Văn 6 [Môn Ngữ Văn 6] Văn miêu tả

N

n.giang0986

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho đoạn văn:'' Ôi cha! ão ta bảnh bao và oai vệ làm sao. Tên lão là Trả. Bởi vì lão chỉ ăn cá và mỗi khi định bắt một con cá, lão cứ vỗ đứng lên không chung rồi đâm bổ xuống nước mà túm con cá lên, bởi vậy lão còn một biệt hiệu là bói cá. Tôi trông lão cũng nhiều tuổi rồi. Song loài này được tiếng là hay làm đỏm. Mình lão khoác một bộ áo rất sặc sỡ. Bụng trắng, người xanh, đôi cánh nuột nà biếc tím. Chân lão di đôi hùng đỏ hắt. Lão sẽ đẹp trai lắm nếu lão có một cái mỏ to và dài quá. Mỏ lão dài hơn người và to đến nỗi tôi tưởng như ai đã nghịch ác mà đem đóng một cái cọc vào giữa mặt lão. Lão cứ khệ nệ vác cái mỏ kếch xù đi như anh cu sên vác cái đinh đá nặng trịch trên lưng vậy. ''( Tô Hoài)
Bài tập 1: Tác giả đã miêu tả hình dáng và hành động đặc trưng của con chim bói cá qua những chi tiết, hình ảnh nào?
Bài tập 2: Khi miêu tả cái mỏ chim trả, tác giả đã so sánh liên tưởng như thế nào? Nếu à em, em sẽ viết như thế nào?
Bài tập 3: Thái độ của tác giả đối với nhân vật chim trã như thế nào?
a. Quý mến, chân thành
b. Lạnh lùng, khách quan
c. Chế diễu, hài hước
d. Căm ghét, khinh bỉ
Bài tập 4: Em hãy viết 1 đoạn văn miêu tả 1 con vật có ấn tượng nhất với em
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Bài tập 1 : Tác giả đã miêu tả hình dáng và hành động đặc trưng của con chim bói cá qua những chi tiết, hình ảnh sau :
- Bảnh bao, oai vệ.
- Chỉ ăn cá và mỗi khi định bắt một con cá cứ vỗ đứng lên không chung rồi đâm bổ xuống nước mà túm con cá lên.
- Trông cũng nhiều tuổi, hay làm đỏm.
- Mình khoác một bộ áo rất sặc sỡ. Bụng trắng, người xanh, đôi cánh nuột nà biếc tím, chân đi đôi hùng đỏ hắt.
- Cái mỏ to và dài, cứ khệ nệ vác cái mỏ kếch xù đi như anh cu sên vác cái đinh đá nặng trịch trên lưng vậy.
Bài tập 2 : Khi miêu tả cái mỏ chim trả, tác giả đã liên tưởng : '' Lão cứ khệ nệ vác cái mỏ kếch xù đi như anh cu sên vác cái đinh đá nặng trịch trên lưng vậy ''
Nếu là em, em cũng sẽ viết như vậy vì hình ảnh so sánh rất hay, độc đáo mà chân thực.
Bài tập 3 :Thái độ của tác giả đối với nhân vật chim trã :
a. Quý mến, chân thành
b. Lạnh lùng, khách quan
c. Chế diễu, hài hước
d. Căm ghét, khinh bỉ
Bài tập 4 :
Chú chích bông xinh xắn kia trông mới đẹp làm sao. Chú khoác lên mình một bộ lông lượt mà màu xanh lá cây nhạt, riêng phần bụng thì chú đã có màu lông trắng rồi. Thân hình chú nhỏ nhắn lắm, chỉ nhỏ hơn nắm tay tôi một chút thôi. Đôi mắt nhỏ bé nhưng lại rất tinh anh, biết rõ sâu bọ phá hoại ở chỗ nào để tiêu diệt chúng. Cái mỏ vàng tươi như hai mảnh vỏ trấu chắp lại, có điều cứng cáp hơn nhiều. Đôi chân nhỏ bằng hai cây tăm đang đứng rất vững trên cành cây chắc khỏe kia. Chim chích bông được mệnh danh là người bạn của nông dân vì chú bắt sâu bọ phá lúa còn có tiếng hót hay, xua tan mệt nhọc của các bác nông dân đi làm ruộng. Chú thật là có ích và tôi rất yêu chú.
 
  • Like
Reactions: tdoien
Top Bottom