- 13 Tháng năm 2018
- 149
- 261
- 86
- 18
- Bình Định
- Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nếu như ở topic MIMS số 36 bạn đã nghe qua một bài hát có chủ đề là thời học sinh thì hôm nay tại đây bạn sẽ được nghe thêm một bài hát về người phụ nữ nhân dịp ngày 20/10 để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam.
Ngày nay phụ nữ Việt Nam có quyền bình đẳng ở mọi phương diện. Thân phận người phụ nữ trước kia bấp bênh, không có quyền hạn, éo le trớ trêu không có chỗ đứng trong xã hội ngày xưa. Nhưng họ vẫn luôn giữ được nét thanh cao và xinh đẹp của một người phụ nữ.
Không để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe bài hát chủ đề là Bánh Trôi nước - Hoàng Thùy Linh ngay sau đây!
Lời bài hát được gói gọn trong một bài thơ hay nổi tiếng của thi sĩ Hồ Xuân Hương:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Hai câu đầu tiên cho ta thấy được thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy bấp bênh; “nổi “, “chìm” ám chỉ thân phận cuộc đời của người phụ nữ đầy sóng gió, khó khăn mà người phụ nữ đã trải qua. Giai điệu bài hát vừa đậm chất thơ xưa, vừa trúc trắc lạ tai của kiểu nhạc thời hiện, mang lại cho người nghe cảm giác lôi cuốn và ấn tượng sâu sắc.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Hai câu này miêu tả thân phận về người phụ nữ lúc bấy giờ chỉ biết phó mặt cho xã hội phong kiến thời xưa, họ chỉ biết cam chịu số phận, nhưng, mặc dù như vậy, người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn son sắt, thủy chung và giữ được phẩm chất cao đẹp, đáng trân trọng.
Bài hát này thể hiện niềm cảm thông sâu sắc với thân phận của người phụ nữ xưa, đồng thời, tự hào về những phẩm chất cao quý của người phụ nữ. Đối với xã hội hiện đại bây giờ, chúng ta phải luôn tôn vinh và trân trọng những người phụ nữ hơn nữa.
Quả thật là một bài hát hay phải không nào? Sắp tới ngày 20-11 rồi, mọi người cùng nhau đề xuất những bài hát về chủ đề "thầy cô" cho MIMS sắp tới để cùng nhau chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam nhá!
Ngày nay phụ nữ Việt Nam có quyền bình đẳng ở mọi phương diện. Thân phận người phụ nữ trước kia bấp bênh, không có quyền hạn, éo le trớ trêu không có chỗ đứng trong xã hội ngày xưa. Nhưng họ vẫn luôn giữ được nét thanh cao và xinh đẹp của một người phụ nữ.
Không để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe bài hát chủ đề là Bánh Trôi nước - Hoàng Thùy Linh ngay sau đây!
Lời bài hát được gói gọn trong một bài thơ hay nổi tiếng của thi sĩ Hồ Xuân Hương:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Hai câu đầu tiên cho ta thấy được thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy bấp bênh; “nổi “, “chìm” ám chỉ thân phận cuộc đời của người phụ nữ đầy sóng gió, khó khăn mà người phụ nữ đã trải qua. Giai điệu bài hát vừa đậm chất thơ xưa, vừa trúc trắc lạ tai của kiểu nhạc thời hiện, mang lại cho người nghe cảm giác lôi cuốn và ấn tượng sâu sắc.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Hai câu này miêu tả thân phận về người phụ nữ lúc bấy giờ chỉ biết phó mặt cho xã hội phong kiến thời xưa, họ chỉ biết cam chịu số phận, nhưng, mặc dù như vậy, người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn son sắt, thủy chung và giữ được phẩm chất cao đẹp, đáng trân trọng.
Bài hát này thể hiện niềm cảm thông sâu sắc với thân phận của người phụ nữ xưa, đồng thời, tự hào về những phẩm chất cao quý của người phụ nữ. Đối với xã hội hiện đại bây giờ, chúng ta phải luôn tôn vinh và trân trọng những người phụ nữ hơn nữa.
Quả thật là một bài hát hay phải không nào? Sắp tới ngày 20-11 rồi, mọi người cùng nhau đề xuất những bài hát về chủ đề "thầy cô" cho MIMS sắp tới để cùng nhau chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam nhá!