Sự kiện [Miss & Mr] Topic đăng ký dành cho thí sinh Nam

Status
Không mở trả lời sau này.

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TOPIC ĐĂNG KÝ CUỘC THI MISS & MR DÀNH CHO THÍ SINH NAM
=> Xem ngay "Hướng dẫn chọn ảnh để bài dự thi không bị loại"

Mẫu đăng ký cuộc thi Miss & Mr diễn đàn HOCMAI 2017

(Nhớ đăng ký theo mẫu nha các em. Bạn nào đăng ký không theo mẫu sẽ bị loại đấy nhé ^^ )

- Tên thật:
- Năm sinh:
- Chiều cao/ cân nặng:
- Tỉnh/TP đang sinh sống:
- Lí do tham gia cuộc thi:
- Thành tích bản thân:
- Sở thích:
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI:
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.
- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …)
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.


Cuộc thi chính thức nhận đăng ký từ 0h00 ngày 15/06/2017 đến 22h00 ngày 25/6/2017

Xem thêm: Topic đăng ký dành cho thí sinh nữ
 

♫ Phạm Công Thành ♫

Mr diễn đàn HOCMAI năm 2017
Thành viên
17 Tháng sáu 2016
104
128
106
21
Quảng Ngãi
Trường THPT chuyên Lê Khiết
- Tên thật: Phạm Công Thành
- Năm sinh:2003
- Chiều cao/ cân nặng:
+ Chiều cao: 1m75
+ Cân nặng: 67kg
- Tỉnh/TP đang sinh sống: Quảng Ngãi
- Lí do tham gia cuộc thi: Làm quen, kết bạn, giao lưu, học hỏi những điều bổ ích
- Thành tích bản thân: Học sinh giỏi 8 năm liền và đạt được nhiều giải thưởng cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.
- Sở thích: ca hát, nghe nhạc, du lịch
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: được nhận quà tặng từ HOCMAI.
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt
19198274_1886037008385670_195314713_n.jpg
19206218_1886032188386152_1750585725_n.jpg
19181851_1886032178386153_966807679_o.jpg

- Bài giới thiệu về bản thân:
Chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Công Thành. Mình sinh năm 2003, hiện đang sinh sống tại thành phố Quảng Ngãi. Môn học mình thích nhất là môn toán. Nhân sự kiện này, mình rất mong được làm quen với tất cả các bạn!

- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 

caonguyenpc

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng ba 2014
530
43
81
25
caonguyenpc.com
Tên thật: Nguyễn Cao Nguyên
- Năm sinh: 20/02/1999
- Chiều cao/ cân nặng:
+ Chiều cao : 1m75
+ Cân nặng: 60Kg
- Tỉnh/TP đang sinh sống: Hà Giang
- Lí do tham gia cuộc thi: Tham gia giao lưu học hỏi, vui là chính học hỏi là nhiều
- Thành tích bản thân: Từng đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, đội trưởng của đội dự thi tin học cấp tỉnh lần 1 năm 2016. đạt giải nhiều cuộc thi chuyên môn kỹ thuật về máy tính, phần mềm tại diễn đàn bkav forum, hiện tại đang quản trị nhiều câu lạc bộ trợ giúp sửa chữa máy tính
- Sở thích: Lập trình phần mềm, sửa chữa máy tính, làm website, kinh doanh, chụp ảnh, làm phim
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: Được tặng quà áo, mũ và lịch dành cho BQT học mãi (Trưởng Box Tin Học - Máy Tính 2015 - 2016)
- Giới thiệu bản thân:
Mình là Nguyễn Cao Nguyên, sinh năm 1999 hiện tại sinh sống tại Hà Giang, với sở thích và đam mê là công nghệ thông tin, chụp ảnh và làm phim. Tính hay thích tham gia các chương trình offline về sản phẩm công nghệ cũng như tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ tại trường và các hoạt động thanh niên tình nguyện.
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt:
18425187_1902456979992929_107908717203769778_n.jpg

18489472_1902493583322602_3927588901024419686_o.jpg

18518038_1903858866519407_468531781334868746_o.jpg

18446672_1902870169951610_5449430983551558232_n.jpg


- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 

Phan Đức

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng năm 2017
3
10
16
18
-Tên thật: Phan Hữu Đức
-Năm sinh: 2005
-Chiều cao: 1m 45
-Cân nặng: 49 kg
-Tỉnh / TP đang sinh sống: Pleiku, Gia lai
-Lí do tham gia cuộc thi: Làm quen , học hỏi , kết bạn
-Thành tích bản thân: Giỏi toán
-Sở thích: ca hát ,du lịch ,làm văn
-Kỉ niệm đáng nhớ ở diễn đàn: được tham gia và học tập cùng mọi người.
-Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt:unnamed.jpg unnamed (1).jpg
-Bài giới thiệu về bản thân:
Em tên là Phan Hữu Đức, nhà em có bốn người. Em yêu nhất là mẹ, em thích chơi game. Em học giỏi môn toán và rất yêu thích môn này. Tính cách em khá là nhoi, hay cười.
-Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Tên thật: Đỗ Tiến Đô
-Năm sinh: 05/11/2002.
-Chiều cao: 1m63
-Cân nặng: 48 kg.
-Tỉnh/ TP đang sinh sống :Nam Định.
-Lí do tham gia cuộc thi: đơn giản là để thử sức mình, thể hiện tài năng văn học của mình, làm quen, kết bạn, giao lưu học hỏi,..
-Thành tích bản thân: làm giám khảo, ban tổ chức nhiều cuộc thi viết truyện nghiệp dư, là một tac giả sáng tác thơ nghiệp dư, có nhiều sáng tác đăng báo Nam Định, là một quản trị viên của nhiều nhóm.
-Sở thích: làm thơ, viết truyện ngắn, kí sự, làm quản trị, vẽ tranh phong cảnh, thổi sáo, yêu âm nhạc, đánh cờ tướng, đàn nguyệt,....
-Kỉ niệm đáng nhớ nhất trên diễn đàn HOCMAI: cùng đoan giao thừa, nhận lì xì đầu năm, xem bắn pháo hoa trên diễn đàn HOCMAI, trở thành Tmod và được cống hiến cho diễn đàn.
-Ảnh có mặt bản thân ( trong file đính kèm bên dưới)
-Bài giới thiệu bản thân:
Xin chào tất cả các bạn, xin chào ngôi nhà thứ hai -HMF. Mình sinh ra ở mảnh đất Thành Nam hiếu học, hiện tại đang chuẩn bị hành trang vào lớp 10. Mình rất yêu văn học và thích làm thơ, viết truyện,.. Khác với lũ bạn con trai ở lớp, Chúng suốt ngày đá bóng ướt như chuột lột. Tính tình mình rất thích hoà đồng, luôn cố gắng cải thiện bản thân,...và rất yêu quý các bạn trên diễn đàn. Câu châm ngôn sống của mình" sống, sống hết mình, sống cho đam mê bùng cháy." Ước mơ của mình là trở thành người sĩ quan chính trị, bảo vệ độc lập dân tộc. Hãy dùng nhiệt huyết tuổi trẻ đề chứng tỏ bản .Mong mọi người vote ủng hộ mình!!!
-Cam kết tham dự cuộc thi nghiêm túc.
 

Attachments

  • IMG_20170615_103118.JPG
    IMG_20170615_103118.JPG
    109.8 KB · Đọc: 821
  • received_1237828602994324.jpeg
    received_1237828602994324.jpeg
    41.8 KB · Đọc: 820
Last edited:

Nguyễn Thánh Tiền

Mr Favoirite 2012
Thành viên
2 Tháng mười 2010
1,931
782
324
Hà Nội
cO VUA
- Tên thật: Nguyễn Tiến Thành
- Năm sinh: 1993
170 cm 49 kg 85/62/92
- Tỉnh/TP đang sinh sống: Thanh Hóa
- Lí do tham gia cuộc thi: thích danh hiệu mr
- Thành tích bản thân: Mr hocmai Favourite 2012 , giải 3 olimpic tin học SV Qg 2015, HCĐ đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc môn cờ vua 2017
- Sở thích: cờ vua
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: được bầu là moderator được yêu thích nhất năm 2012
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.

19225817_1546498455401992_6138487701905017613_n.jpg
19146236_1544590425592795_1880204502787025401_n.jpg
600896_657962254255621_1930939944_n.jpg
972141_568607113191136_1467812321_n.jpg


Đủ 4 tấm

rồi thêm vài tấm năm kia cho mọi người ngắm vậy

12923231_1126576687394173_435464950986988977_n.jpg

12472308_1126370774081431_4784971737567572297_n.jpg

12308288_1044028858982290_5280520212907564768_n.jpg

11267528_979918792059964_5762751006099201524_n.jpg



- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …) không cần viết mọi người biết rõ rồi còn gi
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ. cam kết
 
Last edited:

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
- Tên thật: Lê Văn Đông
- Năm sinh: 2001
- Chiều cao/ cân nặng: 1m75/64 kg
- Tỉnh/TP đang sinh sống: Hồ Chí Minh
- Lí do tham gia cuộc thi: Giao lưu, kết bạn, học hỏi, tham gia góp vui ^^
- Thành tích bản thân: Là người đứng đầu, dẫn dắt nhiều người trong nhóm ^^
- Sở thích: Chơi game, đọc sách, tán gẫu, đi chơi,...
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: Được mọi người giúp đỡ, bất ngờ trước @toilatot nói một câu cảm thấy không ổn, mà giờ đã là bạn của nhau, và bây giờ mới biết @toilatot cũng rất tốt và hồn nhiên.
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.( Bỗng nhiên em chợt nhận ra em không không có tấm nào chụp 1 mình vì em không thích chụp hình và nhất là chụp một mình , 1 năm em chụp chỉ 1 lần thôi nên chỉ có tấm này, cam kết không quá 4 tháng đâu ạ) Em là kẻ đeo mắt kính !!
14914876_333286000370512_933076026_n.jpg 14915062_333285930370519_535846213_n.jpg 14958507_333286023703843_1593858436_n.jpg
Tấm này năm lớp 9
16938510_419099095100096_5898825909678765191_n.jpg

Đủ 4 tấm rồi ạ
ảnh toàn thân @@
14936912_333285980370514_263957527_n.jpg

15826263_392906254386047_5162957593205515603_n.jpg 14914876_333286000370512_933076026_n.jpg 14915062_333285930370519_535846213_n.jpg 14958507_333286023703843_1593858436_n.jpg 14936912_333285980370514_263957527_n.jpg 16938510_419099095100096_5898825909678765191_n.jpg

- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …)
Làm nguyên cái video cho khác biệt @@
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 
Last edited by a moderator:

Thoòng Quốc An

Tôi yêu Hóa học | Mùa hè Hóa học
Thành viên
30 Tháng sáu 2014
969
1,264
251
Du học sinh
YALE UNIVERSITY
- Tên thật: Thoòng Quốc An
- Năm sinh: 2002
- Chiều cao/ cân nặng: 171 cm/ 73 kg
- Tỉnh/TP đang sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh
- Lí do tham gia cuộc thi: Muốn thử sức bản thân, xem mình "đẹp" tới cỡ nào!!! JFBQ00125061225b
- Thành tích bản thân: Trong năm lớp 9
Bằng khen giấy khen năm học lớp 9.jpg
- Sở thích: Môn học yêu thích: Môn Vật Lý, đọc thật là nhiều sách, mê Harry Potter, làm những hoạt động xã hội có ích như mùa hè xanh, chiến dịch Hoa phượng đỏ, chơi với trẻ con ( vì các em quá ư là cute JFBQ00184070402A) v.v....
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: Những người bạn thân như @thuyhuongyc ,@Trai Họ Nguyễn ,@Tùy Phong Khởi Vũ ,@iceghost, @Kybangha_10 đã giúp mình những bài tập toán, lý khó, truyền thêm cảm hứng cho mình! Diễn đàn HOCMAI còn là nơi mình chia sẽ những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống và đều được mọi người cảm thông cũng như chia sẽ!!! Có những hoạt động mà mình đã cùng tham gia với diễn đàn như: bắn pháo bông đầu năm nay, Tớ là thành viên diễn đàn học mãi, v.v . Đặc biệt " gấu ba vĩ đại của diễn đàn " @Đình Hải cực kỳ thân thiện luôn!Diễn đàn đã cho mình thêm rất nhiều bạn mới, tuy chưa đc gặp mặt nhưng mình luôn mến những người bạn ấy! Cảm ơn diễn đàn HOCMAI rất là nhiều JFBQ00184070402A
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt:
19369652_2024955291126903_2037569624_n.jpg
Ảnh toàn thân
19264824_2024955094460256_89076046_n.jpg
19198308_2024954767793622_68757353_n.jpg
Ảnh dìm hàng
19250887_2024957414460024_1963607264_n.jpg
- Bài giới thiệu về bản thân: Xin chào các bạn trên diễn đàn HOCMAI thân mến! Mình tên là Thoòng Quốc An dân 2k2. Mình là 1 chàng Bạch Dương khá là khó tính, gắt gỏng nhưng rất dễ thương, dễ mến nếu "đàng hoàng" với mình! Trong lớp mình có biệt danh là "mọt sách", sách gì đã đọc thì có thể nhớ rất rõ về nội dung cũng như tình huống của mỗi câu chuyên, đặc biệt là đối với bộ sách Harry Potter 7 quyển mình có đủ cộng thêm quyển Harry Potter - Đứa trẻ bị nguyền rủa ( The Cursed Child ) và có cả bản tiếng việt lẫn tiếng anh! Mấy bộ đó đọc hết rồi nhưng đọc đi đọc lại thấy rất là hay và có thể học thuộc luôn cả quyển sách!!! Mình yêu Vật Lý ! Những hiện tượng xảy ra xung quanh bản thân chúng ta đây đều liên quan đến vật lý và mình tìm hiểu, yêu mến vật lý qua cách đó! Đây là cuộc thi đầu tiên mình tham gia trên diễn đàn HOCMAI sau Tết ( vì sau Tết bận ôn thi hsg cấp thành phố và tới tháng 4,5 thi HKII cũng như ôn thi tuyển sinh 10). Vì vậy mình mong được các bạn làm quen nhiều hơn và tích cực ủng hộ mình qua cuộc thi này nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!r107r107r107
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 
Last edited:

