Nhật ký Mỗi ngày của cuộc đời tôi

D

dienlenmat

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhật kí ngày 19/12/2009.
Hôm nay, tôi ko đc vui cho lắm, mà còn phải nói là buồn nữa! Điểm 15p địa tôi chỉ đc 8 thôi! Và ko chỉ mình điểm số mới làm cho tôi buồn, mà còn vì...
Tôi là một người nhạy cảm. Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng đó là một ưu điểm của tôi, bởi nhờ sự nhạy cảm tôi có thể nhận ra cảm xúc của người khác rồi điều chỉnh hành vi của mình để không làm họ buồn càng thêm buồn mà tức lại thêm tức. Nhưng giờ đây tôi không nghĩ vậy nữa. Vì sao chứ? Vì chính cái sự nhạy cảm ấy đã làm tôi nhận ra rằng những người bạn thân nhất của tôi đang dần rời xa và ko quan tâm gì tới tôi nữa. Và tôi biết lí do của sự thay đổi ấy! Vào đầu năm lớp 7, những cô bạn thân của tôi đã kết thân với một ả được coi là "đại ca" trong trường. Từ đây, các bạn tôi bắt đầu trở nên ăn chơi đua đòi vì bị nhiễm thói xấu của người bạn mới. Họ luôn bắt nạt những ai làm họ chướng mắt, lúc nào cũng vênh mặt chửi người. Và với sự nhạy cảm của mình tôi ko khó để nhận ra! Tôi càng buồn hơn khi các bạn học ngày càng sa sút, ngày càng nhiều người ghét. Tôi lại chẳng thể làm j được. Tôi chỉ biết buồn! Ko chỉ buồn vì các bạn thay đổi tính cách mà còn vì trước đây, mỗi lần ra chơi thì cả đám bạn xúm lại quanh tôi, mỗi lần nhà trường tổ chức hoạt động j mà tôi tham gia đc là các bạn lại đến tận nhà đón tôi, còn bây giờ mọi thứ đều ngược lại! Nhiều khi tôi đã bật khóc, ko phải vì tôi nghĩ các bạn phải luôn bên tôi nên tức các bạn, mà vì tôi cảm thấy tủi thân, cả mấy tuần nay trong số các bạn ko ai nói chuyện vs tôi, ko có chút quan tâm j tới tôi và thậm chí chẳng thèm nhìn mặt tôi trong khi tôi lại ko phải người bt để mà chạy nhảy vui chơi. Ôi! Các bạn có biết rằng cơn sóng lòng đang dồn dập nơi tôi ko, các bạn có biết rằng tôi yêu quý và cần có các bạn nhường nào ko, các bạn có biết rằng tôi đang lo lắng cho các bạn nhiều lắm ko?
Nhật kí ơi! Mình phải làm sao đây?
 
Q

quanggiang1

Chào "Tôi" nhé .
Rất vui khi đc póc tem nhựt kí của bạn , và đọc nó .

Có vẻ như bạn đang ở trong 1 mớ hỗn độn nào đoá rất khó giải quyết .Và có lẽ là bạn đang rất bùn nữa . hix . Cho mình giúp 1 số ý kiến nhé :D:D:D
Đầu tiên là về con 8 môn địa lí .
Địa không phải là môn dex , 8 là 1 điểm giỏi mà hơn nữa bạn bùn chắc các lần khác điểm cao thì bình thường phải hem . Lần này đỉm thấp , lần sau sẽ tạo cho bạn tinh thần cố gắng hơn , và lần sau đỉm cao thì niềm vui sẽ hơn nhìu chứ . thoy ,cố lên .
Típ đoá , lũ bạn thân của bạn phải không . theo luật trường mình thì đó gọi là "sao" và có cáck làm giống hệt mếy đứa bạn cậu đó . Mình nghĩ là lũ bạn đã bị nhiễm wá nhìu tật xâu rồi . Theo mình , câu nên chủ động gặp lũ bạn này , thường xuyên , nên kéo chũng ra khoi ngùi bạn kia , ngăn cản khi họ gây gổ hay làm j xấu . Bạn phải là ngùi dập đi những í tưởng tội lỗi của họ đoá . Hãy cố kéo họ lại vào việc học bạn ah . khuyên họ đi . đời còn dài lắm .
Cố lên nhé . theo mình thì là thế . hi vọng nó có tác dụng .

