Tâm sự Màu da và câu chuyện của mình

Trần Minh Khải

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng một 2019
6
13
6
21
Hà Nội
THPT Amterdam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
 

nguyenan182510

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười một 2018
44
10
6
22
Đắk Lắk
thực hành cao nguyên
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
nhất dáng , nhì da bạn ơi, 1 người nhìn ko cần trắng mà dáng đẹp là đẹp rồi, da sau này có thể cải thiện chớ chiều cao thì chịu rồi, con trai phải ngăm 1 tí mới ra dáng chứ trắng thì nhìn công tử bột lắm, (haizz mk giờ chỉ cần cao 1m58 mà ko đc đây,) cao đc là 1 niềm tự hào đó bạn chớ thấp thấp nhìn hèn lắm, chẳng cần trắng đâu
 
  • Like
Reactions: Trần Minh Khải

Thu Hương_2k6

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười 2018
162
122
36
Thái Nguyên
THCS Thị trấn Hương Sơn
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
oh my............1m88
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
Nói về chiều cao cậu hơn đứt tớ rồi, nhưng về suy nghĩ thì... cậu hạn hẹp quá. Cậu nên nhớ, cậu sống vì bản thân cậu chứ không phải sống vid\f người khác, đừng vì những lời mình không muốn nghe mà tự đánh giá thấp bản thân. Ai nói con trai ngăm thì không đẹp? Nhiều người rất thích con trai da ngăm đó thôi @Cúc Họa Mi - một điển hình thú vị của xã hội. Cậu cũng có ưu điểm như rất cao này, ăn nói lịch sự này. Tóm lại không có ai là hoàn hảo cả, quan trọng, cậu phải sống làm sao để cuộc đời của cậu trở nên hoàn hảo mà thôi
 
  • Like
Reactions: Trần Minh Khải

Cúc Họa Mi

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2019
48
52
41
21
Du học sinh
보문고등학교 (대전)
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
Cậu ơi, không phải da trắng lúc nào cũng đẹp đâu nhé, mà nhiều lúc da ngăm còn đẹp hơn rất nhiều. Không phải cô gái nào cũng thích con trai trắng như trứng gà bóc, điển hình là tớ nè :) tớ đang bị phát cuồng con trai da ngăm. Suy nghĩ của cậu là không đúng đâu, đừng cố gắng thay đổi bản thân vì cái nhìn của người khác
 
  • Like
Reactions: Trần Minh Khải

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
@jeanne yuki 2 người đồng cảnh ngộ nà
cứ kệ bọn họ , cố gắng sống thật tốt cho họ biết mặt :D
 

Trần Minh Khải

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng một 2019
6
13
6
21
Hà Nội
THPT Amterdam
nhất dáng , nhì da bạn ơi, 1 người nhìn ko cần trắng mà dáng đẹp là đẹp rồi, da sau này có thể cải thiện chớ chiều cao thì chịu rồi, con trai phải ngăm 1 tí mới ra dáng chứ trắng thì nhìn công tử bột lắm, (haizz mk giờ chỉ cần cao 1m58 mà ko đc đây,) cao đc là 1 niềm tự hào đó bạn chớ thấp thấp nhìn hèn lắm, chẳng cần trắng đâu
cảm ơn bạn :V

Nói về chiều cao cậu hơn đứt tớ rồi, nhưng về suy nghĩ thì... cậu hạn hẹp quá. Cậu nên nhớ, cậu sống vì bản thân cậu chứ không phải sống vid\f người khác, đừng vì những lời mình không muốn nghe mà tự đánh giá thấp bản thân. Ai nói con trai ngăm thì không đẹp? Nhiều người rất thích con trai da ngăm đó thôi @Cúc Họa Mi - một điển hình thú vị của xã hội. Cậu cũng có ưu điểm như rất cao này, ăn nói lịch sự này. Tóm lại không có ai là hoàn hảo cả, quan trọng, cậu phải sống làm sao để cuộc đời của cậu trở nên hoàn hảo mà thôi
Mình cảm ơn cậu. Mình cũng đã suy nghĩ lại. Nhờ cậu mình có thêm tự tin hơn. Thân ái !

