G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
-Tên 4rum :tranquyen_bmt
- Tên thật : TT Quyên
- Ngày, tháng, năm sinh : 13/08/1994- Nick Y!M : dieuuoctumattrang_1308
- Thành tích bản thân :hix,thành tích mỏng manh lắm
-lớp 10: Huy chương bạc Olimpic 30/4 môn sinh
- lớp 11: Nhất thành phố môn sinh, nhì tỉnh môn sinh .... hết mất òi-Địa chỉ : Buôn Ma Thuột City, đắk lắk Province
- Lí do tham gia cuộc thi : quá nhút nhát, muốn mạnh dạn hơn trước mọi người, mong mọi người chỉ bảo.
- Ảnh :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bài tự giới thiệu :
bonjour!!!! tớ tên Trần Thị Quyên. năm nay tớ 17 tuổi ( tuổi đẹp nhất đời người). Hiện tại tớ đang học lớp 11 ( 17t thì học 11 chứng tỏ mỗi năm cũng một lớp, không lưu ban năm nào ), tớ đang ẩn nấp tại Buôn Ma Thuột , thành phố xinh đẹp.
-Mọi người nhận xét tớ rát nhiều ý kiến trái chiều nhau, nên tớ có thể nói túm về bản thân mình thế này : hoạt bát nhưng không nhanh nhẹn, láu cá , ăn nhiều thịt sóc ( sock bạn bè đủ điều ) nhưng mà..., tớ là người vô cùng nhạy cảm với những cái đẹp , những điều cảm động và những tình cảm trân thành. xì top lai đây hén.
- về thành tích bản thân thì ... thui tạm gác.
- ngoại hình : đừng ai chê nhá,
+ chiều cao: 1m64 (mơi tăng một cent)
+cân nặng : mới giảm mấy kí lu nên giờ còn 45, chắc đang nhích lên 47
+style : màu sắc đơn giản, áo quần mặc dễ chịu là được, nên tớ chọn áo sơmi tay lửng hoặc áo thun, kết hợp với quần jean . thế là ổn , vừa đi học thêm được, vừa đi chơi được.
+câu nói cửa miệng: chu, pó tay.
+sở thích : chơi và sưu tầm gấu bông, đặc biệt là gấu teddy, ăn kẹo, uống sữa, uống nước đá sau khi .... đánh răng=> một cảm giác rất yo ^^.
thế là ok ùi nhá, mọi người nhớ ủng hộ mình với , ai ủng hộ mai mốt vào Buôn Ma Thuột tớ dẫn đi cưỡi voi ( không phải chơi chạy cửa sau đâu, cái này gọi là kêu gọi )
Bài trả lời :
Câu 1: “Những lúc bạn thấy buồn, vì cuộc đời không như ý muốn,những lúc tâm hồn se lạnh khi chung quanh không có người thân,một mình ôm nỗi buồn, một mình ôm nỗi cô đơn,mong quên đi thời gian” tôi sẽ mở đầu bài viết của mình bằng lời bài hát “ vàng anh ơi” _bài hát mà tôi luôn tìm đến khi trong mình dâng trào một nỗi chơi vơi khó tả. Chơi vơi có lẽ đơn thuần chỉ là một cảm giác lạc lõng, cô đơn , trống vắng…. chỉ thế thôi nhưng lại làm cho ta không hề có sức sống.. Có lẽ ai cũng từng trải qua những khi bạn bè hiểu nhầm , bỏ rơi, bố mẹ la mắng, giận hờn trong tình yêu….lúc đó chơi vơi là người “bạn” của ta, vì đơn thuần không có nó thì ta biết đối diện với mọi chuyện ra sao?.... một mình suy ngẫm nhưng chỉ là câu hỏi của mình đặt ra, và nhận được câu trả lời của chính mình. Giá như những lúc ấy có một bờ vai cho ta dựa dẫm, có cái mà bám lấy, dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười , một cử chỉ âu yếm .. đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ đem lại ánh sáng cho ta nhìn ra mọi vấn đề. Cảm giác chơi vơi có thể kéo dài một phút, một giờ hay cả một quãng thời gian dài, chỉ cần ta biết mở lòng, một nụ cười có thể xóa tan mặc cảm, một ánh mắt đem lại sức sống. ta không biết đón nhận thì ai sẽ cho ta, ta không biết nhìn ra sự quý giá đó thì mãi không được đón nhận. Sinh ra để sống, để yêu, để cho đi, để nhận lấy và để lại cho đời một chút hương vị , một dư âm. Tại sao lại phải chơi vơi khi quanh ta có quá nhiều điều ngọt ngào, nhiều điều tuyệt vời mà ta chưa khám phá hết? đứng dậy và lột bỏ cái kén, đừng mãi làm búp bê trong tủ kính.
Câu 2: slogan “ QU’EST_CE QUE C’EST?” ( THỂ LOẠI GÌ ĐÂY? )
Câu 3: “Có làm có nghỉ, có học có chơi”. Một ngày ra sao khi ta vùi đầu vào công việc học tập, mở mắt ra thấy chồng vở, ngước đầu lên thấy mặt trời đã lặn. Mọi việc đều có tính tương đối, giống như việc một diễn đàn học tập phải có khu vực để giải trí gọi là khu vực ngoại khóa như trong diễn đàn Học Mãi của chúng ta . ta giả sử không có khu vực này, một người khách ghé thăm, lần lượt từng khu vực một và rồi họ sẽ thấy rất chán khi từ đầu trang đến cuối trang, mọi ngóc ngách đều là những câu hỏi và những câu trả lời khô khan. Chắc hẳn vị khách này sẽ không ghé thăm diễn đàn của ta một lần nào nữa. Còn đối với những thành viên trong Diễn đàn, họ đã vào đây, đăng kí thành viên, trong quá trình học tập đã tìm thấy được những người bạn, những anh chị tốt bụng hay thậm chí là một nửa của mình. Họ đã quá quen thuộc khi đến ngày sinh nhật của ai đó lại vào khu vực ngọai khóa để tổ chức sinh nhật, một lời chúc mừng khi ai đó giành được thành tích cao, một bài tỏ tình thật lãng mạn. Một ngày nếu tôi quay trở lại Học Mãi sau một thơì gian dài , có lẽ tôi sẽ không nhận ra được đây là môi trường thân yêu mình từng sinh hoạt khi không còn những bài viết đáng yêu ấy, ai cũng sẽ như tôi, một cảm giác trống vắng dâng lên đến đỉnh điểm. Và nếu ai có ý tưởng dẹp bỏ khu vực này, tôi thiết mông hãy tắt ngấm cái suy nghĩ ấy đi, đây thực sựu là một khu vực tuyệt vời
Last edited by a moderator: