Sự kiện Mỗi tuần một câu nói số 120: Cuộc sống không bán vé khứ hồi

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Cuộc sống không bán vé khứ hồi, hãy sống hết mình cho hiện tại để không cảm thấy hối tiếc những gì đã qua”.

mtmcn121-png.198207

Câu nói quả thực làm cho chúng ta có nhiều điều để suy ngẫm. Cuộc sống như một đường đua, những người chạy phải thật nỗ lực thì mới mong về tới đích nhanh nhất, hay ít ra là hoàn thành được chặng đường mà mình đã hi vọng từ trước. Mỗi sự nỗ lực đó chính là mỗi lần ta cống hiến cho cuộc đời và sau mỗi lần cống hiến dường như chúng ta cảm thấy đã để lại cho đời bao dấu ấn ý nghĩa, nếu trên con đường chạy ấy ta cứ bình thản tự nhiên xem nó là nghĩa vụ chứ không phải tự nguyện thì dù ta có cán đích thì điều đó cũng không có ý nghĩa.

Không ai biết rằng bạn đã trải qua những gì để về được đích, người ta chỉ để ý đến kết quả cuối cùng. Cho nên đừng phí phạm thời gian để tìm hiểu xem người khác đánh giá bạn như thế nào! Hãy cứ nỗ lực và nỗ lực hơn thôi. Để cho đến cuối cùng ta cảm thấy bản thân đã không bỏ lỡ phút giây nào của cuộc đời, đã sống trọn từng khoảnh khắc và không bao giờ hối tiếc.
Đừng để đến khi tuổi trẻ qua đi, tuổi già tìm đến - khi những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ tươi đẹp ấy phải tạm gác lại và gửi vào thứ gọi là hồi ức, để khi ta nhận ra rằng mình đã để lỡ mất quãng thời gian tuyệt vời để chạy thật nhanh, để mà phấn đấu thì đã quá muộn màng.

Chính vì thế nên nhân lúc ta còn trẻ, còn có thể dám nghĩ dám làm thì hãy vượt qua chính bản thân, vượt qua sự lười biếng và ỷ lại của mình để phấn đấu cho tương lai ngày mai càng ngày càng tươi đẹp. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc về những việc bạn đã trải qua hay lãng phí!

bài viết của @Lương Quốc Đạt
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
"Cuộc sống không bán vé khứ hồi, hãy sống hết mình cho hiện tại để không cảm thấy hối tiếc những gì đã qua”.

mtmcn121-png.198207

Câu nói quả thực làm cho chúng ta có nhiều điều để suy ngẫm. Cuộc sống như một đường đua, những người chạy phải thật nỗ lực thì mới mong về tới đích nhanh nhất, hay ít ra là hoàn thành được chặng đường mà mình đã hi vọng từ trước. Mỗi sự nỗ lực đó chính là mỗi lần ta cống hiến cho cuộc đời và sau mỗi lần cống hiến dường như chúng ta cảm thấy đã để lại cho đời bao dấu ấn ý nghĩa, nếu trên con đường chạy ấy ta cứ bình thản tự nhiên xem nó là nghĩa vụ chứ không phải tự nguyện thì dù ta có cán đích thì điều đó cũng không có ý nghĩa.

Không ai biết rằng bạn đã trải qua những gì để về được đích, người ta chỉ để ý đến kết quả cuối cùng. Cho nên đừng phí phạm thời gian để tìm hiểu xem người khác đánh giá bạn như thế nào! Hãy cứ nỗ lực và nỗ lực hơn thôi. Để cho đến cuối cùng ta cảm thấy bản thân đã không bỏ lỡ phút giây nào của cuộc đời, đã sống trọn từng khoảnh khắc và không bao giờ hối tiếc.
Đừng để đến khi tuổi trẻ qua đi, tuổi già tìm đến - khi những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ tươi đẹp ấy phải tạm gác lại và gửi vào thứ gọi là hồi ức, để khi ta nhận ra rằng mình đã để lỡ mất quãng thời gian tuyệt vời để chạy thật nhanh, để mà phấn đấu thì đã quá muộn màng.

Chính vì thế nên nhân lúc ta còn trẻ, còn có thể dám nghĩ dám làm thì hãy vượt qua chính bản thân, vượt qua sự lười biếng và ỷ lại của mình để phấn đấu cho tương lai ngày mai càng ngày càng tươi đẹp. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc về những việc bạn đã trải qua hay lãng phí!

bài viết của @Lương Quốc Đạt
Thời gian chỉ có tăng chứ không thể quay lại, chính vì vậy, mỗi giây phút được sống trên đời hãy xem đó là những thời gian quý giá nhất, luôn cố gắng làm mọi thứ bằng hết sức lực của bản thân. Để mai này khi nhìn lại sẽ không bao giờ nuối tiếc vì bản thân đã không cố gắng hết sức.
 

