Văn 8 Mẹ nghèo

SunyNgoc

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng tám 2020
1
0
16
17
Sóc Trăng
Trung học cơ sở Thị trấn Kế Sách
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lập dàn ý cho đề bài sau:
Suy nghĩ của em về câu chuyện MẸ NGHÈO:

Quê mình mùa lũ, trời mưa nước ngập trắng đường. Hồi đó con chập chững vào lớp một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra rơm rớm. Mẹ bảo:
- Thôi hôm nay để mẹ cõng.
Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước.
Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ thành đạt. Cuối tuần con đưa mẹ đến siêu thị.
- Thôi đường ngược chiều rồi. Mẹ chịu khó tự vào. Tiền nè. Con có việc phải đi.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Lập dàn ý cho đề bài sau:
Suy nghĩ của em về câu chuyện MẸ NGHÈO:

Quê mình mùa lũ, trời mưa nước ngập trắng đường. Hồi đó con chập chững vào lớp một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra rơm rớm. Mẹ bảo:
- Thôi hôm nay để mẹ cõng.
Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước.
Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ thành đạt. Cuối tuần con đưa mẹ đến siêu thị.
- Thôi đường ngược chiều rồi. Mẹ chịu khó tự vào. Tiền nè. Con có việc phải đi.
Bạn tham khảo nhé
Mở bài: Giới thiệu câu chuyện trên và vấn đề được đặt ra từ câu chuyện ấy
Thân bài:
- Giải thích và nêu vấn đề nghị luận
+ Câu chuyện trên xoay quanh hai người là mẹ và con. Những ngày đầu, con còn nhỏ dại, "mới vào lớp 1", mẹ đã chăm sóc con chu đáo, cõng con trên lưng để tới trường mặc cho mưa và ngập lụt. Sau này, khi lớn lên, con đã thành công nhưng lại quên đi phải báo hiếu với mẹ
+ Đọc câu chuyện trên, ta mới nhận ra một điều rằng: trong cuộc sống này, tình cảm của cha mẹ là thiêng liêng, bao la nhất, cha mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. Nhưng đáng buồn thay, vẫn có những đứa con đã quên đi công ơn ấy, quên đi phải báo hiếu với cha mẹ.
- Phân tích, chứng minh
+ Cha mẹ là người có ơn nhất đối với cuộc đời mỗi con người. Mẹ phải chịu đau, chịu đớn suốt chín tháng mười ngày để sinh ra con. Ngày ngày, cha mẹ nuôi con lớn lên, bao bọc, che chở để con vững bước trên con đường đi tới thành công
+ Là mẹ, ta thân thuộc với những câu hát, câu hò ru ngủ, những câu chuyện mang bài học dạy dỗ. Là cha, ta nhớ tới tấm lưng to lớn che chắn cho cả gia đình, cha không dùng lời nói mà chứng minh bằng hành động
+ Mỗi con người không phải lúc nào cũng dễ dàng chạm tới thành công. Trên con đường đầy gian khổ đi tới thành công, cha mẹ chính là người đồng hành, yêu thương, động viên, giúp đỡ con
+ Vậy mà, vẫn có những đứa con quên đi ơn dưỡng dục, quên đi công lao sinh thành. Họ cảm thấy cha mẹ là gánh nặng "Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày". Đối xử tệ bạc với chính người đã sinh ra mình, bù đắp cho cha mẹ bằng của cải vật chất
+ Khi đã già, thứ cha mẹ cần là tình yêu thương chứ không phải những mặt đồng tiền lạnh tanh, không cảm xúc
+ Trong câu chuyện trên, ta thật cảm động trước tình yêu của người mẹ dành cho con, mặc dù mưa, mặc dù ngập, mẹ vẫn cõng con trên lưng, đưa con tới trường, giúp con học được con chữ mai sau thành đạt. Nhưng đổi lấy khi về già, đứa con trai của bà lại thờ ơ, bận bịu công việc mà quên luôn chăm sóc bà, bù đắp cho bà là những đồng tiền.....
- Bàn luận
+ Con cái là món quà quý giá nhất của cha mẹ, vì vậy, con cái cần phải hiểu được điều đó mà có những hành động đền ơn cha mẹ
+ Đừng tiếc vài câu nói yêu thương hay 1 khoảng thời gian ngắn cạnh bên cha mẹ
+ Hãy luôn nhớ rằng, khi còn nhỏ, là ai đã bên cạnh ta, là ai đã chăm sóc ta, là ai đã chỉ bảo từng chút từng chút một để ta có được thành công như bây giờ?....
+ Hơn nửa quãng đời cha mẹ đã dành hết cho chúng ta, hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại, vì lỡ đâu một ngày ta sẽ không còn được gặp họ nữa
- Rút ra bài học
+ Yêu thương, quan tâm tới cha mẹ, biết giúp đỡ họ, san sẻ bớt gánh nặng
+ Phê phán, lên án những hành vi thờ ơ, đối xử tệ bạc với cha mẹ....
Kết bài:
- Khái quát lại vấn đề nghị luận
- Giá trị của câu chuyện cũng như của vấn đề trong nó
- Lời khuyên tới tất cả mọi người
 
Top Bottom