Music MIMS 12 - Em gái mưa - Hương Tràm

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
"Dusk till dawn'' nha nha nha <3 Cũng là dạng tình yêu đặc biệt lắm lắm <3 <3 <3 Em khao khát đề nghị lần 2 rồi đó ạ TT^TT

One call away
Attention
I'm a lady
Monster
Despacito
Swish swish
tín đồ Âu Mĩ giống mình đây rồi <3 Cậu nghe Dusk till dawn của ZAyn đê <3
 
Last edited by a moderator:

Red Rose

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
202
79
51
19
Hưng Yên
Chào các em.
Nghe nói Sài Gòn mấy hôm nay mưa dữ lắm. Buôn Mê Thuột của chị cũng chẳng kém phần. Thế mà không hiểu trùng hợp ra sao mà các em cũng đề nghị bài "Em gái mưa" nhiều đến thế.
Nên đang trong dòng cảm xúc bất tận về mưa, chúng ta cùng nghe bài hát "Em gái mưa" của cô ca sĩ trẻ Hương Tràm nhé. :D


"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ.

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình… thương em như là em gái."


Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ dành tình cảm đầu đời cho một người mà trước đó ngay cả trong 1 thoáng suy nghĩ thôi cũng không hề có không? Còn gì buồn hơn nữa. Tình cảm đó ta biết là không sai, à, sai người. Đấy mới là điều dằn vặt nhất của cuộc đời. Khi mà tưởng chừng như là hạnh phúc mà thực ra là hư vô. Nhưng mà anh à...

"Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc.

Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh."


Rồi tình cảm ấy cũng sẽ khép hờ để mọi thứ trở về với vị trí vốn có của nó. Đâu có bất ngờ gì cho những thay đổi chóng vánh đó đâu em, nhưng tim em vẫn cố chấp yêu thương và nhận cho mình những điều khó khăn nhất. Trái tim nhỏ bé và yếu đuối giờ phải tự vỗ về thôi cô gái ạ. Dầm mưa đủ rồi, về thôi em...

-------------------
Các em hãy bình luận bài hát mà các em muốn được phát trên những số MIMS nhé! ^^ :D
Chị sẽ chọn những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các em luôn ĐỦ!
Thân ái!
Hay wa lun! Em nghiền bài này lun rôi!!
À chị có thể chỉ e cách chèn video vào bài viết đc ko ạ
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Chào các em.
Nghe nói Sài Gòn mấy hôm nay mưa dữ lắm. Buôn Mê Thuột của chị cũng chẳng kém phần. Thế mà không hiểu trùng hợp ra sao mà các em cũng đề nghị bài "Em gái mưa" nhiều đến thế.
Nên đang trong dòng cảm xúc bất tận về mưa, chúng ta cùng nghe bài hát "Em gái mưa" của cô ca sĩ trẻ Hương Tràm nhé. :D


"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ.

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình… thương em như là em gái."


Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ dành tình cảm đầu đời cho một người mà trước đó ngay cả trong 1 thoáng suy nghĩ thôi cũng không hề có không? Còn gì buồn hơn nữa. Tình cảm đó ta biết là không sai, à, sai người. Đấy mới là điều dằn vặt nhất của cuộc đời. Khi mà tưởng chừng như là hạnh phúc mà thực ra là hư vô. Nhưng mà anh à...

"Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc.

Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh."


Rồi tình cảm ấy cũng sẽ khép hờ để mọi thứ trở về với vị trí vốn có của nó. Đâu có bất ngờ gì cho những thay đổi chóng vánh đó đâu em, nhưng tim em vẫn cố chấp yêu thương và nhận cho mình những điều khó khăn nhất. Trái tim nhỏ bé và yếu đuối giờ phải tự vỗ về thôi cô gái ạ. Dầm mưa đủ rồi, về thôi em...