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
"Cuộc sống không bán vé khứ hồi, hãy sống hết mình cho hiện tại để không cảm thấy hối tiếc những gì đã qua”.

mtmcn121-png.198207

Câu nói quả thực làm cho chúng ta có nhiều điều để suy ngẫm. Cuộc sống như một đường đua, những người chạy phải thật nỗ lực thì mới mong về tới đích nhanh nhất, hay ít ra là hoàn thành được chặng đường mà mình đã hi vọng từ trước. Mỗi sự nỗ lực đó chính là mỗi lần ta cống hiến cho cuộc đời và sau mỗi lần cống hiến dường như chúng ta cảm thấy đã để lại cho đời bao dấu ấn ý nghĩa, nếu trên con đường chạy ấy ta cứ bình thản tự nhiên xem nó là nghĩa vụ chứ không phải tự nguyện thì dù ta có cán đích thì điều đó cũng không có ý nghĩa.

Không ai biết rằng bạn đã trải qua những gì để về được đích, người ta chỉ để ý đến kết quả cuối cùng. Cho nên đừng phí phạm thời gian để tìm hiểu xem người khác đánh giá bạn như thế nào! Hãy cứ nỗ lực và nỗ lực hơn thôi. Để cho đến cuối cùng ta cảm thấy bản thân đã không bỏ lỡ phút giây nào của cuộc đời, đã sống trọn từng khoảnh khắc và không bao giờ hối tiếc.
Đừng để đến khi tuổi trẻ qua đi, tuổi già tìm đến - khi những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ tươi đẹp ấy phải tạm gác lại và gửi vào thứ gọi là hồi ức, để khi ta nhận ra rằng mình đã để lỡ mất quãng thời gian tuyệt vời để chạy thật nhanh, để mà phấn đấu thì đã quá muộn màng.

Chính vì thế nên nhân lúc ta còn trẻ, còn có thể dám nghĩ dám làm thì hãy vượt qua chính bản thân, vượt qua sự lười biếng và ỷ lại của mình để phấn đấu cho tương lai ngày mai càng ngày càng tươi đẹp. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc về những việc bạn đã trải qua hay lãng phí!

bài viết của @Lương Quốc Đạt
Bạn không thể nào hạnh phúc nếu cứ để những khoảnh khắc, những thứ thuộc về quá khứ làm phiền cuộc sống của bạn. Buông bỏ và phấn đấu cho tương lai khiến bạn sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn từng ngày.
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Mỗi sự lựa chọn đều phải đánh đổi 1 thứ gì đó, không ít thì nhiều. Có khi sự lựa chọn của bản thân lại phải trả 1 cái giá đắt hơn( biết đó) nhưng mình vẫn chấp nhận lựa chọn quyết định đó, con đường đó. Và khi đã lựa chọn rồi thì dù có là quyết định k được chính xác lắm đi nữa thì mình cũng k hối tiếc, k hối hận vì những gì đã chọn. Có thể buồn nhưng chưa bao giờ hối hận. Không biết đó có phải là ương ngạnh, cố chấp không nữa nhưng mình biết chấp nhận sự thật, chấp nhận đánh đổi. Có thể đối với mọi người là sai, nhưng với bản thân biết đó là sự lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ.
(Nay lảm nhảm k biết có nói gì sai k :D )
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
"Cuộc sống không bán vé khứ hồi, hãy sống hết mình cho hiện tại để không cảm thấy hối tiếc những gì đã qua”.

mtmcn121-png.198207

Câu nói quả thực làm cho chúng ta có nhiều điều để suy ngẫm. Cuộc sống như một đường đua, những người chạy phải thật nỗ lực thì mới mong về tới đích nhanh nhất, hay ít ra là hoàn thành được chặng đường mà mình đã hi vọng từ trước. Mỗi sự nỗ lực đó chính là mỗi lần ta cống hiến cho cuộc đời và sau mỗi lần cống hiến dường như chúng ta cảm thấy đã để lại cho đời bao dấu ấn ý nghĩa, nếu trên con đường chạy ấy ta cứ bình thản tự nhiên xem nó là nghĩa vụ chứ không phải tự nguyện thì dù ta có cán đích thì điều đó cũng không có ý nghĩa.

