

các bạn có thể cho mình các ý tưởng hay các sự việc tiêu biểu sau khi chết mị châu gặp trọng thủy được không(càng nhiều ý tưởng càng tốt vì tưởng tượng ra mà) rồi sau đó viết thành dàn ý dùm mình.cám ơn nhiều.
https://diendan.hocmai.vn/threads/mi-chau-trong-thuy.634380/các bạn có thể cho mình các ý tưởng hay các sự việc tiêu biểu sau khi chết mị châu gặp trọng thủy được không(càng nhiều ý tưởng càng tốt vì tưởng tượng ra mà) rồi sau đó viết thành dàn ý dùm mình.cám ơn nhiều.![]()
vậy là mị châu cũng bị đày xuống địa ngục nếu hiểu như vậy đúng ko bạnkhi đày xuống địa ngục,trọng thủy đc dẫn qua nhiều nơi,bỗng gặp một bóng dáng quen thuộc=>nhận ra đó là mị châu
đúng vậy bạn,nếu cô yêu cầu giải thích thì là do mị châu đã cho trọng thủy xem nỏ thần=>cũng có tộivậy là mị châu cũng bị đày xuống địa ngục nếu hiểu như vậy đúng ko bạn
chắc ko được nha.linh hồn chết thì sẽ được thần tiên đưa lên trời hoặc bị bọn quỉ sai của diêm vương bắt xuống.ko thể bay trong nhân gian được nha.chia buồn.Khi Trọng Thủy nhảy xuống giếng chết , hồn chàng lìa khỏi xác , vất vưởng chốn nhân gian để đi tìm vợ , vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi , tha thứ cho nhau rồi 2 linh hồn sống với nhau hạnh phúc . ( mình nghĩ nên cho kết thúc có hậu )
Cứ thử đi hehe :v mình mới làm bài đó hôm qua nè :vchắc ko được nha.linh hồn chết thì sẽ được thần tiên đưa lên trời hoặc bị bọn quỉ sai của diêm vương bắt xuống.ko thể bay trong nhân gian được nha.chia buồn.
thật á.nhưng mà chắc mình ko làm theo hướng này được,vì cô mình lại nói phải xuống địa ngục cơ.Cứ thử đi hehe :v mình mới làm bài đó hôm qua nè :v
Mình vừa thoạt nghĩ rằng. Khi TT bị đày xuống địa ngục, chàng bị Diêm Vương phán tội và cuối cùng được đi đầu thai vì động cơ gây tội của chàng có thể khoan hồng và DV cũng đã có vài phép thử chàng. Trong quá trình đầu thai, chàng luôn nhớ về người vợ và ở kiếp sau 2 người gặp mặt và trở lại mối lương duyên tiền định. :vthật á.nhưng mà chắc mình ko làm theo hướng này được,vì cô mình lại nói phải xuống địa ngục cơ.
mình sẽ thêm sự việc này vào bài văn....Mình vừa thoạt nghĩ rằng. Khi TT bị đày xuống địa ngục, chàng bị Diêm Vương phán tội và cuối cùng được đi đầu thai vì động cơ gây tội của chàng có thể khoan hồng và DV cũng đã có vài phép thử chàng. Trong quá trình đầu thai, chàng luôn nhớ về người vợ và ở kiếp sau 2 người gặp mặt và trở lại mối lương duyên tiền định. :v