G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
- Tên 4rum :cori
- Tên thật : Hoàng Quỳnh Anh
- Ngày, tháng, năm sinh : 26/9/1996
- Nick Y!M : nangtiensaobang_bkbt
- Thành tích bản thân :8 năm liền đạt hsg và 1 số thành tích nhỏ khác
- Địa chỉ :Bắc Giang
- Lí do tham gia cuộc thi : muốn thử sức mình qua cuộc thi này (thú vị) và quan trọng hơn vì em là người Bắc Giang
- Ảnh :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bài tự giới thiệu :
Em xin tự giới thiệu về bản thân mình:
Tên thật : Hoàng Quỳnh Anh nick name: Vịt(bầu:\">)
Nick 4rum: cori
Chiều cao: 1m6 Cân nặng: 43,5 kg
Form : Việt Yên- Bắc Giang To: Cuộc thi miss hocmai 2011
Sở thích: thích ngủ(nướng), chơi, học và đặc biệt là ăn(kem)
sự yên tĩnh, chụp ảnh, sưu tầm các đồ phụ kiện của con gái
(kẹp tóc, bờm, mũ len,...), nấu ăn, cười mỗi ngày....
thích hát Tiếng Anh nhưng ko có năngkhiếu hát Tiếng Việt nên
đành ngậm ngùi đọc lẩm nhẩm trong mồm
Ghét: sự ồn ào, trẻ con, phải nói to(trong khi mình nói rất to là đằng khác), ghét bị người khác mắng là hay nói nhảm,...
Tự nhận xét về mềnh: vui tình, dễ hoà đồng, dễ tha và lượng thứ cho người khác, mắc bệnh tự ti nhưng đôi khi cũng thấy tự tin...
Câu nói iu thích: học, học nữa, học mãi (châm ngôn của 4 rum )
Thành tích: chắc ở bản giới thiệu dự thi cũng đã nói qua
(8 năm liền đạt hsg, quyết tâm cố thêm mấy năm nữa>-)
Bài trả lời :
Câu 1 : Đuổi chữ bắt chữ. BTC đưa cho các thí sinh một từ, và từ đó, thí sinh viết thành 1 đoạn văn đưa ra ý kiến của mình: (chơi vơi)
Sau khi đọc từ ' chơi vơi' em có cảm giác như cái gì đó đang lơ lửng không có chỗ dựa, chỗ bám. Nhưng lơ lửng ở đây là trong một không gian rộng lớn. Liệu đó có phải là số phận người phụ nữ xưa chơi vơi không bến đỗ.Họ giống như con thuyền đang trên biển, trôi nổi một mình trước một không gian bao la tưởng như không có nơi cập bến.
Câu 2 : Đuổi hình bắt chữ. Lần này, BTC đưa ra 1 tấm hình; từ đó thí sinh viết 1 Slogan hoặc 1 lời bình phù hợp < 1 và chỉ 1 nhé >
Hình ảnh :
Truyền thống áo dài thời nay!
Em xin giải thích về lời bình này: Sở dĩ em đặt lợi bình này cho bức tranh vì khi nhìn thấy hình ảnh này với 1 cô gái đứng bên 1 chiếc xe đắt tiền. Không chỉ có thế, cái em thực sự sốc đó chính là bộ quần áo, phụ kiện mà cô gái đó đang mặc. Truyền thống nước ta hay nói chính xác hơn là chiếc áo dài đang dần bị biến mất sự duyên dáng, yêu kiều của nó. Thay vào đó em thấy 1 sự diêm dúa trong hình ảnh này.Chiếc áo dài được vẽ hình thù kì lạ cùng với chiếc quần hiện đại, găng tay, mũ bảo hiểm.... Họ biến truyền thống thành 1 thứ gì đó để chơi đùa. Có thể, có thể rất nhiều chiếc áo dài xưa đã được tân trang lại cho đẹp hơn, hợp hơn nhưng ở đây là chiếc áo không đúng kiểu. Em chú ý đến dáng đứng, dáng đứng ấy làm cho chiếc áo ko còn phẳng là nó gần như gấp khúc để lộ thân hình. Liệu đó có phải là những gì tượng trưng cho thanh niên thời này đã phá hỏng truyền thống xưa?
Câu 3:
Người xưa đã từng có câu:" Học mà chơi, chơi mà học". Đúng vậy! Để có thể học tập thật tốt, chúng ta cũng cần phải biết kết hợp chơi với học. Em thực sự vui vì diễn đàn mình cũng đã có nơi vừa để học, vừa để giải trí cho tất cả mọi người. Đó là cái tốt! Tuy nhiên có những người lại nghĩ rằng cho góc cuộc sống vào diễn đàn là không tốt. Thưa rằng, đó chỉ là ý kiến chủ quan, muốn nhìn và bình luận một điều gì, ta cần phải kết hợp cả ý kiến chủ quan lẫn cái nhìn khách quan. Nếu với bạn, cho sự giải trí xen vào việc học tập là không tốt thì bạn cũng nên nghĩ lại. Tại vì sao trong các ngày đến trường, giữa các tiết học với nhau, người ta phải xen những giờ ra chơi nhằm tạo cho học sinh chúng ta một sự thoải mái cũng có thể coi là xả stress sau một giờ học vất vả. Diễn đàn cũng vậy, trong những khu học tập đủ các loại môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh....cũng cần có những khu giải trí cho tất cả mọi người . Tuy nhiên việc sử dụng những khu giải trí đó như thể nào đều là do ý thức của chúng ta. Sau những phút, những giờ làm bài tập vất vả ở các topic học tập, chúng ta cũng cần phải thư giãn qua các pic game show....Với em, những khu giải trí đó rất cần thiết, nó giúp em thực sự thoải mái. Có những buồn về mình, buồn về bạn bè, thầy cô, cha mẹ hay những lúc dỗi hờn em thường vào các topic ở mục tâm sự bạn trẻ, hay hội tự quản để tự mình giải tỏa những nối buồn đó. Em đã từng coi diễn đàn như gia đình thứ hai, nơi đây vừa có học tập, vừa có giải trí lại có cả những người bạn em quen. Em cho rằng, chúng ta không nên học quá nhiều mà trong những lúc học hãy nên thư giãn đầu óc. Có vậy chúng ta mới có thể học tập tốt hơn. Đó là một phương pháp rất hiệu quả cho đầu óc minh mẫn, các nhà khoa học đã chứng minh điều đó. Chính vì vậy: câu trả lời cuối cùng của em là việc lập khu giải trí là cần thiết và hợp với học sinh chúng em