Cậu ơi, không phải da trắng lúc nào cũng đẹp đâu nhé, mà nhiều lúc da ngăm còn đẹp hơn rất nhiều. Không phải cô gái nào cũng thích con trai trắng như trứng gà bóc, điển hình là tớ nè :) tớ đang bị phát cuồng con trai da ngăm. Suy nghĩ của cậu là không đúng đâu, đừng cố gắng thay đổi bản thân vì cái nhìn của người khác
Cảm ơn bạn. Giờ thì mình biết mình đã sai. Xin một lần nữa cảm ơn cậu cho mình thêm tự tin !

@jeanne yuki 2 người đồng cảnh ngộ nà
cứ kệ bọn họ , cố gắng sống thật tốt cho họ biết mặt :D
Mình cảm ơn bạn. Mình đã suy nghĩ kỹ lại. Chúc bạn 1 buổi tối vui vẻ bên gia đình !
 
Last edited by a moderator:

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
Lạy '''-_- Da ngăm thì sao chứ?
Mình thì thích mấy bạn da ngăm hơn, nhìn ngầu mà :vvv
Đâu phải ai cũng có tiêu chuẩn cho mình là da trắng đâu, đừng tiêu cực quá -w-
 
  • Like
Reactions: Trần Minh Khải

ryomeme

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng một 2019
3
0
1
20
Hà Tĩnh
THCS Nam Hồng
hả? nói thật -.- mình con gái, nhưng mà khác mấy bạn kia vler -.- trai da ngăm mới nam tính đẹp trai =))) mấy bạn da trắng... nhìn sao sao ý,.... (ý kiến riêng thôi)
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
- Mình cũng da ngăm ngăm như bạn đấy :) Vốn dĩ con người sinh ra đều có nước da khác nhau vậy rồi,đừng buồn.Đẹp trong mắt người khác,chúng ta cũng chẳng làm gì cả :) Đẹp mà không có đầu óc thì vứt,thà xấu nhưng mình còn biết nhiều hơn những người đẹp mà không biết gì.Mỗi lần có người tới nhà chơi hay tết đến gì đó,mọi người đều nói mình : "Sao bữa nay đen thế ?" :) Mình vẫn cười,rồi nói : " Chỉ là chưa dậy thì thành công thôi,đen hay trắng thì cũng có sao đâu,giờ đen thì sau này có thể trắng .Quan trọng vẫn là thần thái :D " . Da không trắng cũng không sao,bạn học giỏi,bạn làm được nhiều việc tốt, giúp bố mẹ là được rồi.Đừng lo ! Mình nghe người ta nói mình hoài,thành ra mình cũng ngán.Đừng vì nước da mà khiến bạn tụt xuống :) Vốn dĩ nó như thế rồi
 
  • Like
Reactions: Trang Vũ 2k5

Thôi Hàn Suất

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười 2018
94
42
11
20
Nghệ An
THPT Anh Sơn 1
Tớ năm nay cũng lớp 10 nè, cứ bị thích trai da ngăm ấy. Nhìn men lắm ahihi <3
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
Màu da chẳng liên quan gì cả :33
Ngăm ngăm đen càng ngầu anh ạ :3 Nếu anh thấy quá quan tâm đến những lời nói kia, anh có thể dưỡng da để trắng hơn mà :3
 
  • Like
Reactions: Trần Minh Khải

ngocvan9999

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười hai 2017
655
521
121
20
TP Hồ Chí Minh
bình tây
nhất dáng , nhì da bạn ơi, 1 người nhìn ko cần trắng mà dáng đẹp là đẹp rồi, da sau này có thể cải thiện chớ chiều cao thì chịu rồi, con trai phải ngăm 1 tí mới ra dáng chứ trắng thì nhìn công tử bột lắm, (haizz mk giờ chỉ cần cao 1m58 mà ko đc đây,) cao đc là 1 niềm tự hào đó bạn chớ thấp thấp nhìn hèn lắm, chẳng cần trắng đâu
Ui mik lại thích mấy bạn nam da ngăm cơ, nhìn men lém. Có ai giống mik hơm :p:p:p
 
  • Like
Reactions: Hoàng Hữu Thanh

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
. Chào các bạn, các bạn nghĩ như nào về màu da của mình. Các bạn tự tin hay tự ti về nó ?
Mình năm nay vào lớp 10. Tất nhiên mình là nam rùi :)D). cao 1m88. Dáng người cũng được ( mình nghe 1 số người nói thế ) nhưng..... cách đây không lâu mình ở trường, đi qua mấy bạn gái, dù mấy bạn đó nói bé nhưng mình vẫn nghe được : " Cậu này trắng tý nữa thì soái ca nhỉ ..."

Giờ mình mới biết chắc ngăm ngăm đen như mình chắc chả bao giờ đẹp trong mắt ai cả !
Bao lâu nay mình không để ý lắm đến màu DA NGĂM của mình lắm nhưng nghe xong thì mình lại suy nghĩ rất nhiều.
từ đó, mình rất ngại khi nói về đẹp xấu với các bạn, ngại giao tiếp hơn đặc biệt là với các bạn gái.
và mình nhận ra rằng : cao thế nào, dáng thế nào mà làn da không trắng thì cũng.... vứt. !
Và có lẽ vẻ đẹp chắc đầu tiên phải là da trắng đã..... còn lại nói sau......
Mình có 1 đứa bạn ( bạn nữ ), bạn này có người yêu rùi và có 1 tên bạn thân là nam nữa.
Crush bạn ấy thì trắng, đẹp trai, còn anh bạn thân kia cũng ngăm như mình.
Mình có hỏi là sao không yêu anh ngăm ngăm kia kìa, nó tốt tính hơn crush mà.
Nó bảo : " Tiêu chuẩn làm người yêu khác, bạn thân khác ... Người yêu trắng mới thích, còn nó ( chỉ anh bạn đen đen kia ) đen thế kia , lại không có tài gì , bạn thui.
Từ lúc đó, tui luôn nghĩ ngăm ngăm như mình chắc chả có ai để ý đâu, mà chắc nếu có chắc chỉ làm bạn thôi.
và thực tế, đúng như tui nghĩ, tui có vài đứa bạn là nữ, nhưng chúng nó luôn ưu tiên nói chuyện, đi chơi với mấy bạn không phải là đẹp trai lắm nhưng trắng !. Còn tui thì khi nói chuyện với mấy bạn kia , tui luôn có cảm giác giữa mình và các bạn có 1 khoảng cách vô hình, không thể thân được.
Mình cũng nghĩ rằng khi gặp 1 người có da trắng thì người ta sẽ có thiện cảm hơn khi gặp 1 người có làn da không trắng.......
Mình đúng hay sai vậy các bạn .....
không hề nha
da ngăm đen đâu có j xấu đâu
tớ không thích da trắng nhìn công tử bột thế nào ý
nhưng bạn nữ như vậy lại quá đáng lắm đâu thể nhìn bề ngoài đánh giá người ta. tấm lòng và nội tâm mới là quan trọng chứ
 

jeanne yuki

Banned
Banned
Thành viên
22 Tháng mười 2018
415
751
86
18
Nghệ An
thcs quynh hong
Mk đồng cảnh ngộ nên mình cho ý nghĩ đó là đúng. Chắc vậy
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
không hề nha
da ngăm đen đâu có j xấu đâu
tớ không thích da trắng nhìn công tử bột thế nào ý
nhưng bạn nữ như vậy lại quá đáng lắm đâu thể nhìn bề ngoài đánh giá người ta. tấm lòng và nội tâm mới là quan trọng chứ
- Chị giống em đó :) Thấy mấy bạn trai cái mặt trắng nhìn cũng không thích lắm,giống như con gái,mọi người hay gọi là 3D ấy :v Thích mấy bạn da ngăm đen ấy,nhìn men hơn nhiều ~
 
Top Bottom