-------------------
Các em hãy bình luận bài hát mà các em muốn được phát trên những số MIMS nhé! ^^ :D
Chị sẽ chọn những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các em luôn ĐỦ!
Thân ái!
Em đề xuất bài: Túy âm, Shape Of You,
 

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
Chào các em.
Nghe nói Sài Gòn mấy hôm nay mưa dữ lắm. Buôn Mê Thuột của chị cũng chẳng kém phần. Thế mà không hiểu trùng hợp ra sao mà các em cũng đề nghị bài "Em gái mưa" nhiều đến thế.
Nên đang trong dòng cảm xúc bất tận về mưa, chúng ta cùng nghe bài hát "Em gái mưa" của cô ca sĩ trẻ Hương Tràm nhé. :D


"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ.

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình… thương em như là em gái."


Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ dành tình cảm đầu đời cho một người mà trước đó ngay cả trong 1 thoáng suy nghĩ thôi cũng không hề có không? Còn gì buồn hơn nữa. Tình cảm đó ta biết là không sai, à, sai người. Đấy mới là điều dằn vặt nhất của cuộc đời. Khi mà tưởng chừng như là hạnh phúc mà thực ra là hư vô. Nhưng mà anh à...

"Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc.

Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh."


Rồi tình cảm ấy cũng sẽ khép hờ để mọi thứ trở về với vị trí vốn có của nó. Đâu có bất ngờ gì cho những thay đổi chóng vánh đó đâu em, nhưng tim em vẫn cố chấp yêu thương và nhận cho mình những điều khó khăn nhất. Trái tim nhỏ bé và yếu đuối giờ phải tự vỗ về thôi cô gái ạ. Dầm mưa đủ rồi, về thôi em...

-------------------
Các em hãy bình luận bài hát mà các em muốn được phát trên những số MIMS nhé! ^^ :D
Chị sẽ chọn những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các em luôn ĐỦ!
Thân ái!
sao sau khi em nghe em tháy bài này có gì hay đâu nhỉ
chắc là do tên này thành trào luuwu thui
chứ cũng chả bằng máy bài khác
 

yo=ona

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
683
413
101
Hà Nam
Chào các em.
Nghe nói Sài Gòn mấy hôm nay mưa dữ lắm. Buôn Mê Thuột của chị cũng chẳng kém phần. Thế mà không hiểu trùng hợp ra sao mà các em cũng đề nghị bài "Em gái mưa" nhiều đến thế.
Nên đang trong dòng cảm xúc bất tận về mưa, chúng ta cùng nghe bài hát "Em gái mưa" của cô ca sĩ trẻ Hương Tràm nhé. :D


"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ.

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
Rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình… thương em như là em gái."


Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ dành tình cảm đầu đời cho một người mà trước đó ngay cả trong 1 thoáng suy nghĩ thôi cũng không hề có không? Còn gì buồn hơn nữa. Tình cảm đó ta biết là không sai, à, sai người. Đấy mới là điều dằn vặt nhất của cuộc đời. Khi mà tưởng chừng như là hạnh phúc mà thực ra là hư vô. Nhưng mà anh à...

"Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc.

Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh."


Rồi tình cảm ấy cũng sẽ khép hờ để mọi thứ trở về với vị trí vốn có của nó. Đâu có bất ngờ gì cho những thay đổi chóng vánh đó đâu em, nhưng tim em vẫn cố chấp yêu thương và nhận cho mình những điều khó khăn nhất. Trái tim nhỏ bé và yếu đuối giờ phải tự vỗ về thôi cô gái ạ. Dầm mưa đủ rồi, về thôi em...

-------------------
Các em hãy bình luận bài hát mà các em muốn được phát trên những số MIMS nhé! ^^ :D
Chị sẽ chọn những bài hát được bình chọn nhiều nhất.
Chúc các em luôn ĐỦ!
Thân ái!
bài hát này em ko thích
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
bài này ngh không hy lắm nó nhẹ nhngf nhưng cứ sao ý
 
Top Bottom