Văn 11 Một là sống như thế chẳng có điều gì kỳ diệu hay là như thế tất cả đều là điều kỳ diệu

loloda

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
78
8
86
22

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Bạn nên cho câu nói rõ ràng hơn nha

Dàn ý:
Ý 1: giải thích câu nói
Các ý còn lại làm như bình thường.
Đây là bài văn NLXH nên không ai có thể giúp bạn làm trọn vẹn và lập dàn ý chi tiết đc. Bởi nó đồi hỏi kiên thức của bản thân. Bạn thử lập 1 dàn bài rồi đăng lên xem...
 
Last edited by a moderator:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Bạn chỉ có hai cách để sống một là sống như thế chẳng có điều gì Kỳ Diệu hay là như thế tất cả đều là điều kỳ diệu. Anh chị hãy trình bày quan điểm về ý kiến trên.
Các bạn lập dàn ý cụ thể.
Mở bài: Dẫn dắt vấn đề, trích dẫn ý kiến
Thân bài:
- Giải thích
+ Sống như thể chẳng có điều gì kì diệu: sống một cách thực tế, luôn nghĩ tới những khó khăn sẽ gặp phải mà cố gắng hơn nữa, không mơ mộng những thứ cao xa, ngoài tầm với
+ Sống như thể tất cả đều là điều kì diệu: lối sống lạc quan, vui vẻ, luôn nhìn vào mặt tốt của vấn đề, tìm thấy được điểm tốt ngay trong những lỗi lầm
-> Ý kiến "Bạn chỉ có hai cách để sống: một là sống như thể chẳng có điều gì kỳ diệu hay là như thể tất cả đều là điều kỳ diệu" muốn nói tới cách sống hết mình, không bao giờ chùn bước, từ bỏ. Chúng ta có thể sống mà luôn hi vọng, khát khao nhưng cũng có thể không như vậy, chúng ta sống một cách hết mình, làm việc bằng chính sức lực của mình mà không nghĩ tới điều kì diệu
- Bàn luận, chứng minh
+ Cuộc sống vốn không hề dài như chúng ta vẫn nghĩ. Vì vậy, sống trên đời, chúng ta cần tự xác định cho mình lối sống sao cho phù hợp, đừng để cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa
+ Cống hiến là một cách để giúp cuộc sống thêm ý nghĩa. Nhưng sẽ cống hiến ra sao? Bạn nghĩ rằng sẽ vừa làm vừa nghỉ? Không đâu! Cống hiến chính là làm việc nhiệt huyết, không ngơi nghỉ, khi ấy, bạn sẽ chỉ nhìn vào thực tại, cố gắng hoàn thành hết công việc, mong sao có thể góp phần phát triển xã hội hơn nữa. Ngồi chờ điều kì diệu sẽ chẳng bằng bạn cố gắng hết mình
+ Sống hết mình chính là luôn nhìn về tương lai, mọi việc trong quá khứ đều là của quá khứ, nếu cứ nằm mãi trong ánh hào quang của quá khứ thì mãi mãi sẽ không thể đứng dậy, cuộc sống trở nên vô ích
+ Sống như thể tất cả đều là điều kì diệu. Ý kiến này không phải muốn chúng ta luôn chờ đợi điều kì diệu xảy đến, luôn ngồi chờ đợi mà ý nghĩa của nó chính là muốn nhắc nhở chúng ta phải sống hết mình, luôn luôn cống hiến, tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc ngay cả trong khó khăn. Đây là một cách sống tốt.
+ Hai vế của ý kiến khi mới đọc lên tưởng như đối lập nhau nhưng lại cùng bổ sung cho một ý nghĩa, một cách sống tốt đẹp: sống hết mình, can đảm, mạnh mẽ với lựa chọn của mình, không ngừng cống hiến
- Mở rộng vấn đề
+ Sống như thế chẳng có điều gì kỳ diệu không phải cách sống bi quan, nhu nhược, luôn nhìn về hướng bóng tối
+ Sống như thế tất cả đều là điều kỳ diệu không phải cách sống vui vẻ trong nỗi đau, tìm được điều nhỏ nhoi mà coi đó là niềm vui lớn, luôn chờ đợi nhiều hơn nữa
+ Những cách sống như vậy đáng bị phê phán
- Liên hệ bản thân
Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, nêu sự lựa chọn của bản thân
 
Top Bottom