CỐ LÊN NÈO : :D:D:D
 
T

thienthannho_nt30

cái lũ bạn của ấy giống lũ bạn của tui lắm í, bây giờ hok bik làm sao cho họ trở lại như cũ nữa
khuyên nhìu goy` mà vẫn vậy
>"<
 
T

th1104

Mình xin lỗi vì đã không vô nhật kí của bạn sớm

Mình cho một số ý kiến nhé

Thứ nhất: về điểm 8 môn địa << mình nghĩ đây là một điểm cao và cũng là điểm giỏi rồi mình toàn đc 7 thui à

Thứ hai: về lũ bạn kia

Bạn quan tâm đến các bạn của bạn? mình hiểu vì đó là những người luôn sát cánh bên bạn mà.

Nhưng khi họ đã nhiễm thói hư tật xấu như vậy thì dù bạn làm gì đi chăng nữa sẽ không

thay đổi được tính cách của họ đâu.

Chỉ một khi họ hiểu điều đó là sai thì họ mới có thể sửa chữa được sai lầm của họ.

Mỗi con người chúng ta đều có thể gắn vào một bài toán, mỗi bài toán đều có những

điều mà ta khó có thể hiểu nổi và đến khi ta hiểu ra thì bài toán đó trở nên dễ dàng hơn.

Cũng như các bạn của bạn vậy họ là những bài toán rất rất khó mà tớ bạn và mọi người xung quanh ko giải đc nó.

Chỉ có họ mới có thể giải đc bài toán này. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là: Hãy để cho họ biết rằng điều họ đang làm là sai.

Và dù sao đi chăng nữa xung quanh họ vẫn có những người bạn tốt.
 
P

pisces.uirgo

...điểm 8 mà than à bạn, tớ được 6 địa cũng nhẹ nhõm rồi

nhạy cảm luôn là 1 ưu điểm, nên biết tận dụng

những người bạn sẽ mãi luôn là bạn. dù thế nào đi nữa. Là bạn sẽ yêu & tôn trọng cậu!
 
D

dienlenmat

Nhật kí ngày 16/1/2010.
Phù! Vậy là kì thi đã qua, tôi nhẹ nhõm cả ng`. Tuy kết quả học tập ko hoàn toàn thuyết phục tôi nhưng dù sao tôi cũng vui vì tôi đã có tiến bộ nhiều. Kì II tới tôi đã đặt quyết tâm phấn đấu hết sức để thắng cho dc cái kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng (mà bản thân hắn có khi còn ghét tôi gấp bội lần).
Tôi ghét hắn ko fải vì ghen tị, cạnh tranh trong học tập mà là vì hắn xúc fạm tôi..một cách nặng nề. Trước đây, tôi rất tôn trọng hắn, vì hắn có vẻ rất ngoan hiền và học hành cũng ko tồi, nhưng sau lần hắn nói mấy câu khiếm nhã tôi mới thực sự nhận ra bên trong vẻ lịch thiệp là một kẻ hèn nhát. Đúng, hắn là kẻ hèn nhat, chỉ có một kẻ hèn nhát mới đi bắt nạt một ng` mà đến đứa trẻ lên 5 cũng ko làm j dc như tôi! Tôi tự nói vs mình ko cần fải chấp nhặt thằng hèn đó nhưng mỗi khi tôi gặp ánh mắt kênh kiệu của hắn là tôi giận kinh khủng! Vũ khí duy nhất của tôi là fải học cho thật giỏi, giỏi hơn hắn. Vì điều đó là điều duy nhất hắn sợ tôi mà!
Tạm gác lại chuyện tôi vs tên kia, tôi lại đang suy tư về mấy cô bn của tôi. Sau khi tổng kết HK & xếp loại hạnh kiểm tôi thấy họ có vẻ bớt ngạo mạn đi, nhưng chỉ là chút ít thôi! Đặc biệt là...Gần đây, tôi phát hiện ra một ng` trong số họ (mà lại là bn thân nhất của tôi) đang vướng vào chuyện yêu đương. Trước đó, tôi cũng nghe tụi nó kháo nhau nhưng lúc đó tôi cứ tưởng là tụi nó trêu đùa thôi! Ko ngờ khi tôi mạnh dạn hỏi chận thành thì nó bảo là thật, mà ko chỉ thật, còn rất nghiêm trọng nữa!!! Anh chàng kia thường qua nhà bn tôi chơi, rồi bỗng dưng nhắn tin tỏ tình vs cô ấy. Cô bn tôi có vẻ cũng thích ng` ta nhưng ko nói ra mà tỏ vẻ ko có chuyện j. Họ đã nhiều lần gửi thư cho nhau và cách thể hiện tình cảm của cậu kia thì chẳng có chút j giống tình cảm trong sáng của học trò cả! Tôi ko tin cái cậu đó lắm vì cậu ta giao du vs nhiều đứa bn hư đốn. Còn bn tôi thì vì cậu ta mà lúc nào cũng mơ mộng. Tôi cũng tâm sự vs cô ấy dc ít nhiều nhưng chẳng biết phải khuyên cô ấy ntn.
Ôi! Chả hiểu sao tôi hay gặp rắc rối vs chuyện tình cảm thế cơ chứ! Cũng tại quá nhạy cảm, lại thêm cái tính cụ non, chuyện j cũng nghĩ phức tạp và sâu xa hơn ng` # nên lúc nào cũng đau đầu tìm cách giải quyết những chiến sự trong lòng mình!!!
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

