[Miss 34] Kunkon94

Status
Không mở trả lời sau này.
G

gameshow

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiêu chí các Mem được bầu chọn :

*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***

Bầu chọn theo 2 cák :

- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :


------------------

Thí sinh Miss

Đơn đăng kí :
- Tên 4rum : nhìn qua bên trái kìa :D
- Tên thật : Khiếu Hoàng Yến
- Ngày, tháng, năm sinh : 02/06/1994
- Nick Y!M : xu_alwayssmile_9x
- Thành tích bản thân : k có gì nổi bật :d
- Địa chỉ : nha trang
- Lí do tham gia cuộc thi : vui là chính ( 1 phần là bị juka zụ zỗ =)) )
- Ảnh
165704_137662982958729_100001450833057_242030_2284054_n.jpg


68234_137662909625403_100001450833057_242024_6114877_n.jpg


63669_139820469409647_100001450833057_256077_1216827_n.jpg


180133_149301575128203_100001450833057_312042_7359449_n.jpg


168966_149301351794892_100001450833057_312039_3899968_n.jpg

Bài tự giới thiệu :
chào mọi người, tớ tên là Khiếu Hoàng Yến, đến từ Nha Trang - một thành phố xinh đẹp đầy nắng và gió. tớ vừa mới bước qua tuổi trăng tròn , 17 tuổi rồi, một cái tuổi không qá nhỏ để được gọi là con nít nhưng cũng không quá lớn để được xem như là người lơn hihi. về bản thân thì tớ cũng không có gì nổi bật. sở thích của tớ là đi du lịch, tớ muốn khám phá về con người và đất nước. tớ muốn được biết đến truyền thống văn hóa không chỉ ở nước mình mà còn ở khắp các nước trên thế giới. tớ cũng muốn mở mang tầm mắt mình hơn, vì tớ là người hướng ngoại mà . tớ thích màu xanh của quả táo lắm nhé, màu xanh của năng động. tớ sợ nhất là không đứng dậy được sau mỗi lần vấp ngã. và thần tượng nhất về những tấm gương biết nỗ lực vượt lên mọi hoàn cảnh. idol hiện giờ của tớ chính là bố tớ. tớ yêu ông và tớ rất vui khi mình sở hữu được những nét giống ông . ông tuyệt vời lắm. tớ đến với cuộc thi này chủ yếu để học hỏi và thử sức mình. vui là chính thôi. nhưng dù sao cũng mong các bạn ủng hộ tớ nhé. SBD của tớ là 34, vote cho tớ nào

Bài trả lời :
Câu 1: ý kiến và ấn tượng của tớ về từ "chơi vơi"

Chơi vơi theo nghĩa đen được hiếu là mất phương hướng, không có điểm tựa, một hành động người ta thường thấy khi bị nước cuốn trôi hoặc có nguy cơ bị trôi đi ở dưới nước. Và thú thật, khi tớ đọc đề câu hỏi này, tớ cũng thấy rất "chơi vơi" . Nhưng tớ lại thử suy nghĩ theo một chiều hướng sâu xa khác, một "chơi vơi" theo nghĩa bóng . trong cuộc sống, chơi vơi được ví như lúc con người ta gặp khó khăn và bất lực, đứng giữa 2 con đường và không biết chọn ngã nào. chơi vơi cũng có thể ví như những lúc ta cô đơn nhất và không có điểm tựa. Vì thế, một khi con người chúng ta gặp chuyện không hay hoặc khó khắn, đều phải biết đứng dậy và bắt đầu lại, bằng một niềm tin và nghị lực hơn. "chơi vơi" đối với "vững chãi". ta nên biết rằng cuộc sống của chúng ta giống như một ly nước, hoặc cạn hoặc đầy, đừng để chơi vơi lưng chừng. Sống là phải biết nỗ lực, sống như thể không có ngày mai. Sống sao cho khi ta nhìn lại những gì ta đã làm, ta không được hối hận. đôi khi trong cuộc sống có những điều không như ý muốn, nhưng chúng ta phải biết vượt qua, vững chãi hơn để đối mặt, có vấp ngã thì mới có thành công. đừng ngại gian khó. "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chon những bông hoa và những nụ cười...". bất cứ khi nào bạn gặp điều gì đó không hay trong cuộc sống, gặp chuyện buồn hoặc là chơi vơi, thì hãy biết nỗ lực đứng lên nhé. Và hãy hát bài hát "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lấy thêm tinh thần bạn nhé.

câu 2: " trúc xinh trúc đứng đầu đình
em xinh em đứng dáng nào cũng xinh"

câu 3: Suy nghĩ của tớ về ý kiến trên:

đúng là hocmai là một diên đàn học tập, là nơi để trao đổi kiến thức. nhưng về sự góp mặt của box Ngoại khóa theo tớ là không thừa. có câu:
"học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
chơi không học mất cả tương lai"
đúng như vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó. nếu chỉ biết lao đầu vào học thì tuổi học sinh qua đi một cách buồn tẻ và nhàm chán. nhưng nếu chỉ biết chơi thôi thì tương lai cũng không còn. vì thế ta phải biết kết hợp những học và chơi, chơi có chừng có mực, chơi những game bổ ích. tuy nhiên, box ngoại khóa không phải là nơi chỉ để chơi và chơi, nhưng cũng có những topic về những điều xung quanh cuộc sống. ta cũng phải biết những gì đang xảy ra quanh ta chứ. đôi khi, nhờ có box ngoại khóa mà con người mới biết cách hòa hợp với thiên nhiên, có một mối tương quan tốt đẹp giữa con người với con người ( nhờ topic kết bạn). chúng ta phải biết lựa chọn. nhưng cũng phải nhớ, việc học nên đặt ở hàng đầu, ngoại khóa và giải trí chỉ là nơi để xả stress thôi nhé
 
C

chuot_chjt

đơn đăng kí:2 điểm ?(người nha trang-khánh hòa đồng hương với em thông cảm cho nhá)
bản giới thiệu:3 điểm
bản trả lời:4,75 điểm
tổng điểm 9,75
em ý ở khánh hòa quê em nên em châm chước mong BGK thông cảm
 
H

hongnhung.97

Cho điểm bài viết.
- Điểm đơn đăng kí :2 điểm
- Điểm Bản giới thiệu : 3 điểm
- Điểm Bài trả lời : 4.5 điểm
==> Tổng: 9.5
 
M

marucohamhoc

Cho điểm bài viết.
- Điểm đơn đăng kí :2 điểm
- Điểm Bản giới thiệu : 3 điểm
- Điểm Bài trả lời : 4.5 điểm
==> Tổng: 9.5:x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom