Tâm sự Một chút phiền não luôn ở trong lòng

thanhnghi05

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng mười hai 2021
75
43
11
An Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, lâu lâu lên đây trải lòng 1 chút....
Bố mẹ tôi bảo nếu đậu chuyên thì có người đưa người nước ( trường chuyên xa mà nội trú nữa cho về có hai tuần 1 lần à :)) ), còn rớt thì về trường làng tự đạp xe đi học, tôi thấy chuyện rớt mà đạp xe thì chả sao cả, cũng được không đến nỗi. Chắc tôi con đầu nên bố mẹ mới kì vọng như thế....
Nhưng mà dạo này tôi kiểu chán học quá, thi xong hkii chắc tôi sẽ nghỉ học trên lớp ở nhà tự ôn, trường lớp làm tôi chán họ dạy nhiều môn nhưng chỉ thi có 3 môn chung, môn chuyên nữa là 4, tôi thấy học mấy môn không thi nó tốn thời gian lắm của tôi lắm mà vẫn phải học...À môn chuyên thật sự thì tôi thấy tôi tệ môn chuyên lắm rớt hsg giờ mà thi chuyên chắc chỉ có rớt, từ rất thích giờ tôi lại ghét nó nhất, hay trốn tránh nó và khi học nó thì chả muốn học lắm. Môn chuyên bố mẹ bắt học hai ba thầy, học lúc nào cũng 3-4 tiếng mỗi ngày thường 1 đến hai ca, nhưng đi học thì tôi chỉ muốn đến giờ về chứ không muốn làm bài vì nó chán đến đáng sợ, thật đáng ghét....
Tôi đã tâm sự với bố mẹ rồi tôi muốn bỏ chuyên từ hồi kì 1 nhưng mà bố mẹ không cho, họ dành 2 ngày chỉ giáo dục lại tư tưởng cho tôi vì khá cứng đầu nên tôi chả thông não được và chả muốn nói với họ nữa.
'"Mày không làm cho bố mẹ hãnh diện được sao"
"Người ta thì khoe con được hsg còn đây chả có gì để nói"
"Mày phải học vì cái nhà này, tại mày mà em mày mới học lẹt đẹt như vậy''
"Con giáo viên người ta đậu hết con mình thì vứt xó"
"Sao mày không học như A, B đi"
.....
Cảm ơn đã dành thời gian đọc ạ
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Chào mọi người, lâu lâu lên đây trải lòng 1 chút....
Bố mẹ tôi bảo nếu đậu chuyên thì có người đưa người nước ( trường chuyên xa mà nội trú nữa cho về có hai tuần 1 lần à :)) ), còn rớt thì về trường làng tự đạp xe đi học, tôi thấy chuyện rớt mà đạp xe thì chả sao cả, cũng được không đến nỗi. Chắc tôi con đầu nên bố mẹ mới kì vọng như thế....
Nhưng mà dạo này tôi kiểu chán học quá, thi xong hkii chắc tôi sẽ nghỉ học trên lớp ở nhà tự ôn, trường lớp làm tôi chán họ dạy nhiều môn nhưng chỉ thi có 3 môn chung, môn chuyên nữa là 4, tôi thấy học mấy môn không thi nó tốn thời gian lắm của tôi lắm mà vẫn phải học...À môn chuyên thật sự thì tôi thấy tôi tệ môn chuyên lắm rớt hsg giờ mà thi chuyên chắc chỉ có rớt, từ rất thích giờ tôi lại ghét nó nhất, hay trốn tránh nó và khi học nó thì chả muốn học lắm. Môn chuyên bố mẹ bắt học hai ba thầy, học lúc nào cũng 3-4 tiếng mỗi ngày thường 1 đến hai ca, nhưng đi học thì tôi chỉ muốn đến giờ về chứ không muốn làm bài vì nó chán đến đáng sợ, thật đáng ghét....
Tôi đã tâm sự với bố mẹ rồi tôi muốn bỏ chuyên từ hồi kì 1 nhưng mà bố mẹ không cho, họ dành 2 ngày chỉ giáo dục lại tư tưởng cho tôi vì khá cứng đầu nên tôi chả thông não được và chả muốn nói với họ nữa.
'"Mày không làm cho bố mẹ hãnh diện được sao"
"Người ta thì khoe con được hsg còn đây chả có gì để nói"
"Mày phải học vì cái nhà này, tại mày mà em mày mới học lẹt đẹt như vậy''
"Con giáo viên người ta đậu hết con mình thì vứt xó"
"Sao mày không học như A, B đi"
.....
Cảm ơn đã dành thời gian đọc ạ
thanhnghi05Kỳ vọng càng cao thì áp lực càng lớn.
Chị thấy ở hiện tại, ba mẹ nào cũng muốn con mình giỏi giang để có thể khoe với mọi người, để được hãnh diện rằng đã nuôi dạy con thật tốt. Hoặc đó cũng là một điều mà ngày trước ba mẹ chưa thực hiện đc nên muốn con thay mình làm điều đó. Bây giờ khi đã đi làm, nhiều lúc c thấy hối hận lắm: gía như ngày trc chăm chỉ lên 1 tý, đậu vào 1 trường tốt 1 tý, thì chắc có lẽ giờ cuộc sống sẽ có nhiều cơ hội hơn, sẽ thành công hơn.
Việc em chán môn chuyên có thể do em gặp nó quá nhiều trong 1 ngày, em phải đối mặt với quá nhiều bài tập làm em k có tgian để nghỉ ngơi nên não bộ tự nhiên sẽ sinh ra việc chán ghét. Em có thể xin ba mẹ giảm thời gian học môn chuyên, để dành tgian cho những môn khác nữa, hoặc dành tgian để rèn luyện sức khoẻ chẳng hạn.
Em hãy chia sẻ rằng: điều ba mẹ kỳ vọng, em cũng rất muốn thực hiện, chỉ là e muốn cân bằng lại cảm xúc 1 chút cho chính mình.
Ba mẹ sẽ luôn lắng nghe nếu em đủ chân thành. Chị tin người lớn sẽ hiểu.
Chúc em luôn ĐỦ :D
 
Top Bottom