- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Momos hay Momus, là vị thần của hài kịch châm biếm, của sự móc mỉa, chỉ trích và bóc phốt, là em sinh đôi của nữ thần Trầm cảm Oizys. Ông này lúc nào cũng cầm trên tay một cái mặt nạ, một cây quyền trượng hình chú hề và khuôn mặt lúc nào cũng câng câng nhìn muốn đấm.
Đặc biệt, như chức năng của mình, Momos rất thích móc mỉa các thần khác, dẫn đến một kết cục rất chi là ba chấm sau này....
1, Đầu tiên Momos móc mỉa Prometheus vì đã nặn ra con người, nhưng lại không tạo ra cái lỗ ở tim để người ngoài có thể nhìn thấy rõ lương tâm của họ, để những ý nghĩ xấu xa không thể bị che giấu.
2, Khi Poseidon tạo ra con bò đầu tiên, Momos chỉ trích Poseidon vì đã không đặt mắt con bò ở trên... sừng để nó húc người khác chính xác hơn.
3, Khi Athena phát minh ra ngôi nhà đầu tiên (vì Athena còn là nữ thần bảo trợ cho ngành kiến trúc), Momos móc mỉa Athena vì đã không gắn bánh xe cho ngôi nhà, để lúc thích thì người ta có thể bỏ đi, tránh xa khỏi bọn hàng xóm phiền phức thích dèm pha.
4, Momos định cưa cẩm nữ thần Aphrodite, nhưng nhìn lại thì nàng này hoàn hảo từ đầu đến chân, nên ông ta đành chỉ trích nữ thần đi dép lê lết và nói quá nhiều
5, Móc mỉa chán chê các vị thần khác thì cuối cùng Momos đánh liều móc mỉa đến cả ... Zeus, vua của các vị thần, rằng ông ta đi gieo giống khắp nơi, trong khi Hera thì ghen tuông mù quáng. Nhưng rất tiếc cho Momos là Zeus không thích đùa. Thế là sau khi vả cho Momos không trượt phát nào thì Zeus đá ông ta xuống trần gian.
6, Tuy nhiên chứng chết vẫn chưa chừa, khi xuống mặt đất rồi thì Momos đi khắp nơi rao giảng rằng các vị thần chuyên quyền, tập trung quyền lực vào tay 12 người mà quên đi các thần khác.
7, Một thời gian sau, Momos lại tiếp tục chỉ trích các thần vì đã cho phép du nhập quá nhiều tiểu thần ngoại đạo từ các nền văn hóa kém phát triển hơn ( thần nhập cư ) để đến nỗi khiến cho cái xã hội thần thánh Hy Lạp vốn thanh cao tinh khiết trở nên loạn xà ngầu, làm mất đi vẻ đẹp so với thời hoàng kim.
8, Lại không lâu sau, Momos kêu gọi người dân không thờ cúng thần thánh nữa, và còn chỉ trích các thần vì đã cố tình tạo ra trận chiến thành Troy để... giảm thiểu bùng nổ dân số.
Đến lúc này thì Zeus không trị không được. Vua các thần bèn bắt trói Momos vào tảng đá. Từ đó không thấy Momos tạo phốt nhiều nữa. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục xuất hiện trong các truyện ngụ ngôn và hài kịch sau này, thậm chí cả khi tôn giáo thờ các thần Hy Lạp không còn lớn mạnh. Momos chính là nguồn cảm hứng của quân bài Tarot "The Fool" và quân bài tây "Joker".
Nhà triết học Erasmus ở thế kỉ mười sáu đã coi Momos như một biểu tượng của những kẻ thích đào bới, soi mói và lên tiếng chỉ trích đường lối chính trị của các nhà cầm quyền
-Morpheus-
Nguồn: Thần với chả Thoại, trích lại trên fanpage Thế giới kinh dị

Đặc biệt, như chức năng của mình, Momos rất thích móc mỉa các thần khác, dẫn đến một kết cục rất chi là ba chấm sau này....
1, Đầu tiên Momos móc mỉa Prometheus vì đã nặn ra con người, nhưng lại không tạo ra cái lỗ ở tim để người ngoài có thể nhìn thấy rõ lương tâm của họ, để những ý nghĩ xấu xa không thể bị che giấu.
2, Khi Poseidon tạo ra con bò đầu tiên, Momos chỉ trích Poseidon vì đã không đặt mắt con bò ở trên... sừng để nó húc người khác chính xác hơn.
3, Khi Athena phát minh ra ngôi nhà đầu tiên (vì Athena còn là nữ thần bảo trợ cho ngành kiến trúc), Momos móc mỉa Athena vì đã không gắn bánh xe cho ngôi nhà, để lúc thích thì người ta có thể bỏ đi, tránh xa khỏi bọn hàng xóm phiền phức thích dèm pha.
4, Momos định cưa cẩm nữ thần Aphrodite, nhưng nhìn lại thì nàng này hoàn hảo từ đầu đến chân, nên ông ta đành chỉ trích nữ thần đi dép lê lết và nói quá nhiều
5, Móc mỉa chán chê các vị thần khác thì cuối cùng Momos đánh liều móc mỉa đến cả ... Zeus, vua của các vị thần, rằng ông ta đi gieo giống khắp nơi, trong khi Hera thì ghen tuông mù quáng. Nhưng rất tiếc cho Momos là Zeus không thích đùa. Thế là sau khi vả cho Momos không trượt phát nào thì Zeus đá ông ta xuống trần gian.
6, Tuy nhiên chứng chết vẫn chưa chừa, khi xuống mặt đất rồi thì Momos đi khắp nơi rao giảng rằng các vị thần chuyên quyền, tập trung quyền lực vào tay 12 người mà quên đi các thần khác.
7, Một thời gian sau, Momos lại tiếp tục chỉ trích các thần vì đã cho phép du nhập quá nhiều tiểu thần ngoại đạo từ các nền văn hóa kém phát triển hơn ( thần nhập cư ) để đến nỗi khiến cho cái xã hội thần thánh Hy Lạp vốn thanh cao tinh khiết trở nên loạn xà ngầu, làm mất đi vẻ đẹp so với thời hoàng kim.
8, Lại không lâu sau, Momos kêu gọi người dân không thờ cúng thần thánh nữa, và còn chỉ trích các thần vì đã cố tình tạo ra trận chiến thành Troy để... giảm thiểu bùng nổ dân số.
Đến lúc này thì Zeus không trị không được. Vua các thần bèn bắt trói Momos vào tảng đá. Từ đó không thấy Momos tạo phốt nhiều nữa. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục xuất hiện trong các truyện ngụ ngôn và hài kịch sau này, thậm chí cả khi tôn giáo thờ các thần Hy Lạp không còn lớn mạnh. Momos chính là nguồn cảm hứng của quân bài Tarot "The Fool" và quân bài tây "Joker".
Nhà triết học Erasmus ở thế kỉ mười sáu đã coi Momos như một biểu tượng của những kẻ thích đào bới, soi mói và lên tiếng chỉ trích đường lối chính trị của các nhà cầm quyền
-Morpheus-
Nguồn: Thần với chả Thoại, trích lại trên fanpage Thế giới kinh dị
