G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
- Tên 4rum : meobachan
- Tên thật : Huỳnh Lê Kim Ngân
- Ngày, tháng, năm sinh : 24/10/1994
- Nick Y!M : hukhong_meobachan94
- Thành tích bản thân : không có gì nổi bật
- Địa chỉ : Bình Thuận
- Lí do tham gia cuộc thi : bị sư tỉ ép. ==. Thi chủ yếu cho vui ^^!
- Ảnh : ( Tối thiểu 3 cái, tối đa 5 cái ) :
![]()
![]()
![]()
Bài tự giới thiệu :
Là một người về ngoại hình không có gì nổi bật, tính cách cũng không có gì sắc nét đáng để mọi người để ý. Tôi sống thiên về nội tâm, thích những thứ mang hơi hướm cổ điển. Tôi không thần tượng một diễn viên hay ca sĩ nào, cũng không đua đòi theo một trào lưu thời trang nào, nên có thể nói, tôi là một bà già 9x. Mọi người bảo tôi cổ hũ, lạc hậu nhưng tôi không quan tâm đến việc người khác nhận xét mình như thế nào. Vì tôi chính là tôi. Không cần phải cố bắt chước một ai khác, không cần phải mặc cảm hay tự ti vì mình là cá biệt, không giống với mọi người, con người tôi như thế nào thì tôi thể hiện ra ngoài như thế ấy. Sống thật là chính mình sẽ thoải mái và nhẹ nhõm hơn là đeo một cái mặt nạ gượng gạo, giả dối. Vì sống thật là chính mình nên tôi đã có được những người đối xử với tôi một cách chân thành, những người chấp nhận con người thật của tôi mà không một lời dè bĩu, chê bai hay đùa cợt. Những người mà tôi gọi là “Bạn”.
Tôi tên là Huỳnh Lê Kim Ngân.
Bài trả lời :
Câu 1:
- Chơi vơi – một cảm xúc hụt hẫng đột ngột. Chơi vơi – một cảm xúc khiến ta rơi vào trạng thái thẩn thờ, ngơ ngác. Rồi một nỗi buồn vô cớ xuất hiện..Dường như ta không còn ý thức rõ về mọi thứ xung quanh, lúc này đây, ta rơi vào một khoảng trống trong tâm hồn. Rơi vào trạng thái Chơi vơi. Nếu là nỗi nhớ chơi vơi thì đó là nỗi nhớ nhung da diết lắng đọng. Nếu là sự mong đợi đến chơi vơi thì đó là sự mong đợi khắc khoải, mỏi mòn. Ai không một lần trong đời trải qua thứ cảm giác này?
Câu 2:
- Một phong cách “hổ lốn”
Câu 3:
- Diễn đàn Học mãi là một diễn đàn học tập, cho nên việc chú trọng đến học tập, giải đáp các thắc mắc, vấn đề trong học tập là đúng nhưng không vì thế mà loại bỏ khu vực Ngoại khóa. Bởi đó chính là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa các thành viên trong diễn đàn. Ví như trong một lớp học lớn, ngoài những giờ học chính khóa trong lớp, còn có những giờ hoạt động ngoại khóa phục vụ cho việc thư giãn, vui chơi, giải trí sau những giờ học căng thẳng, tạo điều kiện cho các bạn trong lớp được hiểu nhau hơn và qua các trò chơi, ta có thể phát hiện ra những năng khiếu mà bản thân chưa khám phá ra. Khu vực Ngoại khóa trong diễn đàn Học Mãi đóng vai trò như thế. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng khu vực này bởi học tập vẫn là mục đích chính của diễn đàn, không nên biến diễn đàn thành nơi vui chơi nhiều hơn là học tập. Vì vậy, cần có sự kết hợp hài hòa giữa khu vực Học tập và Ngoại khóa để diễn đàn Học Mãi thực sự trở thành nơi mang lại cảm giác thoải mái, an tâm cho mỗi thành viên mỗi khi vào diễn đàn.
Last edited by a moderator: