

Hôm nay tự dưng trường mình đánh trống tập hợp lúc cuối tiết 2 làm cả trường nháo nhào cả lên 
Xong hóa ra có ông ở ủy ban về nói về cách phòng chống tai nạn đuối nước hại bọn mình ngồi xổm ( không kịp lấy ghế ) ê hết mông trời lại còn mưa nữa chứ, xong tóm gọn trong 2 biện pháp:
1; nối vòng tay để kéo bạn khi đi cùng nhóm ( phần phụ )
2; ( phần chính ) đó chính là hi sinh chiếc quần dài của mình để kéo bạn lên ( ổng lại còn mang quần dài ra làm ví dụ nữa chứ ) làm bọn mình ở dưới cười hết cả lên
mà sau ông kéo thế nào mà quần rách đũng luôn mới kinh chứ ( đúng là phải hi sinh thật
)
Nói xong bọn mình hết giờ ra chơi luôn cứ như cái giá phải trả sau 1 chàng cười vậy
( nói chung cũng xứng đáng )

Xong hóa ra có ông ở ủy ban về nói về cách phòng chống tai nạn đuối nước hại bọn mình ngồi xổm ( không kịp lấy ghế ) ê hết mông trời lại còn mưa nữa chứ, xong tóm gọn trong 2 biện pháp:
1; nối vòng tay để kéo bạn khi đi cùng nhóm ( phần phụ )
2; ( phần chính ) đó chính là hi sinh chiếc quần dài của mình để kéo bạn lên ( ổng lại còn mang quần dài ra làm ví dụ nữa chứ ) làm bọn mình ở dưới cười hết cả lên

Nói xong bọn mình hết giờ ra chơi luôn cứ như cái giá phải trả sau 1 chàng cười vậy