tớ nghĩ là bạn nên khuyên cô bạn của bạn, vì đó là bạn thân của bạn, và cũng vì chuyện tình cảm đã làm cho bạn của bạn mất tập trung vào việc học, bây giờ thì học hành là điều quan trọng nhất, chuyện ình cảm đã khiến bạn của bạn đến mức mơ mộng như thế thì không tốt đâu.
còn cái tên mà em ghét thì chị nghĩ rằng em rất đúng khi quyết định đánh bại tên đó bằng cách học giỏi hơn nó, chị ủng hộ em, cố lên em gái.
(2 cách xưng hô cho sinh động :)) thông cảm nhé)
 
D

dienlenmat

Nhật kí ngày 15/2/2010.

Vậy là một năm nữa lại qua đi. Một năm vs bao nhiêu chuyện buồn vui xảy ra trong cuộc đời tôi.

Có những chuyện tồi tệ đến mức có thể làm tôi bật khóc bất cứ lúc nào.

Ví như chuyện mấy cô bạn tôi, hay "chuyện tình đầu ở tuổi 12" của cô bạn thân.

H lại còn cả thằng bạn học cũ của tôi nói vs tôi là hắn thích một hotgirl của tr` tôi (và là bạn của tôi) nhưng chưa dám nói ra & nhờ tôi can thiệp.

Đương nhiên là tôi chối đẩy đẩy, tôi rất ngại dính phải chuyện yêu đương kiểu ấy.

Nhưng hắn cứ nài nỉ mãi, dù ko có ý định giúp hắn nhưng tôi vẫn thấy suy nghĩ.

Chán thật! Năm con trâu tôi này đen kinh khủng :((. Đang vô tư yêu đời bỗng dưng bị kéo vào chuyện tình yêu tình báo :((

Mong sao năm mới mọi thứ sẽ #.

Mà...

Tết nhất thế này tôi cũng chẳng nên suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện ấy làm j,

còn bao nhiêu kế hoạch, bao dự định đang chờ tôi hoàn thành, tôi phải phấn chấn lên!

Cuộc đời tôi vẫn còn dài lắm, dù buồn hay vui tôi cũng đều phải sống, vậy tại sao ko sống cho vui nhỉ?

Cười tươi lên nào và HAPPY NEW YEAR :D
 
Last edited by a moderator:
S

son_9f_ltv

ui troy!
iu làm chi cho đời nó khổ****************************
cứ tự do muôn năm là ok hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
D

dienlenmat

Nhật kí ngày 22/2/2010.

Vậy là đến h không khí tết đã lùi đi hẳn! Mọi ng lại trở về vs bộn bề cuộc sống.

Những ngày đầu đi học sau kì nghỉ tết thật là chán nản vs tôi, không khí lớp ảm đảm, bài vở ngập đâu,

lại cộng thêm phải đối mặt vs cả đống bài kt trc mắt.

Mệt mỏi, đó là từ duy nhất có thể diễn tả dc tâm trạng của tôi.

Lạ thật đấy! Đáng ra sau khi dc nghỉ ngơi thoải mái hai tuần tôi phải phấn chấn mới phải chứ,

tại sao lại mệt mỏi như vậy nhỉ?

Có lẽ đó là do tôi đang phải đối mặt vs quá nhiều vấn đề, cả về học tập lẫn tình cảm.

Nhưng còn lạ nữa, chả hiểu sao dù buồn kiểu j,

trc mặt mọi ng tôi vẫn cứ vui cười thoải mái và vẫn cứ giữ cái bản tính lém lỉnh thường ngày.

Ko phải tôi cố che dấu cảm xúc mà là quả thật mỗi khi ở chỗ đông ng tôi lại chả có chút buồn phiền j nữa,

nhất là khi đến lớp, gặp bạn bè là tôi cười ngay, chả thể nào còn chỗ cho nỗi buồn nữa.

Nói vậy thôi, dù có cười hay khóc thì h đây tôi cũng đang phải tìm cách giải quyết hàng tá vấn đề rắc rối.

