

Viết một bài văn tả về cô Tấm trong chuyện " Tấm Cám "
Bạn tham khảo dàn bài của mình nhé ^^ .Viết một bài văn tả về cô Tấm trong chuyện " Tấm Cám "
chị bổ sung phần 2Bạn tham khảo dàn bài của mình nhé ^^ .
Mở bài :
Thân bài :
- Giới thiệu đối tượng định tả
- Liên hệ xem một số câu hỏi như vì sao bạn lại thích nhân vật cô Tâm ?
Phần 1 : Miêu tả ngoại hình cô Tấm
Phần 2 : Miêu tả tính cách và hành động của cô
- Trang phục cô mặc như thế nào ?
- Khuôn mặt cô Tấm như thế nào ?
- Mắt trong sáng long lanh tựa như vì sao .
- Đôi môi đỏ hồng
- Mái tóc đen nhanh , dài buộc ngang lưng
- Làn da cô có màu trắng .
- Chân tay cô nổi nhiều vết sần vì phải làm lụng vật vả . Thật đáng thương !
Kết bài :
- Hằng ngày cô Tấm phải làm lụng rất nhiều việc
- Sáng cô ra đồng chăn trâu , trưa về nấu cơm cho mẹ con nhà Cám ăn , chiều lại đi làm vườn , rau , chăn trâu
- Cô luôn luôn bị mẹ cô dì ghẻ tìm cách giết hại .
- Tính cách cô như thế nào ?
- Cô luôn yêu thương mọi người xung quanh và động vật .
Trong bài bạn nên sử dụng nhiều từ láy , biện pháp nghệ thuật cho bài văn thêm hấp dẫn hơn nhé ^^ . Chúc bạn học tốt ^^
- Suy nghĩ và nhận xét của cô Tấm
Chị hạn chế nêu cái phần này nhé . Mình có nêu hoạt động nhưng chị là ít thôi . Hành động trên nó hơi quá đáng chút nên đừng cho thêm vào nhé . Vàt cũng giúp chúng ta tránh để lạc đề từ Miêu Tả sang Kể nhéchị bổ sung phần 2
- Tấm ra tay trừng trị cái ác
+Tấm trở về cung trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của mẹ con Cám
+ Hành động trừng phạt: Cho Cám xuống hố, dội nước sôi cho trắng đẹp cho đến chết. Cho dì ghẻ ăn mắm làm từ thịt con gái, kinh khiếp mà chết
=> Hành động trừng phạt này phù hợp với quá trình trưởng thành, đấu tranh của Tấm
=> Thể hiện ước mơ của nhân dân về một xã hội công bằng, về quan niệm sống “ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”.
^^ Không phải đề bài ''miêu tả'' là cả bài văn đó chỉ sử dụng PTBĐ miêu tả đâu emChị hạn chế nêu cái phần này nhé . Mình có nêu hoạt động nhưng chị là ít thôi . Hành động trên nó hơi quá đáng chút nên đừng cho thêm vào nhé . Vàt cũng giúp chúng ta tránh để lạc đề từ Miêu Tả sang Kể nhé
Em biết điều đó chứ chị ^^ . Cô giáo em cũng giảng ký phần đó rồi . Những chúng ta cũng không nên thêm vào hành động đó . Bởi vì hành động đó để trừng trị những kẻ xấu , nó quá tàn bạo . Để làm bài văn hay hơn nên tránh viết những hoạt động đó . Thay vì nên chọn 1 số hình ảnh tiêu biểu như :^^ Không phải đề bài ''miêu tả'' là cả bài văn đó chỉ sử dụng PTBĐ miêu tả đâu em
nên xen lẫn cả tả và kể để bài văn của em hay hơn nhé ^^
nhưng không nên kể nhiều quá vì đề bài là ''tả'' ^^