Hum nọ , nhắc đến MC-TT mới nhớ , cô jáo mình có hỏi 1 câu mình thấy khá thú vị , tại sao ở Thánh Gióng , nhân dan cho TG bay lên trời còn ở MC-TT , nhân dân lại cho TT ngã xuống giếng?
Câu trả lời mang tính sáng tạo nha _Chú ý tiêu đề _
Đáng lẽ ra cô bạn phải hỏi là :Tại sao kết thúc câu chuyện cho Thánh Gióng bay lên trời còn cho vua An theo rùa vàng xuống biển mới phải ,như thế hợp lí hơn .
Kết thúc cho TG bay lên trời vì Thánh Gióng có công lớn trong việc dẹp loạn ,dẹp giặc giúp dân .ND ta cho kết thúc truyện là TG bay lên trời để mỗi khi tưởng nhớ đến TG , mỗi người chúng ta cùng hướng lên trời để tự hào . Từ đó bạn có thể suy ra tại sao lại cho kết thúc Trọng Thuỷ rơi xuống giếng rồi chứ !
Trời , đừng nói cùn thế , sáng tạo nhưng fai hợp lí , trời sao ko đi với đất mà phải xuống nước , chắc bạn học mtao-mxay rồi chứ.
mà trọng Thủy dựa vào từ thủy , thế thì thánh gióng cũng fai tương ứng chứ , ok?
Trời , đừng nói cùn thế , sáng tạo nhưng fai hợp lí , trời sao ko đi với đất mà phải xuống nước , chắc bạn học mtao-mxay rồi chứ.
mà trọng Thủy dựa vào từ thủy , thế thì thánh gióng cũng fai tương ứng chứ , ok?
Thành Gióng đc sinh ra rất kì lạ, mẹ Thánh Gióng thụ thai nhờ đặt chân lên 1 vết chân. Có thể nói sự ra đời của TG là do ý trời, cho dân Nam ta có ng đánh giặc, giết giặc. Trời đã sinh ra Thánh Gióng. Trời cho thánh Gióng sức mạnh giết giặc, vậy thì khi xong nhiệm vụ, TG về trời
Vua ADV đc Rùa Vàng giúp đỡ. Vậy thì sau này sẽ theo Rùa Vàng
Mình thấy Bn kia nói đúng roài mà bn cứ bắt bẻ, bn thử nói xem tại sao nào? Sáng tạo mà chả đâu ra đầu thì cũng chán, giải thik vềcông trạng của TG là đúng roài còn j