G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
- Tên 4rum : conang_buongbinh3007
- Tên thật : L_T_T_Trinh
- Ngày, tháng, năm sinh :30-7-1997
- Nick Y!M :conang_buongbinh3007@yahoo.com
- Thành tích bản thân :
- Địa chỉ :
- Lí do tham gia cuộc thi : vui là chính mờ)
[/URL][/IMG]![]()
[/URL][/IMG]![]()
[/URL][/IMG]![]()
Bài tự giới thiệu :
“Tôi là gió và gió thì phải được tự do” Câu nói tôi yêu thích và luôn lấy làm sức sống khi tôi vô tình đọc đc nó ở báo HHT. Chắc chắn là bạn các bạn sẽ rất thắc mắc tôi là ai và tôi làm gì ở đây? Vâng, tôi tên là Lê Thị Thùy Trinh và chỉ là một học sinh lớp 8 thôi. Tôi đến đây mong tìm được một điều gì đó ở tôi, điều gì đó khiến tôi nhận ra chính mình. Ủng hộ tôi nhé mọi người
Bài trả lời :
Câu 1: Ấn tượng về từ chơi vơi
Chơi vơi là một cảm giác mơ hồ mà nếu ai đó chưa trải qua thì chắc chắn sẽ ko hiểu đc hết ý nghĩa của nó. Chơi vơi - một cảm xúc hụt hẫng khi người ta vừa mất đi một cái gì đó. Chơi vơi - lonely khi dịc sang Anh ngữ, qua đó ta cũng hiểu được ý nghĩa của từ chơi vơi. Ấn tượng của tôi đó là một cảm giác bồi hồi, buồn chẳng có lí do, lạc lõng và hụt hẫng về những gì đã xảy ra.
Câu 2: Lời bình: Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, cũng như cái cũ và cái mới luôn tạo ra một điều mới lạ và ấn tượng
Câu 3: Học mãi là một diễn đàn học tập tuy nhiên nếu chỉ có học tập riêng thôi cũng chỉ là một thứ khô khan đơn thuần. Box ngoại khóa cũng là một box lớn của forum và có ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên Box ngoại khóa cũng là một cái dao hai lưỡi, có rất nhiều điều bổ ích và cả những thứ xấu không nên có. Một số người chỉ Post bài ở Box này mà không hề Post bài dù chỉ một lần, rồi thì sa vào tình yêu qua mạng, suốt ngày spam và chém gió, và cả những cuộc cãi vả chỉ vì thần tượng của mình. Nhưng đó chỉ là số ít và không thể phủ nhận những gì mà box ngoại khóa đã đem lại. Đó là nơi giao lưu của học sinh khắp cả nước,đólà nơi mà bất kì một ai khi có nỗi bùn đều muốn sẻ chia và tìm người đồng cảm, đó là nơi tôi tìm dc nụ cười sau những giờ học hành căng thẳng mà nếu ko có nó tôi sẽ không được tham gia cuộc thi này Và điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây là HM cần và rất cần những box ngoại khóa mà vấnđề đặt ra ở đây là chúng ta gìn giữ và phát huy nó như thế nào.