N. Tấn Đạt

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng năm 2017
64
26
69
24
- Tên thật: Nguyễn Tấn Đạt
- Năm sinh: 2000
- Chiều cao/cân nặng: 165cm/45kg
-Tỉnh/TP đang sống: Vĩnh Long
- Lý do tham gia cuộc thi: Để học hỏi kiến thức và làm quen nhiều bạn hơn. Đặc biệt là để thử sức bản thân.
- Thành tích bản thân: Đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm.
- Sở thích: Đi du lịch, ăn uống, ca hát, xem hoạt hình,...
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: Được mọi người giúp đỡ. Lần đầu tiên đăng chủ đề và bị nhắc nhở vì đăng cùng chủ đề.
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.
B612_20170616_201528.jpg FB_IMG_1497617666689.jpg FB_IMG_1497617677171.jpg IMG_20170616_195309_700.jpg
- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …): Chào mọi người! mình tên là Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2000, hiện tại mình đang sống ở Tam Bình, Vĩnh Long, mình là một cậu con trai thuộc cung Bảo Bình, hay cười nhưng lại rất hay dễ khóc. Tính tình thì có thể nói là thay đổi thất thường lắm. Lúc thì rất vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người, nhưng hễ có chuyện là tính tình ngang bướng nổi lên, hay nổi cáo nữa. Mình có một tính mình thấy hơi lạ đó là. Không thích lắm khi mà người khác khen mình quá mức. Mình thích là thích đọc truyện, tán gẫu, lướt Facebook, nghe nhạc,... Môn học mà mình thích nhất là môn hóa và sinh học. Mặc dù mình học cũng không nổi trội gì hai môn này cả. Mình tham gia cuộc thi này mong được làm quen, giao lưu với nhiều bạn hơn và học hỏi thêm nhiều kiến thức. Mong mọi người ủng hộ cho mình ạ. Rất chân thành cảm ơn mọi người.
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
- Tên thật: Nguyễn Trần Thành Đạt
- Năm sinh: 2003
- Chiều cao/ cân nặng: 1m63; 56 kg
- Tỉnh/TP đang sinh sống: Lâm Đồng
- Lí do tham gia cuộc thi:
+ Muốn kết bạn
+ Muốn thử sức mình.
+ Rèn luyện tính tự tin, dù rằng mình không đẹp nhưng không phải mình không có năng khiếu.
+ Muốn kết nối giữa bản thân và diễn đàn.
- Thành tích bản thân:
+ Có biệt tài "quậy phá và nói nhiều nhất nhà."
+ Là thành viên duy nhất của lớp chưa biết đi xe máy và chưa biết bơi.
+ Là học sinh giỏi 8 năm liền với các cuộc thi cờ vua, viết chữ đẹp và cuộc thi rung chuông vàng cấp trường.
+ Tham gia vòng thành phố các cuộc thi online: IOE, Violympic toán (từ lớp 6 đến 8); riêng lớp 8 có tham gia cấp thành phố cuộc thi Math Violympic.
+ Từng là CTV của hoc24.vn; thành viên tích cực nhất của doc24.vn năm 2016; từng là CTV của lazi.vn; hiện đang là QTV (quản trị viên) của lop6.7 hỏi đáp.
+ Từng tham gia và đoạt giải một số cuộc thi viết trên mạng.
- Sở thích:
+) Thích ăn: gà rán KFC, sườn xào chua ngọt, mắm tôm (vì dân dã), cà pháo muối sổi,..
+) Thích đi tham quan các khu bảo tàng, khu di tích lịch sử.
+) Thích chơi và ru ngủ cho em gái .
+) Thích nghe nhạc mọi lúc mọi nơi.
+) Môn học yêu thích: Sinh, Văn, Hóa, Sử, Địa, Lí, GDCD.
+) Màu sắc yêu thích: màu vàng kiên cường, màu đỏ chiến thắng, màu trắng tao nhã, màu đen sang trọng và xanh lá mạnh mẽ.
+) Ứớc mơ: Giaó viên Sinh+ Văn+ Hóa THCS.
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: Kỉ niệm bị chị @congchuatuyet204 nhắc vì chữ kí bị vi phạm; chị @lolem_theki_xxi nhắc nhở và xử lí vi phạm vi lỗi : Vi phạm quá nhiều lần. (Kỉ niệm đáng nhớ)
*Còn kỉ niệm đáng nhớ nhất là lúc mình gặp được nhiều bạn bè, đặc biệt là anh @aooyuki@gmail.com , anh rất vui tính và siêu cute.
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.
B612_20170430_171709.jpg
mẹ và con.PNG
2564697.jpg
13615121_273567193000623_5422098086285358886_n.jpg
- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …): Đạt rất run nên khi quay video này Đạt cũng cố gắng hết sức của mình, lấy hết can đảm để thử độc và lạ nên có sai sót gì góp ý nhẹ nhàng giúp Đạt nhé!
Để chắc chắn coi được video: Các bạn vào trang cá nhân fb của mình nha : Vào tìm kiếm và add friend rồi xem nha (tìm kiếm: c2locnga@gmail.com)
Hoặc các bạn có thể vào đây để xem nha!
--- Phần giới thiệu bản thân bằng lời: Mình tên là Nguyễn Trần Thành Đạt, học sinh lớp 8a2, năm tới mình lên lớp 9. Mình là một học sinh bình thường. Mình có cá tính yếu đuối, nhiều khi mình không nghĩ mình là một đứa con trai nhưng sâu trong cái mềm mỏng ấy là cái phần cá tính mạnh mẽ mà mình đang khai thác. Nhiều bạn thấy mình hiền mà lấn tới bắt nạt nhưng không hề dễ, Đạt tuy hiền nhưng vẫn có chút khí phái nam nhi. Tiếp theo, các bạn sẽ hẳn chú ý đến ngoại hình, mình có khuôn mặt không đẹp nhưng mình có một body tương đối khỏe khoắn, nhìn vào các bạn còn thấy nổi bật ở mình là nước da chưa được trắng cho lắm. Mình có một số tài lẻ như nấu ăn, may vá hay thậm chí là múa dẻo,... Mình không có nhiều thành tích, chỉ là từng tham gia một số cuộc thi, hiện mình đang dạy cho em gái cũng như mấy đứa hàng xóm bộ môn Ngữ Văn. Nhiều người cho rằng bộ môn này rất khó nhưng đối với mình "Văn không khó. Mặt khác, Văn học còn là nguồn sống" bởi lẽ có văn học con người mới có tình cảm, tâm sự. Thật đáng phục bởi những gì văn học đem lại. Mình sớm nuôi ước mơ trở thành một thầy giáo mang tri thức của mình để tiếp bước phát triển con đường giáo dục nước nhà, mong rằng mong ước của mình sẽ thành hiện thực. Quê mình là vùng đất đá bazan trên faralit đỏ, cái đất trồng thuận lợi cây cà phê, bên cạnh đó quê mình còn rất nhiều cảnh đẹp. Nếu đến Bảo Lộc hãy liên hệ với mình nha! Mình biết khuôn mặt mình không được đẹp nhưng mình sẽ quay clip bản thân tự nói để có thể thuyết phục BGK cũng như các bạn cho mình 1 vé vào vòng tiếp theo, mình yêu cái thật.------
Mong rằng các BQT cũng như học viên sẽ luôn ủng hộ mình trong suốt cuộc thi Mr/Miss và nhiều cuộc thi khác nhé!
CÓ 1 CÂU NÓI ĐẠT MONG MỌI NGƯỜI NGHE VÀ HƯỞNG ỨNG NHA: " TUY MÌNH KHÔNG ĐẸP NHƯNG MÌNH ĐỘC, MÌNH LẠ LÀ ĐƯỢC RỒI, MÌNH CÓ THỂ TRỞ THÀNH HAI LÚA HAY TẮC KÈ HOA CHỈ CẦN MÌNH THÍCH. ĐÔI KHI CÁI LẠ VÀ ĐỘC MỚI XỨNG ĐÁNG VÀ ĐẸP PHẢI KHÔNG NÀO? NẾU ĐẠT TRÚNG TUYỂN ĐẠT HỨA HẸN SẼ CÓ MỘT BẤT NGỜ CHO TẤT CẢ CÁC BẠN KHI ĐẠT SẼ LỘT XÁC HOÀN TOÀN NHÉ! ĐẠT HỨA SẼ THAY ĐỔI, KHÔNG ĐỂ 1 MÀU.


ĐẠT BIẾT RẰNG CHỈ CÓ BẢN THÂN MÌNH ĐANG LÀ THÍ SINH XẤU NHẤT TRONG 9 THÍ SINH NAM ĐÃ ĐĂNG KÍ NHƯNG ĐẠT MONG ĐIỀU KÌ DIỆU ẤY SẼ XẢY RA. CHÁY LÊN NHÉ CÁC BẠN. NÀO, ĐẠT Ở ĐÂY!
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 

Attachments

  • tải xuống (1).jpg
    tải xuống (1).jpg
    8.5 KB · Đọc: 145

Jin_Mory2677

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng hai 2014
200
284
161
Hà Tĩnh
THPT AMS
- Tên thật:
- Năm sinh:
2002
- Chiều cao/ cân nặng: 1m72 /55 kg
- Tỉnh/TP đang sinh sống:Hà Tĩnh
- Lí do tham gia cuộc thi:Nothing, không có gì để nghịch
- Thành tích bản thân:+lớp 3-5 :giải 2 học sinh giỏi huyện toán
+lớp 6-7 :giải 3(lớp 6) giải 2( lớp 7) học sinh giỏi huyện văn
+lớp 8-9 : giải 2 học sinh giỏi huyện sinh (riêng lớp 9 bị tiến cử thi tỉnh mà bỏ đội tuyển :V)
- Sở thích:ở dưới bài giới thiệu ạ ^^
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI:ngắm pháo hoa trên HM forum,phá phách trên HM forum rồi bị nhắc nhở, nhận lì xì đầu năm và có quen một cô bạn rất "ngộ" :
@Victoriquedeblois (à mà tag rồi dù gì Vic cũng thấy nên mình nói luôn là mình...thôi dẹp đi :V)
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.
- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …)

Xin chào các bạn! Mình là Hoàng Phi Long, năm nay mình 15 tuổi, đến từ Thị trấn Cẩm Xuyên-Huyện Cẩm Xuyên-Tỉnh Hà Tĩnh. Sau đây mình xin gửi đến các bạn bài tự giới thiệu của bản thân mình:
Từ thuở chào đời, mình tự hào khi sinh ra trên mảnh đất xứ Kim Chi và mang trong mình dòng máu Việt Nam thân thương. Bố mẹ mình đã từng có một quãng thời gian dài gắn bó bên Hàn Quốc nên từ nhỏ, mình đã có ấn tượng rất sâu sắc về đất nước này! Mình có rất nhiều sở thích nhưng hầu hết thì khá thất thường( kiểu như sở thích “sáng nắng chiều mưa” á, Sagitarrius mà :p). Về học tập, như đã “khai”, mình học khá nhiều môn, nhưng có lẽ, tiêu điểm vẫn là toán. Mình thích môn này đơn giản là bởi mỗi khi giải được một bài khó, mình lại có cảm giác mình-là-người-đặc-biệt (hưởng ứng phong trào “Dale Carnegie” ). Lý giải cho điều này là vi trong lớp, mình luôn là đứa ngồi vẽ vời trong khi cả bọn “vo đầu bứt tóc” (không phải lười đâu :V), tóm lại là mình gần như luôn là xong đầu tiên nên chả biết làm gì! Ngoài ra, tuy là một đứa con trai nhưng mình lại học khá văn. Người ta thường bảo “nổi tiếng nhờ tai tiếng”. Thế là sau 2 năm gắn bó, mình chuyển hướng sang môn chủ đạo khá: sinh. Do tính toán cũng khá đơn giản, lại nhớ theo logic nên mình đã kết thúc khóa học cấp II cũng với 2 năm liền đỗ đạt trong môn này. Kề với đó là ngoại ngữ. Đầu tiên là tiếng Anh, mình khá kết và cũng buộc phải kết môn này bởi một lý do khá đặc biệt (bên lề:nhỏ Crush của mình năm lớp 9 vừa rồi đã “chôm” nguyên huy chương bạc IOE cấp quốc gia mà :V) Hiển nhiên không thể không nói đến, đó là tiếng Hàn. Phần lớn do bố mình là giáo viên tiếng Hàn nên mình hay lấy sách và tư liệu giáo án bố mình ra học nên coi như cũng biết đôi chút ^^. Về ngoại khóa, mình rất thích nghe nhạc và nghe đa thể loại, từ: Opera, Country, US-UK, Kpop, Vpop, Cpop và cả EDM và Symphony( hòa nhạc, khán phòng và bla bla…). Đi đôi với đó, mình cũng rất thích vẽ. Mình vẽ nhiều và rất rất nhiều( nhưng đem tặng gần hết “tác phẩm lớn” mất rồi). Chủ yếu là vẽ nhờ cho các Otaku, nentizen Kpop trong lớp nên bị “tiêu thụ” hơi bị nhanh :V ! Tuy sở thích nhiều nhưng trong mỗi lĩnh vực, mình đều có thần tượng riêng để phấn đấu.
Với văn học, mình cực kỳ mến mộ nhà tâm lý học, hùng biện học và cũng là nhà văn lớn từng trải của nước Mỹ- Dale Carnegie.
Về học tập, mình rất ngưỡng mộ đàn anh Yiyangqianxi về tài năng thiên bẩm toán học của anh.
Quay lại với âm nhạc, tuy nghe đa thể loại nhưng mình vẫn thích EDM nhất. Martin Garrix là người mình ái mộ trong giới DJ.
Cũng như bao nentizen khác, mình khá hào hứng với môn nghệ thuật số 7-điện ảnh. Và…Lee Jong Suk là thần tượng của mình. Hiển nhiên là J.S có ngoại hình khá ưa nhìn. Tuy vậy, chính xác thì điều mình ấn tượng nhất vẫn là diễn xuất ăn nhập của anh. Đặc biệt là độ toàn năng từ học vấn đến võ thuật và thần thái của J.S.
À ừm…mình viết “hơi” nhiều quá thì phải :V??? “Ảnh hưởng văn học” ăn sâu nên mình viết có hơi… mong các bạn thông cảm! Mình rất mong nhận được những ủng hộ gắn liền với bình luận, đánh giá, góp ý của các bạn! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đã đọc bài viết của mình! Một lần nữa, xin lỗi vì đã dài dòng, mình xin hết! (^___^)

- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
__________________________________________________________________________________________________________

Như đã giới thiệu, đây là một vài bức "còn lại" của mình, Hơi xấu, thông cảm ha ^^
(Do mình chỉ dùng ngòi 0,5 và 0,7 chứ không có 3B hay 2B nên ... ^^)
 
Last edited:

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
Mẫu đăng ký cuộc thi Miss & Mr diễn đàn HOCMAI 2017

(Nhớ đăng ký theo mẫu nha các em. Bạn nào đăng ký không theo mẫu sẽ bị loại đấy nhé ^^ )

- Tên thật:
- Năm sinh:
- Chiều cao/ cân nặng:
- Tỉnh/TP đang sinh sống:
- Lí do tham gia cuộc thi:
- Thành tích bản thân:
- Sở thích:
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI:
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.
- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …)
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
Mẫu đăng ký cuộc thi Miss & Mr diễn đàn HOCMAI 2017

(Nhớ đăng ký theo mẫu nha các em. Bạn nào đăng ký không theo mẫu sẽ bị loại đấy nhé ^^ )

- Tên thật: Vũ Hoàng Nam
- Năm sinh: 2001
- Chiều cao/ cân nặng: 168cm - 61kg
- Tỉnh/TP đang sinh sống: Phú Thọ
- Lí do tham gia cuộc thi: Muốn giao lưu kết bạn với tất cả các bạn nam thanh nữ tú của HMF
- Thành tích bản thân: Chủ yếu liên quan đến học tập
+) Đạt giải Nhì trong các kì thi HSG môn Tiếng Anh cấp huyện lớp 7, lớp 8, lớp 9
+) Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Tỉnh lớp 9
+) Đạt Huy chương Đồng IOE lớp 9 cấp quốc gia
+) Là một trong những thành viên ban quản trị của câu lạc bộ ở trường
+) Là Delegate của CHVMUN- Cuộc tranh biện mô phỏng Liên hợp quốc về các vấn đề thế giới
- Sở thích: Đọc sách, chơi cờ vua, lướt web, tham gia các hoạt động ngoài trời (đạp xe, cắm trại, leo núi,...), v.v
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn HOCMAI: Đó là khoảnh khắc khi em trở thành một thành viên của gia đình ban quản trị HMF. Đó là điều mà em đã mong ước từ rất lâu nhưng giờ mới được thực hiện. Cảm giác khi truy cập vào HMF, dù là công việc hằng ngày nhưng sao cảm xúc rất lạ. Giao diện của trang lúc này khác so với ngày thường, có những mục mới. Và cảm xúc vỡ òa khi kéo xuống phần " Thành viên ban quản trị Online" và thấy có tên mình ở đó. Chẳng bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ trở thành một thành viên của gia đình BQT của HMF vì biết mình còn nhiều thiếu sót. Kể từ hôm đó trở đi, em đã tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng hết sức để trở thành một thành viên BQT đúng nghĩa và không làm phụ lòng các anh chị đã tin tưởng mình
- Ảnh cá nhân nhìn rõ mặt: Tối thiểu 2 ảnh, tối đa 4 ảnh, ảnh không được chỉnh sửa quá nhiều, thời gian chụp không quá 6 tháng và tối thiểu 1 ảnh chụp toàn thân.
C360_2017-06-25-08-43-25-644.jpg C360_2017-06-24-14-22-03-883.jpg C360_2017-06-24-14-13-12-323.jpg
- Clip hoặc thu âm hoặc bài giới thiệu về bản thân (có thể kêu gọi, quảng cáo, …)
Xin chào các bạn, tôi tên là Vũ Hoàng Nam, mọi người hay gọi tôi là "Nam DEC" (Chắc tại bởi tôi nghiện đọc và nghiên cứu về truyện trinh thám ). Tôi năm nay 16 tuổi. Tôi là học sinh lớp 11 Anh của trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Sở thích của tôi là đọc sách và du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời, và nghe nhạc
