngày, thắp đèn rực sáng khắp cung điện để chào đón vị Chiêu dung mới này.

Theo Lại Nhật Quang- group hội những người thích tìm hiểu lịch sử

FB_IMG_1566278761781.jpg
 
Last edited:
Top Bottom