G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
Biêt xú nhưng thi cho vui keke
Tên 4rum: nguyenhoangthuhuyen
Y!M: mau_cau_vong_1000
Ngày tháng năm sinh: 05/ 03/ 1997
Thành tích bản thân: Chưa bao giờ có ^^ (À quên! 8 năm lên lớp ^^)
Lý do: em thấy mọi người thi, em cũng thi ^^ (cho vui ạh)
![]()
![]()
~~~~~~> Em sẽ bổ sung cái hình đầy đủ sau ạh ^^
Bài tự giới thiệu :
Bài trả lời :
Trước hết em xin cảm ơn ban tổ chức và ban đứng đầu hocmai đã mở ra cuộc thi giup chung em tin hơn, manh dạn hơn
Sau đây là câu bài làm của em ạ
Câu 1: Đề : “CHƠI VƠI” . Bạn có ấn tương gì về từ này hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng một đoạn văn <không quá 15 câu”
Bài làm
Trong cuộc sống con người đôi khi ta thấy một cảm giác không thể tả được mà người ta vẫn hay gọi là sự “chơi vơi”. Vậy thực sự “chơi vơi” là gì ?
Chơi vơi là một từ không có nghĩa cụ thể, có thể nói thế nào nhỉ? Đó là cảm giác lạc lõng bị bỏ rơi chăng ? Hay là lúc ta không muốn mất bất kì thứ gì đó nhưng lại buộc phải mất? Cũng có thể“nó” là sự tiếc nuối, níu kéo vô hạn, hay là sự khắc khoải chờ mong lúc bị lãng quên… Tôi cũng không thể lột tả hết song đến một lúc nào đó có thể ban mất đi ai đó thân thiết chảng hạn thì “nó” sẽ tìm đến bạn. Và lúc đó hẳn bạn sẽ cần có ai đó buộc sợi dây vô hình để kéo bạn ra khỏi “vũng nước tinh thần” đưa bạn tìm về “ánh sáng”
Đừng thắc mặc rằng tại sao tôi và bạn lại có cảm giác đó, bởi vì cuộc sống là muôn vàn sắc màu. Cũng đừng trốn tránh “nó” mà hãy đối mặt để nó nhanh chóng qua đi
“ Sau cơn mữa trời lại sáng”
Câu 2: Lời bình ^^
“ Nhìn thì có vẻ bức ảnh rất phong cách, nhưng nhìn gần thì chúng ta thấy một điều nữa đó là bức ảnh phối màu và trang trí cho diễn viên chưa được hợp lí lắm. Nó nhìn có tính ăn anh hơn khi có chiếc xe bên cạnh làm nổi bật hình dáng và bộ đồ của diễn viên nữ. Nói chung bức ảnh có thể đẹp hơn
Nếu diến viên nữ cười lên và vẻ mặt vui tười thì đây là một bức ảnh rất phóng cách"
Câu 3:
Có ý kiến cho rằng :"Diễn đàn Hocmai là diễn đàn học tập, vì vậy khu vực Ngoại khóa là không cần thiết". Bạn có suy nghĩ gì về ý kiến này ?
Bài làm
Em không dám khẳng định lời nói này là dai nhưng cũng không thể nói nó là không đúng. Diễn đàn hocmai là một diễn đàn tôn vinh vẻ đẹp trí thức, đây có thể coi là một nơi hội tụ các học sinh giỏi xuất sắc khắp mọi miền tổ quốc. Vào đây chúng ta có thể học được nhiều điều lí thú mọi thứ. Nhưng một diễn đàn không có khu vực ngoài khóa thì khá chán nản. Học không phải chỉ là đọc viết mà qua diễn đàn chúng ta sẽ có thêm nhưng trò chơi sau nhưng câu hỏi căng thằng. Có thể trao đổi về học tập, vui chơi, ảnh thành viên.
Giống như cuộc thi này, là cuộc thì tôn vinh vẻ đẹp trí thức vừa là một sân chơi cho các thành viên trong 4rum. Và cuộc thi này chính là một hoạt động ngoại khóa giúp các bạn rụt rè có thể tự tin hơn
Nói tóm lại rằng, khu vực ngoài khóa là một “tiêu điểm” cho diễn đàn. Nó góp phần làm cho diễn đàn thú vị hơn, phong phú hơn . “HOCMAI” xứng đáng là ngôi trường chung của học trò Việt