Nhưng kiểu j tôi cũng sẽ giải quyết dc,

đây chưa phải là chuyện tồi tệ nhất trong số những chuyện tồi tệ mà tôi từng trải qua.

Mọi ng hãy ủng hộ tôi nhé!
 
Last edited by a moderator:
D

dienlenmat

Nhật kí ngày 10/3/2010.

Khi cha mẹ giận nhau

Những ngày cha mẹ giận nhau

Là những ngày trong lòng con bão nổi

Giọt mưa cũng làm con bối rối

Ướt lạnh hồn con những sớm ấy - thu buồn.


Mẹ biết ko những buổi tới trường

Bạn bè vui lắm mà lòng con thầm khóc

Cha biết ko cha? Giọt buồn ngừng khoé mắt

Nén chặt tiếng lòng trong thổn thức mưa rơi.


Con như cánh buồm căng gió ngoài khơi

Bão nỗi bất ngờ làm con ngơ ngác

Biển rộng lắm con biết làm sao được?

Giữa bốn bề, trời nước nỡ hơn nhau.
 
D

doigiaythuytinh

CHị comment tí nghen:
Bố mẹ giận nhau cũng là chuyện hết sức bình thưởng <nếu là giận hờn vu vơ :D>
Còn nếu có khúc mắc lớn thật thì một đứa con gái nhỏ như em cũng ko thể làm đc gì nhiều đâu :|
 
S

son_9f_ltv

bố mẹ giận nhau thì buồn thật!
ước cho bố mẹ ko có chuyện j!!
 
D

dienlenmat

Nhật kí ngày 12/3/2010

Làm sao ngăn được bóng người yêu

Bất chợt trong tim một buổi chiều

Một chút thương thương chìm tĩnh lặng

Thêm nhiều nhớ nhớ gọi cô liêu

Hoàng hôn buông xuống niềm xao xuyến

Đêm tối dần về nỗi quạnh hiu

Vài giọt lệ lăn dài khoé mắt

Thế là ta đã biết mình yêu.

Haizzz!! Lang thang trên mạng tôi tìm dc bài thơ này, thấy cũng hay hay, nhưng chính tôi cũng chả biết nó có hợp vs tâm trạng mình hiện tại ko nữa :-??
 
S

son_9f_ltv

Nhật kí ngày 12/3/2010

Làm sao ngăn được bóng người yêu

Bất chợt trong tim một buổi chiều

Một chút thương thương chìm tĩnh lặng

Thêm nhiều nhớ nhớ gọi cô liêu

Hoàng hôn buông xuống niềm xao xuyến

Đêm tối dần về nỗi quạnh hiu

Vài giọt lệ lăn dài khoé mắt

Thế là ta đã biết mình yêu.

Haizzz!! Lang thang trên mạng tôi tìm dc bài thơ này, thấy cũng hay hay, nhưng chính tôi cũng chả biết nó có hợp vs tâm trạng mình hiện tại ko nữa :-??
có,có đúng!!!bx iu a oy!!:p:D@};- @};-
 
S

style_s5_1998

Tâm trạng này em thấy hơi giống chị;)) nhưng chị đừng có haizz nghe mật mỏi lắm:D
để mai xem chị thế nao`;))
 
D

dienlenmat

@ son_9f_ltv: tự tin quá đấy ;))

@ style_s5_1998: cái haizz là chj bắt chước tỉ của chj đấy :)) ngày mai sẽ có ý tưởng hay cho em xem ;))
 
D

dienlenmat

Nhật kí ngày 14/3/2010

Hoa cỏ may

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa

Tên mình ai gọi sau vòm lá

Lối cũ em về nay đã thu.


Mây trắng bay đi cùng với gió

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió xa


Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy.

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết tình ai có đổi thay?

<Xuân Quỳnh>
 
S

son_9f_ltv

Nhật kí ngày 14/3/2010

Hoa cỏ may

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa

Tên mình ai gọi sau vòm lá

Lối cũ em về nay đã thu.


Mây trắng bay đi cùng với gió

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió xa


Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy.

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết tình ai có đổi thay?

<Xuân Quỳnh>
dạo này bx hay có tâm lí tìm thơ thế??chắc iu đời ảh??;);););)
 
L

letrang3003

èo !! bồ iu của em yêu đời là chuyện bình thường , cười nhièu lứm ý . Anh hỏi lại , một câu hết sức vv..............
ủa mà cop ra chứ ứ phải sáng tác hả .
Tớ có tâm hồn làm thơ ...........
Nên chả bao h làm thơ , trừ một lần duy nhứt , làm thớ về mẹ . Ôi trời ! bi o thất lạ đi đâu hok biết
 
Top Bottom