oh, còn mổ cái này không rợn như em nghĩ đâu, chị thấy bình thường mà.
.....^^^từ đầu đeo găng tay vào, xong duỗi 4 chân nó ra rồi gim vào cái bảng chuẩn bị sẵn, để cái đầu của nó vào cái lỗ nhỏ mà khoét sẵn đấy.xong ròi cô đưa cho bọn chị cái kim dài, dầu bằng thuỉy tinh để chọc vào đúng giữa não nó để cho các dây tk bị tê liệt cho dễ xử lí
><><><>xong òi thì cô lại đưa cho cái kéo bảo là mổ lộ tim đi, thế thì chị mổ, lấy dao rồi kéo lạon cả lên ,. cuối cùng cũng lật bỏ được xương ức để thấy tim lộ rõ trong cái khoang bao tim.hixhixx, máu me là bắn đầy, mùi tanh tanh,eo!
><><^^^xong ròi đưa lên kính hiển vi để thao dõi độ thở và quan sát bằng mắt thưưòng nhịp đập tim của nó, rồi đếm, rồi theo dõi , cái nì là khó nhất.xong rồi nhỏ dd Ađrênalin 1/100000 vào để theo dõi và so sánh,thế đấy