[Miss 38] Sunflower10c1

Status
Không mở trả lời sau này.
G

gameshow

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiêu chí các Mem được bầu chọn :

*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***

Bầu chọn theo 2 cák :

- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :


------------------

Thí sinh Miss

Đơn đăng kí :
Tên 4rum : sunflower10c1
Tên thật : Phạm Thuỳ Dương
Ngày/tháng/năm sinh : 27/12/1995
Nick Y!M: sunflower_sky_love
Thành tích bản thân: 9 năm là hsg....năm nay lớp 10 thì ko bít.............còn lại ko có j đặc biệt
Địa chỉ : Thái Nguyên
Lí do tham gia cuộc thi: thử sức mình......................
Ảnh:
picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

Bài tự giới thiệu :
Giới thiệu bản thân: Xin chào!.......mình tên Dương ........mình rất vui khi được tham gia cuộc thi Mr-Miss HOCMAI 2011.......Mình hiện đang là học sinh lớp 10c1, trường THPT Lê Hồng Phong, Phổ yên-Thái Nguyên.........tham gia cuộc thi với mong muốn thử sức mình, giao lưu và học tập
Câu nói mình thích nhất: "Khi nhìn nhận một ai đó, xin hãy nhìn từ trái tim họ............bởi vẻ bề ngoài luôn để lại cho ta những ấn tượng sai lầm"
Rất mong được sự ủng hộ của mọi người!!!!!!!

Bài trả lời :
1) " Chơi vơi" nó là một nỗi sợ của biết bao con người. Bởi nó là sự lạc lõng, cô đơn đến đáng sợ, là bóng ma của tâm hồn. Và hơn thế, nó còn là gánh nặng đè nén lên mỗi con người nếu bản thân ta đánh mất đi nghị lực sống, niềm tin ở chính mình. Có người đã nói với tôi rằng " nếu sống ở nơi đông người ta sẽ không cảm thấy lạc lõng và cô đơn". Nhưng theo tôi "chỉ khi ta sống giữa tình têu thương, chỉ khi nghị lực sống, niềm tin vẫn còn thì dù sống ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào ta vẫn cảm thấy sự ấm áp của tâm hồn và niềm hạnh phúc của con tim". Nếu bạn hỏi tôi đã bao giờ tôi cảm thấy "chơi vơi " hay chưa............tôi sẽ trả lời bạn là "có".........bởi tôi đã từng giữ cảm xúc cho riêng mình........nén nó thật sâu .......để rồi chính mình làm cho mình nghẹn thở, làm mất đi niềm tin vào bản thân mình.....sống như một người tự kỷ........nếu đã từng như thế, nếu "bóng ma" ấy đang đi sâu vào tâm hồn bạn thì hãy mở lòng mình với mọi người, hãy chia sẻ những gì bạn nghĩ.......rồi nhất định niềm tin sẽ trở lại..........rồi bạn sẽ thấy "Chơi Vơi" chỉ là thử thách để bạn biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là con đường trải đầy hoa.


2) Bình luận hình ảnh: sự phá cách trong lối sống của giới trẻ hiện nay đang làm mất dần đi vẻ đẹp của tâm hồn người Việt.

3) Tôi không đồng ý với ý kiến này. Vì theo tôi việc học tập phải luôn đi liền với giải trí. Thử hỏi ai có thể khẳng định rằng bản thân có thể học mà không cần vui chơi, giải trí. Khu vực ngoại khoá trong diễn đàn HM vẫn luôn cung cấp cho ta những kiến thức bổ ích và lí thú sau những giờ học ......ở đó ta có thêm nhiều niềm vui, hiểu biết, học được nhiều bài học về cuộc sống mà trong học tập ta không thể có được.
 
M

marucohamhoc

- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : 2
+ Điểm Bản giới thiệu : 2.5
+ Điểm Bài trả lời : 4
=> Tổng điểm :8,5:D
 
M

matnatinhyeu_1995

+ Điểm đơn đăng kí : 2
+ Điểm Bản giới thiệu : 3
+ Điểm Bài trả lời : 5
=> Tổng điểm :10:)
 
F

flora_quynh_anh

- Cho điểm bài viết
+ Điểm đơn đăng kí: 2
+ Điểm Bản giới thiệu: 2.5
+ Điểm Bài trả lời: 4.5
=> Tổng điểm: 9
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom