Tại vì nơi đây còn lưu truyền câu chuyện vợ của chua Nguyễn là bà thứ phí tên là răm - bà có con trai là hoàng tử cải. Bà thứ phi vì mau thuan với chồng (khi lúc này Nguyễn ánh đang chạy trốn đó bị nghĩa quân Tây Sơn truy duoi khắp nơi) có lẽ là van đề quyền nuôi con, mà Nguyễn anh ko chấp nhận nên bà qua đời (đó tự tử), còn con trai cũng chết theo sau đó it lâu
Ko biết tên thật của hoàng tử này. Con ngựa này có lẽ là ngựa của quân chúa Nguyễn khi chạy trốn khắp nơi duoc nhan dân tho tự, hoặc một tín ngưỡng cua người dân nơi đây. Ở một số ngôi chùa có đặt tượng con ngựa đó, tho cung trang trong lắm. Hồi nhỏ nghe kể lại, khi đi chùa và có tho ngựa thì họ vuot đầu ngựa, cho trẻ con bò dưới mình ngựa...nhiều ý nghĩa rất hay và doc dao, xíu nữa kể tiếp cho nghe