Không ai biết rằng bạn đã trải qua những gì để về được đích, người ta chỉ để ý đến kết quả cuối cùng. Cho nên đừng phí phạm thời gian để tìm hiểu xem người khác đánh giá bạn như thế nào! Hãy cứ nỗ lực và nỗ lực hơn thôi. Để cho đến cuối cùng ta cảm thấy bản thân đã không bỏ lỡ phút giây nào của cuộc đời, đã sống trọn từng khoảnh khắc và không bao giờ hối tiếc.
Đừng để đến khi tuổi trẻ qua đi, tuổi già tìm đến - khi những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ tươi đẹp ấy phải tạm gác lại và gửi vào thứ gọi là hồi ức, để khi ta nhận ra rằng mình đã để lỡ mất quãng thời gian tuyệt vời để chạy thật nhanh, để mà phấn đấu thì đã quá muộn màng.

Chính vì thế nên nhân lúc ta còn trẻ, còn có thể dám nghĩ dám làm thì hãy vượt qua chính bản thân, vượt qua sự lười biếng và ỷ lại của mình để phấn đấu cho tương lai ngày mai càng ngày càng tươi đẹp. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc về những việc bạn đã trải qua hay lãng phí!

bài viết của @Lương Quốc Đạt
Cuộc sống cũng giống như Đường một chiều vậy, ta chỉ có thể tiến thẳng về phía trước mà không thể " quay xe" được :p
Nếu có nghĩ về quá khứ thì hãy nghĩ về những giây phút tươi đẹp, những thành công của bạn , hãy lấy nó làm đòn bẩy cho tương lai. :)

"Kể từ hôm nay, mỗi ngày hãy cười lên, trên đời này, trừ việc sinh tử ra còn lại đều là chuyện nhỏ. cho dù gặp phảichuyện buồn gì đi chăng nữa thì cũng đừng tự làm khó mình, cho dù xảy ra chuyện rắc rối đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng cần phải đau lòng làm gì cả. Hôm nay là ngày bạn còn trẻ nhất so với những ngày tháng nỗ lực về sau rồi, bởi vì có ngày mai, hôm nay mãi mãi chỉ là vạch kẻ xuất phát cho hành trình ấy."
(999 lá thư gửi cho chính mình)

HÃY SỐNG HẾT MÌNH CHO NGÀY HÔM NAY VÀ NHỮNG NGÀY THÁNG SAU NÀY MỌI NGƯỜI NHÉ ;)
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
"Cuộc sống không bán vé khứ hồi, hãy sống hết mình cho hiện tại để không cảm thấy hối tiếc những gì đã qua”.

mtmcn121-png.198207

Câu nói quả thực làm cho chúng ta có nhiều điều để suy ngẫm. Cuộc sống như một đường đua, những người chạy phải thật nỗ lực thì mới mong về tới đích nhanh nhất, hay ít ra là hoàn thành được chặng đường mà mình đã hi vọng từ trước. Mỗi sự nỗ lực đó chính là mỗi lần ta cống hiến cho cuộc đời và sau mỗi lần cống hiến dường như chúng ta cảm thấy đã để lại cho đời bao dấu ấn ý nghĩa, nếu trên con đường chạy ấy ta cứ bình thản tự nhiên xem nó là nghĩa vụ chứ không phải tự nguyện thì dù ta có cán đích thì điều đó cũng không có ý nghĩa.

Không ai biết rằng bạn đã trải qua những gì để về được đích, người ta chỉ để ý đến kết quả cuối cùng. Cho nên đừng phí phạm thời gian để tìm hiểu xem người khác đánh giá bạn như thế nào! Hãy cứ nỗ lực và nỗ lực hơn thôi. Để cho đến cuối cùng ta cảm thấy bản thân đã không bỏ lỡ phút giây nào của cuộc đời, đã sống trọn từng khoảnh khắc và không bao giờ hối tiếc.
Đừng để đến khi tuổi trẻ qua đi, tuổi già tìm đến - khi những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ tươi đẹp ấy phải tạm gác lại và gửi vào thứ gọi là hồi ức, để khi ta nhận ra rằng mình đã để lỡ mất quãng thời gian tuyệt vời để chạy thật nhanh, để mà phấn đấu thì đã quá muộn màng.

Chính vì thế nên nhân lúc ta còn trẻ, còn có thể dám nghĩ dám làm thì hãy vượt qua chính bản thân, vượt qua sự lười biếng và ỷ lại của mình để phấn đấu cho tương lai ngày mai càng ngày càng tươi đẹp. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc về những việc bạn đã trải qua hay lãng phí!

bài viết của @Lương Quốc Đạt
Cuộc sống là một chuyến hành trình không có vé khứ hồi. Thời gian vẫn sẽ trôi, và ngày mai sẽ lại đến. Điều cần làm là luôn tiến về phía trước. Hãy "sống như chỉ còn 1 lần để sống" nhé!
 
Top Bottom