Tôi là một người lạc quan, vui tính nhưng cũng có tính cạnh tranh khá cao. Ngoài đời, tôi không phải là đứa nhút nhát, vì thế tôi rất thích đi ra ngoài, nhìn ngắm phong cảnh và tham gia các hoạt động ngoài trời bổ ích. Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất đó là lần đi dọn rác cho khu của mình, đó là một phong trào rất hay nên tất cả mọi người đều tham gia. Dù rất mệt, nhưng tất cả mọi người, kể cả mình đều rất vui vì đã làm sạch được thành phố. Như đã nói ở trên, tôi rất mê đọc sách, đặc biệt là các tiểu thuyết nước ngoài. Dù thói quen đọc sách này chưa hình thành được lâu (chỉ mới được 1 năm nay thôi) nhưng tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi đọc từng trang sách một. Tôi cực kì thích các truyện của Mark Twain, Charles Dickens, Emily Bronte, v.v
Nhưng có lẽ thích nhất là truyện Harry Potter của J.K. Rowling và các tập Sherlock Holmes của Conan Doyle. Mình cảm thấy những sách đó rất hay, mỗi khi đọc từng trang, mình gần như nhập vai vào từng nhân vật đi phiêu lưu, khám phá từng ngõ ngách, bí mật của thế giới phù thủy, hay tìm ra chứng cứ, thủ thuật của tên tội phạm giết người hàng loạt. Hồi hộp đến nghẹt thở nhưng mỗi khi tìm ra được chân lí của chúng,chúng ta đều luôn cảm thấy như vừa tìm ra được một hòm vàng trên một hòn đảo hoang vậy. Có lẽ rằng, để hiểu hết được cái thú đó, mỗi các bạn cần tự tìm cho mình một loại sách phù hợp. Dù mê tiểu thuyết nước ngoài, mình cũng đọc truyện của Việt Nam đấy nhé. Mình rất mê truyện của Nguyễn Nhật Ánh, bởi truyện của ông có nhiều tình tiết rất hay, các chi tiết trong truyện của ông đều gắn liền với những hình tượng, những hiện tượng quen thuộc, đặc biệt là với giới trẻ.
Tôi luôn mong ước sau này mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, là CEO của một công ti lớn để có thể được đi ra ngoài, giao lưu hội nhập với các nước trên thế giới. Để làm được điều đó, ban đầu tôi phải học để có thể đỗ vào khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Dù biết rằng cuộc đời chẳng bao giờ có màu hồng nhưng tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra, để rồi khi thất bại đi chăng nữa thì không bao giờ hối tiếc.
Đó là tương lai xa của tôi, còn tương lai gần, trong năm học sắp tới, tôi sẽ cố gắng được đi thi kì thi các cấp môn Tiếng Anh ở trường và đạt được giải thật cao. Dù nghe có vẻ đơn giản nhưng tôi biết rằng để đạt được mục tiêu đó tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đạt được. Và muốn như thế, chính tôi phải hành động ngay bây giờ vì thời gian chẳng bao giờ chờ đợi
Châm ngôn sống của tôi là "Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến 2 từ "cố gắng"". Vì tôi nghĩ rằng chỉ khi chúng ta cố gắng thì chúng ta mới có thể đạt được thành công, cho dù bạn có thông minh hay ngu dốt, dù có dễ tiếp thu hay chậm tiến. Chỉ cần trong đầu bạn có ý chí thì mọi chuyện rồi sẽ qua.
Thế đó, ở trên chính là những chia sẻ của tôi về bản thân mình. Tôi mong các bạn sẽ yêu quý tôi. Tôi hy vọng rằng bài của mình sẽ được các bạn yêu quý. Còn riêng mình luôn yêu quý tất cả các bạn <3 <3
- Cam kết tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom